Tin tốt, tin xấu, nghe tin nào trước?
Nếu tin đồn là một lời cảnh báo nguy cơ nào đó thì sẽ lan nhanh hơn rất nhiều tin đồn vui vẻ. Thường thì thông tin mang tính cảnh báo nguy cơ nào đó liên quan đến sức khỏe, tai nạn, thực phẩm… sau đó mới đến những thứ xa xôi, lớn lao hơn, như ngày tận thế chẳng hạn.
Thực tế chỉ có trẻ con mới quan tâm tới trái đất sập vào năm 2012 chẳng hạn. Còn người lớn chỉ lo cái ăn cái ở hằng ngày, bệnh gì sẽ nhập qua đường mồm miệng, thức ăn nào có nhiều hóa chất gây ung thư?...
Vừa qua, sự nhập nhèm thông tin về Asen trong nước mắm khiến hàng triệu người hoang mang và làm cho không biết bao nhiêu cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống điêu đứng. Tại các siêu thị đã vắng bóng nước mắm truyền thống khi bạn đọc thấy thông tin nước mắm truyền thống có lượng Asen vượt ngưỡng…
| Minh họa: Lê Tâm. |
Sự việc trở nên không thể đùa khi Nhà nước phải vào cuộc để giải quyết và chặn đứng luồng thông tin đầy nguy hiểm này. Các nhà khoa học phải lên tiếng rõ ràng, Asen vô cơ mới nguy hiểm. Asen hữu cơ có trong nước mắm truyền thống là vô hại. Nó tồn tại trong thực tế và chúng ta ăn vào không biết bao nhiêu đời rồi. Việc tung hỏa mù thông tin này không chỉ đơn giản là tin đồn. Nó triệt quyền sống của cả một cộng đồng sống bằng nghề làm mắm. Có thể phía sau đó là sự vụ lợi về kinh tế tới mức bất lương.
Ngày 28-10, một tin đồn bằng video clip đã được đưa lên mạng khi quay một đoàn xe với tiêu đề "57 chiếc xe nối đuôi đưa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê". Cư dân mạng cả tin ngay lập tức đã xôn xao, chia sẻ.
Chỉ 2 ngày sau thì dân mạng lại ngã ngửa khi biết thông tin nói trên là bịa đặt hoàn toàn. Thông tin trên trang thông tin điện tử của Quốc hội cũng nêu rõ lịch làm việc ngày 28-10-2016 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên họp với tư cách Chủ tịch đoàn. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định ngày 28-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành họp Quốc hội cả ngày.
Cùng thời gian này, tại Bến Tre có diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016. Clip lan truyền trên mạng thực chất là đoàn xe của của các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và đơn vị chức năng của tỉnh Bến Tre tham gia diễn tập. Rõ ràng ngay tiêu đề của video clip đã không mang tính xây dựng.
Việc này làm nhớ lại hình ảnh đoàn xe công được đưa lên mạng tại Hội An. Khi ấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang đi bộ trên phố cổ và không ngờ đoàn xe phía sau đã di chuyển không đúng tuyến phố quy định. Ngay sau đó, ông đã xin lỗi và nhận trách nhiệm. Cử chỉ này khiến nhân dân rất tin tưởng về một Chính phủ đang thực sự minh bạch trách nhiệm.
Gần đây, trong chuyến đi viếng nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không đi chuyên cơ như thường lệ mà ông đi máy bay thương mại. Đây là một bước đổi mới đáng kể trong lề lối làm việc tiết kiệm, hiệu quả. Tiếc rằng thông tin tích cực này chưa được truyền đủ rộng rãi.
Những thông tin tiêu cực theo quy luật của nó vẫn luôn lấn át trên tất cả các kênh. Bạn thử thí nghiệm mà xem nhé. Bước vào công sở mà nói câu "Tôi có 2 tin, một tốt, một xấu. Thích nghe tin nào trước?" thì các cô gái sẽ reo lên "Tin xấu, tin xấu". Đây là điều những nhà truyền thông, báo chí cần nghiêm túc suy nghĩ. Mỗi chúng ta cũng cần rà soát lại nhu cầu thông tin của chính mình. Nếu không cải thiện, chúng ta mãi mãi nằm trong vũng lầy của văn hóa đồn nhảm.
Còn bạn. Bạn thích nghe tin gì trước? Tốt hay xấu?