Thất nghiệp vì hình xăm

05:39 07/08/2017
Hình xăm độc, lạ có thể khiến bạn nổi bật trong đám đông, nhưng cũng có thể làm bạn nhẹ ví.


Đó là trường hợp của Mark Cropp, người đàn ông với một hình xăm có ký hiệu DEVAST8 ngay “mặt tiền”. Mark đã xăm ký hiệu này khi anh ta "nằm ấp" ở nhà tù Christchurch, New Zealand.

Người bạn tù cũng chính là anh trai đã mách bảo và khuyến khích Mark nên xăm hình, bởi việc này sẽ giúp anh ta không bị gặp rắc rối hay xích mích tới những tù nhân khác. Mark nhớ, lúc xăm xong mặt anh sưng vù lên và đỏ như quả bí ngô máu.

Mark bị bắt giam từ 2 năm trước, khi chỉ mới 17 tuổi với tội danh cướp có vũ trang, mới được trả tự do gần đây. Hình xăm có thể giúp  Mark được an toàn trong tù, nhưng nó lại vô tình mang theo hồ sơ hình sự hữu hình, khiến nhiều người có cái nhìn không thiện cảm về con người này, dù anh đã hoàn lương.

Điều này thể hiện rõ trong quá trình Mark đi xin việc. Thường người tuyển dụng chỉ nhìn mặt anh là nhún vai và cười nhạt. Có người còn nói thẳng không muốn nhìn thấy anh một lần nữa.

Mark đã phải đăng tải hình ảnh của mình trên trang web tìm kiếm việc làm với dòng đính chính cho bản thân rằng anh muốn được làm việc như thế nào. Mark cho biết anh khao khát hoàn lương, và đã có chứng chỉ nghề thợ sơn và trang trí. “Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, bạn không nên đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài”, Mark viết. Mark chia sẻ đã phải mất 8 giờ đồng hồ để vẽ được hình xăm đó lên khuôn mặt, nên không muốn tẩy nó đi bằng laser. 

Hòa Trần

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文