Tẽn tò
Hóa ra "giai đẹp bị trục xuất" lại chả đẹp trai như trong ảnh (những bức ảnh đang dấy lên mối nghi ngờ là sản phẩm của photoshop). Còn "sốc" hơn khi chàng không hẳn đã "bị trục xuất vì quá đẹp trai", mà chỉ đơn thuần được mời ra khỏi một địa điểm của cái tổng thể lễ hội tổ chức ở xứ Ả Rập bởi xuất hiện không đúng nơi đúng chỗ.
Chàng tự "bóc mẽ" mình, chính nhờ sự có mặt rành rành bằng xương bằng thịt, nên hình ảnh lố nhố gái trẻ giăng giăng biểu ngữ, hân hoan đón chàng ở sân bay thấy cứ thương thương tồi tội thế nào.
Dẫu đó đơn thuần là sự hâm mộ hồn nhiên cuồng nhiệt, hay một cách thức sắp đặt của nhà tổ chức để thu hút thêm chú ý cho sự kiện mà họ đang đầu trò, thì tất cả cũng đã rơi vào tình cảnh tẽn tò và bẽ bàng không che đậy nổi.
Một (ông), đúng nghĩa đen "cha vơ chú váo" từ trên mạng rơi xuống, được xưng tụng lăng xê hết cỡ, được like (thích) rầm rầm, được ào ào comment (bình luận), một phút thành sao của cộng đồng mạng. Giá cứ để nguyên trên thế giới ảo như thế, thì cả chàng lẫn cái đám đông (bầy đàn) ngồi ôm máy tính và điện thoại thông minh đều rưng rưng thỏa mãn, thỏa sức tưởng tượng mà "buôn" mà "chém gió" tơi bời, tiếc thay tất cả đã "lộ sáng", "hiện nguyên hình", dẫn đến hệ quả tất yếu, những thứ "ảo" chỉ đủ thế mạnh để long lanh diễm lệ khi còn tồn tại trong môi trường ảo, chứ đã trần trụi phơi bày ra rồi thì khó cách chi điểm trang tô vẽ lại cho bằng được... ảo.
![]() |
|
Minh họa Lê Tâm. |
Nhưng suy cho cùng, chàng Ả Rập kia dù chỉ đẹp trai (trên ảnh) cũng đâu có lỗi gì. Lỗi luôn luôn thuộc về giới truyền thông cứ hân hoan cổ súy cho những chuyện tầm phào, những điều vô bổ, biến những sự dễ dãi hời hợt thành "thần tượng" của một bộ phận công chúng nhẹ dạ và thích a dua.
Các ngôi sao K pop từ Hàn Quốc sang cũng ăn chực nằm chờ ở sân bay chào đón, một "giai đẹp" (trên mạng) chưa lưu dấu ấn gì giữa đời thực cũng được tung hô, khó lòng xẩy ra những hiện tượng mà không ít người cho là "chướng tai gai mắt" kiểu này nếu đa phần các trang báo mạng, hằng ngày hằng giờ không chăm chút cập nhật tin tức về những kẻ vốn dĩ lạ xa và chẳng mấy liên đới gì.
Truyền thông vô hình chung, đã tiếp tay giúp những chuẩn giá trị trở nên lộn tùng phèo, khó lượng giá, bị lập lờ lấp liếm bởi vô số những thứ khó có thể hình dung nổi, nhân danh đám đông. Kết cục éo le thay, là những điều tốt đẹp đang phải nằm im rất biết thân phận, như con chim ẩn mình chờ cơ hội được cất lên tiếng hót kiêu hãnh tuyệt vời.
Tất nhiên "món ăn nào thực khách đấy”, sự kiện nào sẽ kéo theo công chúng đấy, có điều người hâm mộ xứ mình đến thời điểm nào mới thôi bị đẩy vào cảnh ngộ tẽn tò, mất giá trước "ngôi sao"?. Nhìn "thần tượng" mà suy ra "fan", chả nhẽ lại cứ mãi để cho thiên hạ so đo định giá mình từ những "ngôi sao" mà mình ôm lòng "thần tượng"
