Thị trấn sách Hay-on-Wye

11:46 19/11/2018
Hay-on-Wye là một thị trấn nhỏ xinh đẹp và thơ mộng bên bờ sông Wye ở Powys, nằm ở biên giới giữa Anh và xứ Wales. Đây là một thị trấn khá yên bình, nhưng cảm nhận đầu tiên của du khách khi đến Hay-on-Wye là có thể bắt gặp những cuốn sách ở khắp mọi nơi.


Việc Hay-on-Wye trở thành “Thị trấn sách” được bắt đầu từ năm 1961, khi Richard Booth mở hiệu sách cũ trong một trạm cứu hỏa. 

Ông Booth đã thuê vài người khỏe mạnh từ thị trấn và đưa họ đến Mỹ, nơi các thư viện đang rủ nhau đóng cửa để thu mua sách và đóng hàng container, chuyển về Hay-on-Wye. Lúc đó, ông Booth mua tất cả các loại sách vì ông tin rằng mọi cuốn sách đều có giá trị và sẽ có người cần đến chúng. 

Sau này các thư viện cũng cùng tham gia. Họ dựng lên những sạp sách, mở tiệm và nhiều kiểu khác để bán ở khắp mọi ngóc ngách của thị trấn. Đến những năm 1970, Hay-on-Wye đã trở thành địa danh nổi tiếng thế giới với tên “Thị trấn sách”, với hơn 40 cửa hiệu chủ yếu là sách cũ. Không những thế, mỗi năm Hay-on-Wye có thêm hơn 1 triệu cuốn sách nữa.

Được biết trước đây Hay-on-Wye từng là một thị trấn kém phát triển với dân số chưa đầy 2.000 người. Không hề có một nền kinh tế thực sự hay doanh nghiệp nào đáng chú ý ở địa phương, nhưng Hay-on-Wye đã thực sự “trỗi dậy” sau khi ông Booth thưc hiện kế hoạch táo bạo trên.

Giữa vô số các hiệu sách ở Hay-on-Wye, chuỗi “Tiệm sách Thật thà” là lạ kỳ và thú vị nhất. Những hiệu sách này chỉ gồm các giá sách đơn giản dựng bên tường, thường không có người trông coi. Mọi người đến đây chọn sách, sau đó bỏ tiền vào những hộp thư nhỏ bên cạnh. 

Hiệu sách ở khuôn viên Lâu đài Hay - pháo đài từ thế kỷ thứ 12 nằm giữa trung tâm thị trấn - cũng vô cùng đặc biệt. Hiệu sách với không gian mở này chỉ có các kệ sách bằng gỗ, xếp dựa vào các bức tường của lâu đài. Giá bán 10 xu (khoảng 3.000 đồng) cho sách bìa giấy và 1 bảng (khoảng 30.000 đồng) đối với sách bìa cứng. Sau khi chọn sách, người mua thả tiền vào chiếc hộp nhỏ nằm phía trước, qua một cái khe trắng ghi “Trả tiền tại đây”.

Không chỉ trở thành “Thị trấn sách”, từ năm 1988, Hay-on-Wye còn là nơi tổ chức Ngày hội Văn học Hay (Hay Literature Festival), tập trung khoảng 80.000 tác giả, nhà xuất bản và người hâm mộ văn học từ khắp nơi trên thế giới vào dịp cuối tháng 5 mỗi năm. Những năm gần đây, lễ hội này mở rộng hơn, bao gồm cả những buổi biểu diễn âm nhạc và chiếu phim.

Việt Hồng

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/4/2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang nhóm đối tượng do Tăng Khải Văn (sinh năm 1988, trú tại quận 10) cầm đầu đang tổ chức đánh bạc qua mạng, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều nay (27/4) cho biết, trong hành trình truy bắt 3 đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần 700 triệu đồng, các trinh sát hình sự phát hiện còn có 1 đối tượng đồng phạm khác cũng là người nước ngoài, nên đang khẩn trương truy lùng.

Quá trình kiểm tra, đối tượng khai nhận đang cất giấu trong người 1 khẩu súng ngắn, trong súng có chứa 4 viên đạn  với mục đích mua về để sử dụng phòng thân và hiện đang cất giấu ma tuý đá, heroin, hồng phiến tại chỗ ở của hai vợ chồng.   

Chiều 27/4, Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở trái phép trên tuyến biên giới huyện Hướng Hóa, nên xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ.  

Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD cho Ukraine. Ngay sau đó, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu đồng loạt lên tiếng “hỗ trợ quân sự tối đa cho Ukraine” nhằm giúp nước này phòng thủ trước Nga. Giới chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu 61 tỉ USD có đủ cho Ukraine không?

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng Công an đã khẩn trương truy bắt nhanh gọn 3 người nước ngoài đã đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để cướp tài sản.

Sáng 27/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân vẫn tiếp tục rời Hà Nội đi du lịch và về quê qua cửa ngõ phía Nam Thủ đô khiến mật độ phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao, ùn tắc kéo dài đã xảy ra trước trạm thu phí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文