Không có gì mà ầm ĩ cả

Ừ thôi mình cách ly

17:31 19/02/2020
Không nên gọi xã Sơn Lôi là ổ dịch Covid-19. Nghe nó lạnh lùng quá. Nên gọi là tâm dịch Covid-19. Từ 13-2, toàn xã chính thức bị cách ly.

Vào dịp lễ tình yêu, một người con Sơn Lôi là anh Nguyễn Văn Thuyết đã thăm nhà người yêu là chị Lò Thị Phương ở tận Lai Châu. Tình yêu bao giờ cũng đẹp nhưng lần này thì hành trình trái tim đến với trái tim đã khiến cho 13 người trong gia đình chị Phương phải đưa vào cách ly. Tuy vậy, khó trách anh Thuyết vì anh lên đường trước ngày công bố cách ly 1 ngày.

Chính quyền và nhân dân Sơn Lôi đã thực hiện cách ly nghiêm túc nhưng khi rà soát thì có một số người chưa rõ hiện thời hành tung ở đâu. Đừng nghe đồn con số 315 người rời khu cách ly đã vội cho kết luận người Sơn Lôi hiếu động quá. Tin mừng là không phải 315 mà chỉ khoảng 200 người chưa rõ tung tích thôi. Những người này không có mặt ở địa phương trước ngày công bố cách ly 13 - 2. 

Việc đi làm ở các nơi chưa về được cũng không có gì lạ. Vậy không thể nói rằng họ trốn cách ly. Cơ quan chức năng đang kết nối thông tin để những người xa quê nhận được cách tiếp cận tốt nhất với y tế tránh lây lan. Hơn một vạn người Sơn Lôi và anh Nguyễn Văn Thuyết đang chấp hành rất nghiêm túc.

Minh họa Lê Tâm

Người dân tâm dịch Sơn Lôi vẫn lạc quan như thành viên của trang "Sơn Lôi Quê Tôi - Những Con Người Thân Thiện" Quang Nguyen Van viết rằng: "Kính thưa tất cả bà con/ Sơn Lôi tôi vẫn cà phê rượu chè/ Nhiều nhà vẫn hát ô kê (karaoke)/ Còn quay trực tiếp có gì sợ đâu".

Facebooker Điện Tử Thư viết "Vài lời tôi muốn giãi bày/ Mong đừng kỳ thị đất này Sơn Lôi/ Những người trong cuộc chúng tôi/ sướng khổ cam chịu suốt đời có nhau".

Trên mạng xã hội, một số người đã đặt hình đại diện có chữ Bình yên Vĩnh Phúc. Bây giờ là lúc ủng hộ Vĩnh Phúc. Sơn Lôi mạnh, Vĩnh Phúc khoẻ, toàn quốc vững vàng.

Ở Hà Nội, vợ anh bạn lo đi mua, tích trữ mì ăn liền và một số nhu yếu phẩm do đọc một văn bản cách ly một người ở phố Chùa Láng. Bà ấy lo rằng ngộ nhỡ dịch bùng phát thì thực phẩm sẽ đắt. Đừng có hốt hoảng được không? Xin đọc kỹ văn bản nhé. Người được cách ly trong văn bản không hề dương tính với Covid - 19.

Đối tượng cách ly không có nghĩa là nhiễm bệnh. Có khá nhiều lý do phải giám sát không cần phải dẫn hết không chỉ có biểu hiện bệnh lý mà đối tượng có thể cùng làm việc chung, cùng nhóm du lịch, đoàn công tác với người bệnh hoặc nghi nhiễm. Kể cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh…

Chống dịch quyết liệt nhưng không nên quá hoảng hốt. Trường hợp giám sát y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh là con số nghìn và ở Hà Nội mới đang là con số trăm. Hà Nội chưa phát hiện trường hợp dương tính. Bình tĩnh cách ly không kỳ thị thì Virus Covid -19 phải "đầu hàng". 

Dạo này thấy dân mình ít chen lấn, há mồm, nói to, giảm khạc nhổ, bắt tay. Những người lười bắt đầu chăm chỉ rửa tay và đeo khẩu trang. Các cơ quan trang bị cho nhân viên khẩu trang và gel sát trùng rửa tay. Giảm tắc đường, vệ sinh đường phố, xóm ngõ cũng phong quang hơn.

Còn bạn. Bạn chọn hoảng sợ trước nguy hiểm hay đối diện và kiểm soát nó?

Lê Tâm

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文