Nhật Bản:

Áp lực công việc khiến cha mẹ bỏ mặc con cái sau giờ học

10:17 30/12/2019
Trẻ em Nhật Bản ra đời ngày càng ít, song tinh thần trách nhiệm với con trẻ của các ông bố, bà mẹ cũng ngày càng kém do nhiều nguyên nhân.


Tỷ lệ sinh ở Nhật ngày càng thấp kỷ lục, mặc cho nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích sinh đẻ đối với phụ nữ. Trẻ em ra đời ngày càng ít, song tinh thần trách nhiệm với con trẻ của các ông bố, bà mẹ cũng ngày càng kém do nhiều nguyên nhân. 

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi đến từ tỉnh Yokohama (Nhật Bản) chia sẻ: “Phụ huynh dễ dàng bỏ quên chăm sóc và dành tình cảm cho con cái khi họ cắm đầu vào làm việc. Ngay cả bản thân tôi cũng sẽ như vậy nếu không cẩn thận”.

Mặt trái của rèn tính tự lập

Nhật Bản được đánh giá là một quốc gia an toàn để trẻ em rèn luyện tính tự lập từ rất sớm. Dễ dàng bắt gặp học sinh tiểu học ở đất nước này tự đi bộ từ trường về nhà hoặc lên tàu điện ngầm đông đúc một mình. Tuy nhiên, trong 10 năm trở lại đây, các khu dân cư Nhật Bản xuất hiện những trẻ em đi chơi lang thang hoặc sang nhà người quen, thậm chí là nhà người lạ sau giờ học mà không có sự giám sát của phụ huynh. 

Người dân gọi chúng là “hochigo” - những đứa trẻ bị bỏ lại một mình. Phụ huynh các em nhỏ này thường rất bận rộn với công việc đến mức không có thời gian dành cho con cái, hoặc đơn giản họ không thích chăm sóc con. 

Mặc dù chưa có con số cụ thể để xác định mức độ nghiêm trọng của hiện tượng này, hiện nay nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng và tức giận trên các trang mạng xã hội đối với những bậc cha mẹ không làm tròn trách nhiệm bản thân, lại còn dạy con cái lợi dụng lòng tốt của những người hàng xóm. Một số người còn đề xuất tước quyền nuôi con của những vị phụ huynh thiếu trách nhiệm trên.

Trẻ em Nhật được khuyến khích tự lập ngay từ nhỏ.

Bỏ mặc

 Một vụ việc điển hình xảy ra gần đây là một bé gái 12 tuổi ở tỉnh Osaka (Nhật Bản) bị bắt cóc và giam cầm bởi một người đàn ông cô bé quen qua mạng xã hội. Hắn đưa cô bé tới tỉnh Tochigi, cách nhà cô bé 400km. Tại nhà của hắn, một cô gái 15 tuổi khác cũng bị giam cầm hơn 6 tháng trời. 

Mới đây, một người phụ nữ nội trợ (30 tuổi) ở vùng Kanto (Nhật Bản) gần như chết lặng khi phát hiện ra cậu bé mà cô luôn phục vụ đồ ăn nhẹ mỗi buổi chiều, thậm chí mời ăn tối và ở lại nhà tận đêm muộn không phải bạn của con trai cô, hay người quen của bất kỳ ai trong gia đình. 

Người mẹ này cho biết, cậu bé lạ mặt ghé thăm nhà cùng ngày con trai học lớp một của cô dẫn một bạn cùng lớp về nhà sau giờ học. Cô mặc nhiên nghĩ cậu bé đó cũng học cùng lớp của con trai. Sau đó, cậu bé lạ mặt qua nhà vị phụ huynh này thường xuyên hơn và nhiều lúc còn tự động lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà không hỏi ý kiến. Thậm chí, cậu bé cũng không có ý định trở về nhà dù đã tối muộn. 

Một thời gian sau, người phụ nữ này mới nảy sinh nghi ngờ. Cô hỏi con trai mình về cậu bé lạ mặt này và sửng sốt khi con trai không biết cậu bé đó là ai. “Con trai tôi khẳng định cậu bé lạ mặt không phải bạn của nó”, cô chia sẻ. 

Người mẹ lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con trai và biết được cậu bé lạ mặt đó hóa ra là một học sinh lớp ba tại trường. Từ khi bị phát hiện, cậu bé không còn tự ý qua nhà cô chơi nữa. Tuy nhiên, bà nội trợ 30 tuổi vẫn bắt gặp cậu bé quanh quẩn trong khu dân cư.

Cùng giải quyết

Theo các chuyên gia, đặc điểm chung của phụ huynh các hochigo là rất ít quan tâm đến con cái. Sự thờ ơ của bậc cha mẹ thậm chí dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm. 

Các chuyên gia cho rằng, xã hội Nhật Bản cần phải xây dựng một mạng lưới an toàn để hỗ trợ các hochigo và phụ huynh của các em. Tuy nhiên, giải pháp trên khó thực hiện khi nhiều cha mẹ không biết rằng họ đang bỏ bê con cái thay vì dạy chúng tự lập. 

Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, tính đến năm 2018, có ít nhất 700 nhóm thảo luận trên toàn quốc dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ thông tin về nuôi dạy con, đồng thời thúc đẩy nhận thức về hiện tượng bỏ bê con cái và cung cấp sự giúp đỡ đối với các gia đình gặp khó khăn. 

Noa Fukaya, phó giáo sư trường Đại học Shoin chuyên về các vấn đề trẻ em, nói rằng một số cha mẹ không chắc chắn hoặc không biết cách nuôi dạy con cái. 

Bên cạnh đó, phụ huynh Nhật Bản ngày càng đối diện với nhiều áp lực công việc, đồng thời không có sự hỗ trợ của ông bà hay họ hàng, vì vậy con cái họ thường bị bỏ lại một mình, dẫn đến tình trạng phạm pháp, trốn học và các vấn đề khác. 

Nguyễn Minh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文