Thế nào là "vòng xoáy cờ bạc"?
Có một câu chuyện buồn, xuất phát từ bài phỏng vấn Quách Ngọc Ngoan trên Cảnh sát toàn cầu.
Khi phóng viên hỏi về tin đồn phải bán xe SH trả nợ đánh bạc, Ngọc Ngoan trả lời rất điềm tĩnh: "Không chỉ diễn viên nam mà còn cả diễn viên nữ cũng tham gia vào chơi. Tuy nhiên, tôi muốn mọi người nhìn vấn đề một cách khách quan và nghiêm túc sẽ thấy việc cờ bạc này không có gì quá đáng.
Trong một đoàn làm phim các diễn viên, và những người phục vụ đoàn không phải lúc nào cũng cùng làm việc, nhiều khi chúng tôi thay phiên nhau diễn, hoặc khi đi diễn ở tỉnh xa thì sau giờ diễn thường về nghỉ ở khách sạn, nên thời gian trống là có xảy ra.
Trong những lúc như vậy, chúng tôi giết thời gian bằng việc đánh bài, tuy nhiên chỉ là chơi vui chung độ với nhau bữa ăn sáng, chầu café chứ chả có gì to tát nghiêm trọng hơn".
Câu chuyện được hiểu như một góc nhìn của người trong cuộc với tính chất chia sẻ. Nhưng sau đó, các trang mạng đã copy lại và đưa Quách Ngọc Ngoan vào "vòng xoáy cờ bạc", đứng chung với người từng bị bắt về tội đánh bạc như nghệ sỹ Thương Tín và diễn viên Hồng Sơn. Vô hình chung, cú ghép này đẩy Quách Ngọc Ngoan thành một kẻ đã có tiền sự.
Đây là một sự không công bằng với người nghệ sỹ, nhất là những người trẻ tuổi như Quách Ngọc Ngoan. Và điều này cũng cho thấy, khả năng tác nghiệp và phân tích vấn đề của phóng viên cũng chưa thấu đáo. Nhưng các trang mạng đã copy vô tội vạ, nên mọi chuyện lại thành đề tài đàm tiếu râm ran.
Chuyện Quách Ngọc Ngoan chỉ là một ví dụ cho thấy sự "thay da đổi thịt" của báo mạng về một đề tài vốn dĩ nghiêm túc thành lá cải. Người đọc thì không chỉ báo mạng mới cần, báo giấy còn cần hơn nữa, nhưng tại sao những câu chuyện biến lợn lành thành lợn què trên báo mạng vẫn diễn ra hàng ngày? Và dường như các cơ quan quản lý vẫn hoàn toàn im lặng!