Neymar: Triệu phú trẻ với chiếc du thuyền màu trắng

16:52 25/07/2013

Mặc chiếc quần ngắn màu trắng, khoác chiếc áo sơ mi màu trắng, đứng trên chiếc du thuyền cũng màu trắng với nội thất sang trọng mang tên Azimut 78 có giá 7 triệu euro. Gương mặt non choẹt, ngênh ngênh, có phần ngạo mạn toát lên vẻ giàu có, hào nhoáng. Cái gã ấy tên là Neymar, tân binh của CLB Barcelona…

1. Grim có hàng trăm câu chuyện cổ tích về một nhân vật nghèo xơ xác bỗng trở nên giàu có. Có kẻ chỉ vì tốt tính, có người làm việc thiện, có kẻ tài năng. Và tất cả đều có chung cái kết đầy hào nhoáng. Trong thế giới thực tế hiện tại, đừng nghĩ rằng những câu chuyện đó chỉ có trong cổ tích.

Ngày Barca mua được Neymar là một ngày trọng đại, còn hơn cả khi Messi lần đầu xuất hiện ở La Liga khi vào thay Deco. Bởi khi ra mắt, Messi chỉ là cái tên thoáng vội lướt qua trí nhớ của các CĐV, còn bây giờ Neymar ra mắt Barca trong tư cách một ngôi sao, một triệu phú, một cầu thủ trẻ nhất lịch sử sở hữu tài sản lớn nhất từ trước đến nay.

Mới chỉ 21 tuổi, Neymar đã có gần 100 triệu euro, với thu nhập 13,8 triệu euro mỗi năm từ lương thưởng, 20 triệu euro/năm từ quảng cáo, xếp thứ 7 trong giới cầu thủ. Neymar không chỉ là một thần đồng, mà đã sớm trở thành một biểu tượng, một thương hiệu toàn cầu.

Chưa bao giờ có một cầu thủ nào có giá trị thương mại khủng khiếp như Neymar khi mới 21 tuổi. Một cầu thủ mà mới chỉ 5 năm trước còn nhận lương 7.000 euro/tháng, nay đã trở thành một triệu phú, chẳng khác gì câu chuyện tưởng tượng của những tay ba hoa ngoài vỉa hè. Vậy mà Neymar đã tạo nên một cuộc sống như trong truyện cổ tích của Grim.

Nếu kể vắn tắt câu chuyện của Neymar theo phong cách của Grim thì sẽ như thế này: Cậu bé Neymar nằm dài trong căn nhà tồi tàn ở thị trấn Mogi das Cruzes Sao Paulo. Gọi là nhà, nhưng nó giống một túp lều hơn. Cuộc sống cằn cỗi ở đó khiến gia đình cậu bé phải lang bạt khắp nơi. Sao Vicente, rồi Santos. Hành trình ấy có thể còn tiếp tục nếu như không có một ngày cậu bé Neymar được tuyển vào trường học bóng đá của CLB Santos, nhờ đôi chân giống như làm bằng cao su với kỹ năng của môn bóng đá đường phố kết hợp futsal.

Một tố chất lạ lùng, một tài năng thiên bẩm như được tiếp nhận một phép mầu, một câu thần chú nào đó, đã tạo ra một cậu bé đặc biệt. Và ở đó, khi chỉ 15 tuổi Neymar đã có một khoản thu nhập kha khá, gấp 10 lần thu nhập của cha mẹ cậu cộng lại. Chính nó giúp gia đình lần đầu tiên không phải thuê nhà mà mua được một căn nhà ở ngoại ô Vila Belmiro. Và câu chuyện cổ tích về Neymar bắt đầu…

2. Trong một nền bóng đá lừng danh, mỗi năm sản sinh và xuất khẩu hàng trăm cầu thủ, nhưng sau nhiều năm lại chẳng tạo ra được một ngôi sao nào đáng giá, Neymar trở thành một hiện tượng kỳ thú với những phẩm chất lạ lùng. Nó khiến cuộc sống Neymar thay đổi giữa những lời xưng tụng ngày càng lên cao cùng với những chiến tích phi thường.

Chưa đầy 20 tuổi đã có 100 bàn thắng trong các giải đấu chuyên nghiệp, Neymar vươn mình thành một thần đồng siêu việt, vượt qua mọi tượng đài bóng đá Brazil. Cái cậu bé mà 3 năm trước còn phải gom tiền mua một căn nhà để sống cho tử tế ấy, nay đã trở thành một quyền lực tuyệt đối ở những nơi anh ta có mặt. Cái vẻ mặt non nớt, rụt rè, rón rén ngày nào đã pha lẫn chút ngạo nghễ, thậm chí là kiêu căng.

Pele ngày 18 tuổi vẫn là gương mặt ngây ngô. Nhưng ngày đó truyền thông chưa đủ mạnh để đưa ông thành Vua sớm như vậy. Neymar lúc 18 tuổi thì khác. Bởi chỉ có trong chuyện viễn tưởng mới có "sự tích": một cầu thủ trẻ có thể… sa thải cả một HLV trưởng.

Sau khi đá hỏng quả penalty trong trận gặp Guarani ở cúp Brazil (0-0), HLV Dorival Juniors của Santos quyết định không để Neymar đá penalty nữa để tránh stress, ảnh hưởng tâm lý. Ngay lập tức ngôi sao 18 tuổi nổi loạn trên sân, gây gổ với đội trưởng, phản đối chính ban huấn luyện và HLV Dorival Juniors ngồi đó. Đến mức trợ lý trọng tài phải can thiệp.

Ngày hôm sau, Dorival đưa ra án treo giò 2 tuần với Neymar. Nhưng cũng vài ngày, BLĐ Santos đưa ra quyết định sa thải HLV của mình vì "tội" đã "xử" Neymar quá… hà khắc. Dù cho đã đưa ra lời xin lỗi HLV Dorival, nhưng hình ảnh ngây thơ, non nớt của một cầu thủ 18 tuổi đã nhạt dần, thay vào đó là một Chúa tể được sinh ra đã có quyền hạn bất khả xâm phạm.

Thậm chí, người ta đồ rằng án sa thải HLV Dunga của ĐTQG Brazil (2010) có nguyên nhân là ông này đã từ chối triệu tập Neymar, bất chấp bản đề nghị có 14.000 chữ ký yêu cầu gọi Neymar vào ĐT chứ không hẳn là vì thất bại ở World Cup 2010. Bởi ngay sau khi Dunga ra đi, người kế nhiệm Menezes lập tức gọi tiền đạo này lên tuyển.

Khuôn mặt đẹp, lãng tử, đậm chất Nam Mỹ cổ điển, cộng với sức mạnh thống trị ghê gớm trên sân cỏ, những bàn thắng ngoạn mục mang nét điệu nghệ của bóng đá đường phố, Neymar được Thượng đế trao cho sứ mệnh của kẻ thu hút mọi thứ.

Từ tình yêu, sự ngưỡng mộ và cả những hợp đồng kinh tế béo bở, và trở thành một hình mẫu bao trùm cả một thế hệ xã hội. Đều đặn, cứ mỗi tháng Neymar trình làng một kiểu đầu thời trang khác nhau, làm điên loạn giới trẻ Brazil. Khi thì dựng đứng. Lúc úp trùm vắt vẻo một bên trán. Khi thì hất tung, phất phơ… Nó làm cho hình ảnh Neymar giống như thiên thần mang đầy vẻ huyền bí, khó lường và luôn tạo ra sự thích thú.

Và những hãng kinh doanh chỉ cần có thế. Họ nhảy vào như một đám thiêu thân với phép toán quảng bá hình ảnh chỉ cần bấm trên vài đốt ngón tay đã ra được lợi nhuận.

Tính sơ sơ, Neymar đã có 12 nhà tài trợ quảng cáo với tổng thu nhập lên đến 20 triệu euro mỗi năm. Trong bản danh sách dài dằng dặc đó có những tập đoàn siêu cấp như: hãng điện tử Panasonic, tập đoàn xe hơi Volkswagen, Red Bull, Tenys Pe Baruel, Lupo, Ambev, Claro, Unilever, Santander, Mentos… biểu trưng của trò chơi điện tử bóng đá Pro Evolution 2012 phiên bản Bắc Mỹ, và hợp đồng 11 năm với hãng dụng cụ thể thao Nike.

Đầu tháng 5 vừa qua, Neymar được tạp chí SportPro đánh giá là thương hiệu vận động viên thể thao đắt giá nhất thế giới năm thứ 2 liên tiếp, trên cả Messi C.Ronaldo, U.Bolt, N,Djokovic… Ngoài ra Neymar còn là VĐV thể thao có thu nhập cao thứ 17 thế giới, xếp hạng 7 danh sách cầu thủ bóng đá giàu nhất…

3. Trong truyện cổ Grim, các nhân vật nghèo thường tốt bụng, tài năng hoặc đơn giản là gặp may. Neymar có vẻ đang sở hữu tất cả. Anh còn sở hữu cả một dung nhan đầy gợi cảm, cùng với một tương lai vô hạn khi mới có 21 tuổi. Khi đó giá trị của Neymar càng trở nên bất tận. Vì thế mà dù có phải bỏ ra 53 triệu euro để có khuôn mặt này, chưa biết có thể sánh được với Messi hay không, nhưng ngay bây giờ Barca đã thắng lớn.

Hiện tại chưa thể so Neymar với Messi về khả năng sân cỏ cũng như thành tích, nhưng trước mắt Neymar đang thắng đậm cầu thủ có 4 năm liên tiếp đoạt quả bóng vàng thế giới.

Mãi đến năm 24 tuổi, Messi mới xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng nhất hành tinh "Time" (tháng 2/2012). Tròn 1 năm sau, số tháng 2/2013, Neymar đã xuất hiện trên bìa tạp chí này, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 21 (5/2) với dòng tít lớn: "Pele tiếp theo".

Ngưỡng mộ ở chỗ, Neymar là vận động viên thể thao Brazil đầu tiên trong lịch sử xuất hiện trên "Time" và là người Brazil thứ 9 được lên trang bìa tạp chí này sau 8 nhân vật toàn là các cựu Tổng thống, nhà ngoại giao, chính khách nổi tiếng nhất Brazil.

Trên chiếc du thuyền màu trắng, chàng trai trẻ có mái tóc bay bổng, chiếc áo sơ mi trắng phấp phới, nhét hờ trong chiếc quần ngắn màu trắng đứng nô đùa cùng chục cô người mẫu bikini gợi cảm. Đó. Biểu tượng mới của bóng đá-kinh tế. Biểu tượng mới của một triệu phú trẻ. Một tài năng. Một nhân vật được số phận tạo nên và bước ra từ câu chuyện cổ tích…

19 tuổi, Neymar có con

Mới đây, họa sĩ lừng danh Brazil, Mauricio de Sousa, mới cho ra lò bộ truyện tranh về Neymar, cậu bé đá bóng. Dù vậy nhưng Neymar ngoài đời đã lớn từ rất sớm.

Tháng 8/2011, Neymar đã là cha của một bé trai khi mới 19 tuổi. Cậu bé được đặt tên là Davi Lucca. Cũng giống như C.Ronaldo, mẹ của con trai Neymar được giữ kín như bưng và cầu thủ này khẳng định không có… bất kỳ quan hệ gì với mẹ đứa bé ngoài chuyện sinh con.

Neymar và Messi sẽ là đồng đội của nhau.

Khi có con, Neymar nói: "Tôi đã bật khóc khi biết mình đã làm cha. Ban đầu tôi thực sự sợ hãi bởi tôi mới 19 tuổi. Nhưng sau đó là niềm hạnh phúc". Sau khi con trai Neymar ra đời, đã có nhiều hãng đặt cược… Davi Lucca có thành cầu thủ hay không, hoặc có tin đồn CLB Santos đã… đặt mua Davi Lucca ngay từ bây giờ.

Top 20 VĐV thể thao có giá trị thương mại lớn nhất thế giới
(dựa trên giá trị kinh tế, tuổi, uy tín, quảng cáo, thương hiệu, sự nổi tiếng…)

1. Neymar (Môn: bóng đá, quốc tịch: Brazil)

2. Lionel Messi (bóng đá, Argentina)

3. Rory McIlroy (golf, Liên hiệp Anh)

4. Robert Griffin III (bóng Mỹ, Mỹ)

5. Usain Bolt (điền kinh, Jamaica)

6. Novak Djokovic (tennis, Serbia)

7. Lewis Hamilton (F1, Liên hiệp Anh)

8. C.Ronaldo (bóng đá, Bồ Đào Nha)

9. Sloane Stephens (tennis, Mỹ)

10. Blake Griffin (bóng rổ, Mỹ)

11. Tiger Woods (golf, Mỹ)

12. S.Vettel (F1, Đức)

13. Virat Kohli (cricket, An Độ)

14. LeBron James (bóng rổ, Mỹ)

15. Victoria Azarenka (tennis, Belarus)

16. Maria Sharapova (tennis, Nga)

17. Alan Oliveira (chạy nước rút người khuyết tật, Brazil)

18. Andy Murray (tennis, Liên hiệp Anh)

19. Alex Ovechkin, (ice hockey, Russia)

20. Missy Franklin (bơi lội, Mỹ)

Lê Giang

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文