Trộm “khoắng” đàn xịn

11:50 20/01/2017
Một loạt cây đàn guitar của tay rock nổi tiếng Alex Skolnick đã bị đánh cắp và đem bán lại tại hệ thống cửa hàng Sam Ash Music. Nhưng sự cẩn thận và tinh ý của nhân viên cửa hàng đã phá được vụ trộm này.


Ian Goldrich – quản lý cửa hàng Sam Ash Music ở New York - tiếp một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ bước vào cửa hàng, nói muốn bán một số cây đàn. Ông ta kể cha ông ta chuyển đến Bắc Carolina sinh sống, đã quyết tặng lại toàn bộ số đàn guitar đang sở hữu cho con. Nhưng vì kẹt tiền, ông ta phải đem bán những cây đàn kỷ niệm của cha mình.

Ngày đầu tiên ông ta bán cây đàn Gibson, những ngày sau đó còn mang đến nhiều nhạc cụ khác trong đó chủ yếu là guitar, với tổng giá trị giao dịch vào khoảng 5.000 USD. Đến tháng 11-2016, ông ta lại đem một cây đàn đến Sam Ash Music để bán, nhân viên  Jeremy Kolmin - khá mê guitar, thường lên diễn đàn hay trang cá nhân của những tay đàn kiệt xuất để theo dõi - nhận ra cây đàn này là phiên bản đặc biệt thiết kế cho tay rocker nổi tiếng Alex Skolnick. Cẩn thận xem xét cây đàn, Kolmin rất bất ngờ khi thấy dòng số serial  Z20001. Dãy số kết thúc bằng các con số 001 chỉ dành cho những cây đàn thiết kế thử nghiệm bản đầu tiên mà các hãng sản xuất dành riêng cho những nghệ sĩ nổi tiếng chứ không bán ra thị trường. 

Theo thông tin trên đàn, cây guitar này thuộc về ông Skolnick  48 tuổi, từng chơi với  ban nhạc rock metal Trans-Siberian Orchestra, và nhất là chơi guitar lead cho ban nhạc rock Testament. Nhóm nhạc này rất nổi tiếng vào những năm cuối thập niên 1980, một phần nhờ vào phong cách du dương trong những khúc solo và Skolnick gửi gắm vào những giai điệu rock đầy máu lửa. Năm 1990, Skolnick rời khỏi nhóm, nhưng vừa qua ban nhạc đã đoàn tụ trở lại và tham gia cùng hơn 60 nhóm khác trong hành trình rock từ Florida đến Haiti mang tên "70.000 tấn kim loại”.

Lập tức, nhân viên cửa hàng gửi email cho ông Skolnick  để hỏi về chiếc guitar Heritage bản giới hạn. Tuy nhiên, nghệ sĩ này đang đi lưu diễn nên chưa kiểm tra được. Ông cho biết đã đưa nhiều nhạc cụ từ nhà mình, khoảng hơn 40 cây guitar cùng nhiều bộ khuếch đại và thiết bị khác, về nơi cất giữ mới. Cây Heritage cũng được chuyển về đây. Ông bảo sẽ về kiểm tra ngay sau khi kết thúc chuyến lưu diễn. Nhưng ngày 1-12-2016,  người bán lại tiếp tục đến cửa hàng Sam Ash để bán một cây đàn  khác có những ký hiệu riêng cũng của Skolnick, lần này là của Hãng ESP Guitar Company.

Lần này, nhân viên Bobby Colonna gọi điện báo cảnh sát. Nhân viên công lực đến và đặt một số câu hỏi với người bán đàn. Vì  không hề có bất cứ trình báo hay khiếu nại nào của nạn nhân nên cảnh sát phải để ông ta đi. Tuy nhiên,  Colonna “thả mồi” bằng cách báo cho người đàn ông kia rằng cây đàn này rất có giá trị  và ông muốn mua nó vì đây sẽ là món hời to. Cùng thời điểm đó, ông Skolnick trở về thăm kho nhạc cụ của mình, khóa vẫn còn nguyên nhưng một số cây guitar đã biến mất. Ông Skonick lập tức báo cảnh sát.

Các nhà quản lý tại Sam Ash cứ ngỡ rằng sau khi bị cảnh sát hỏi thăm ngày hôm trước, kẻ bán đàn sẽ không dám bén mảng trở lại, nhưng họ đã lầm. Ngày hôm sau ông ta vẫn ung dung đến cửa hàng như  chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và cảnh sát  đã chờ ông ta ỏ đó.

Tại đồn cảnh sát, ông ta khai tên John Olds, 51 tuổi,  sống ở Harlem. Tuy nhiên ông ta kêu rằng mình vô tội vì được cha mình tặng lại đàn cách đây 2 năm. Ông Skolnick vui mừng nhận lại những cây đàn quý giá của mình. Còn John Olds đang bị tạm giam chờ xét xử về nhiều tội danh sở hữu tài sản bị đánh cắp.

Trộm đàn của những nghệ sĩ nổi tiếng để bán không phải là chuyện hiếm xảy ra. Ví dụ như cây đàn guitar Gibson J-160E của danh ca John Lennon (nhóm Beatles) đã bị ăn cắp vào năm 1963. Sau khi trôi nổi nhiều nơi, cây đàn được một người đàn ông ở California mua lại với giá chỉ 300 USD. Tình cờ khi  xem tạp chí âm nhạc người này mới biết mình đang sở hữu một cây đàn quý. Sau đó,  cây Gibson J-160E được bán đấu giá với số tiền khủng lên đến 2,41 triệu USD.

Minh Long

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng…

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với lô sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil. Đây là lần thu hồi sản phẩm thứ 4 kể từ tháng 5 năm ngoái khi sản phẩm chứa chất bảo quản nhưng không công bố.

Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với các bị can: Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 10/7, trên trang Facebook "Tin Nóng Việt Nam" đăng tải 1 video clip có lời bình tiêu đề "Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi xuất hiện, video clip này đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân...

Ngày 12/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn đang ở mức báo động. Tính tích lũy trong 27 tuần đầu năm 2025, thành phố ghi nhận 14.370 ca bệnh, tăng đột biến 153,3% so với cùng kỳ năm 2024 (8,696 ca).  

Theo các quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mạng lưới đường sắt đô thị (ĐSĐT) của TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập sẽ có chiều dài lên đến 1.012 km. Trong đó, địa bàn thành phố trước khi sáp nhập có 12 tuyến, tổng chiều dài khoảng 582km; tỉnh Bình Dương trước sáp nhập có 12 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài 305km và trong số này có 6 tuyến kết nối với TP Hồ Chí Minh. Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập có 3 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài 125km.

Nhiều ngày qua, tiết trời nắng nóng như trút lửa xuống dải đất miền Trung. Trong cái nắng nóng oi ả giữa trưa hè tháng 7, những CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn căng mình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động, đưa đón những thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến các điểm thu nhận mẫu ADN…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.