Ấu dâm, ghi chép từ tòa án

10:56 25/03/2017
Xâm hại tình dục trẻ em đã và đang là vấn nạn nhức nhối, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo một con số thống kê gần đây của Liên Hợp Quốc, cứ 4 trẻ em gái thì có 1 em bị xâm hại, 6 trẻ em nam thì có một người là nạn nhân của ấu dâm. Điều này có nghĩa là xâm hại tình dục trẻ em tồn tại rất nhiều xung quanh chúng ta, nhưng chỉ có rất ít trường hợp bị phát giác.

Nạn nhân của nạn xâm hại tình dục, không chỉ trẻ em mà với cả người lớn thường rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Nhiều trường hợp còn bị tổn thương nặng nề về thể xác do bị cưỡng đoạt tình dục gây ra. 

Ngoài ra, người thân của các nạn nhân cũng phải gánh chịu nỗi đau, nhất là với một quốc qua văn hóa Á đông như Việt Nam. Định kiến xã hội, sự bàn tán của người đời cũng ảnh hưởng lớn tới các nạn nhân cũng như người thân của họ.

Đặc biệt là với trẻ em, khi lớn lên, có đủ nhận thức, nạn nhân sẽ bị ám ảnh, dày vò và uất ức về việc bị xâm hại tình dục khi còn bé. Sự tổn thương về tinh thần khiến các em có suy nghĩ không tốt về cuộc đời, thậm chí nhiều nạn nhân còn tự hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Vết thương thể xác có thể chữa trị được, nhưng tổn hại tinh thần sẽ còn ám ảnh các nạn nhân suốt cuộc đời. Những câu chuyện mà tôi ghi chép dưới đây là những điển hình đớn đau.

1. Năm 2011, Bùi Vũ Lăng (27 tuổi) rời miền quê nghèo ở tỉnh Bạc Liêu lên xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP HCM) làm nghề hàn sắt. Thời gian ở đây, Lăng quen biết và nảy sinh tình cảm với một cô gái trong xã là chị P.T.H.N. Gia đình 2 bên đã nhiều lần tổ chức gặp mặt nói chuyện, chuẩn bị tổ chức đám cưới cho 2 con vào đầu năm 2013.

Ngày 9-1-2013, gia đình chị N. có đám giỗ nên Lăng đến phụ giúp. Trong lúc ăn uống, gã con rể cùng người nhà vợ có uống nhiều bia, rượu. Chiều hôm đó, tàn tiệc, mọi người đang dọn dẹp thì cháu N.B.N. (11 tuổi, đang học lớp 1, con gái anh N.V.T., cậu chị N.) qua chơi.

"Yêu râu xanh" Bùi Vũ Lăng bị dẫn giải sau khi kết thúc phiên tòa xét xử.

Sau khi nhậu say, dục vọng trong người Lăng trỗi dậy nên vừa nhìn thấy bé gái, gã liền nảy sinh ý định xâm hại. Gã đến gần bắt chuyện, giả vờ cưng nựng bé N. rồi bế thẳng vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đen tối, mặc cho trong nhà lúc này đang có nhiều người.

Tại phòng ngủ, Lăng dùng vũ lực để  giở trò đồi bại. Đớn đau là do cháu còn quá nhỏ nên vùng kín tổn hại nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu. Sau khi tìm mọi cách để cầm máu cho N. nhưng không được, Lăng đạp cửa sau nhà bỏ chạy. Lúc này, người nhà nghe tiếng N. khóc thét lên đã chạy vào và phát hiện sự việc nên truy đuổi, bắt giữ Lăng giao công an xử lý.

Sau này, khi ra tòa, "yêu râu xanh" khai rằng, khi có men say trong người đã nảy sinh dục vọng mà không kiềm chế được bản thân, không phân biệt được đúng sai mà làm điều vô đạo đức, vô nhân vô luân. 20 năm tù là mức án cho thủ phạm, nhưng nỗi đau mà vụ xâm hại trẻ em này mang lại cho nạn nhân không dễ nguôi ngoai, xóa nhòa hay lãng quên.

Do bị tổn thương quá nặng, bé N. phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) phẫu thuật cầm máu và điều trị mới giữ được tính mạng. Ông N.V.T. (cha nạn nhân) kể, vợ chồng sinh được 2 con gái, N. là con út. Ngày thường, ông T. đi bán vé số, còn vợ làm công nhân cho một công ty gần nhà, thu nhập ít ỏi lại phải chăm sóc cho 2 con nên cuộc sống không dư giả gì. Do đó, khi xảy ra chuyện, họ phải chạy đôn, chạy đáo vay được hơn 12 triệu đồng điều trị cho N.

Sau khi lành hoàn toàn vết thương, bé N. được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, sự ám ảnh về việc bị xâm hại thô bạo khiến nạn nhân trở nên không bình thường, cháu thường xuyên la hét, van xin, khóc lóc. Đồng thời, do bị ảnh hưởng sau vụ đó nên sức khỏe N. cũng rất yếu, thường xuyên ốm đau và buộc phải thôi học giữa chừng.

Nhà nghèo, không có tiền điều trị tiếp nên mẹ bé N. phải nghỉ làm, đưa con về quê ngoại ở tỉnh Đồng Nai, tạm rời xa căn nhà xảy ra sự việc với mong mỏi con vơi bớt ám ảnh. Sau 3 năm, được sự chăm sóc tận tình của gia đình, cùng với sự giúp đỡ của một số trung tâm bảo vệ cho trẻ em bị xâm hại tình dục, tâm lý bé N. đã dần ổn định. Hiện tại, cháu N. đã được gia đình đưa về lại huyện Củ Chi và tiếp tục đến trường.

Tuy nhiên, vụ việc kinh hoàng đó vẫn còn ám ảnh N. rất nhiều. Từ một cô  bé vui vẻ, hoạt bát, N. trở nên lầm lì, ít nói. Thi thoảng vào đêm khuya, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, bé N. lại giật mình la hét, cầu cứu. Những lúc như vậy, vợ chồng anh T. chỉ biết nuốt nước mắt động viên con và hy vọng theo thời gian, N. sẽ dần quên quá khứ kinh hoàng để sống lại cuộc đời mới.

2. Bà C.T.H. (ngụ huyện Chư Sê, Gia Lai) sinh được 2 con, cháu N.T.H. (SN 2003) là con gái út. Nhà bà H. có hoàn cảnh rất khó khăn, người chồng đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Bà H. mặc dù ốm đau liên miên nhưng cũng ráng sức đi làm để có tiền chăm lo cho con trai bị tật nguyền và bé H.

Bận bịu với cuộc sống mưu sinh nên bà H. không có nhiều thời gian dành cho con. Lợi dụng việc người lớn thường xuyên vắng nhà, 2 gã hàng xóm đáng tuổi ông của bé H. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại. Một ngày cuối năm 2013, bà H. nghe đứa con gái đang học lớp 5 than đau vùng kín và bí tiểu tiện. Sau nhiều lần gặng hỏi nguyên nhân, người mẹ điếng người khi nghe con gái kể lại bị hàng xóm là Nguyễn Văn Thảo (SN 1959) nhiều lần xâm hại.

Theo đó, lợi dụng sự non nớt của cô bé mới 10 tuổi, Thảo đã 3 lần dùng bánh, trái cây để dụ dỗ quan hệ với cháu. Sau mỗi lần như vậy, ông ta đều cho nạn nhân tiền và dặn H. không được nói với ai. Thậm chí, khi sự việc bị phát giác, Thảo còn lớn tiếng mắng chửi gia đình nạn nhân, nói họ bịa chuyện để vu khống cho mình để tống tiền.

Mẹ cháu bé (tóc dài cột lại) trong nghi án bé lớp 1 bị xâm hại tại TP HCM đang trao đổi với báo chí ở trụ sở của  Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM 

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra đã xác định rõ Thảo chính là thủ phạm xâm hại bé H. và có đủ chứng cứ để buộc tội ông ta. "Yêu râu xanh" này sau đó phải trả giá bằng bản án 17 năm tù cho hành vi đồi bại đã gây ra.

Điều đau lòng hơn trong vụ án này là trong thời gian công an điều tra hành vi của Thảo, cháu H. tiếp tục bị một gã đàn ông hàng xóm khác là Vũ Văn Vui (SN 1946) xâm hại.

Năm 2007, Vui chuyển từ Thanh Hóa vào Gia Lai sống cùng em trai là Vũ Văn Bằng. Do sống gần nhà H. nên ông ta thường xuyên qua chơi. Đầu tháng 9/2014, Vui ở nhà một mình và thấy cháu H. mặc quần đùi, nằm võng trước nhà. Ông ta nghĩ đến việc bé H. từng bị Thảo xâm hại nên nảy sinh dục vọng.

Vui chạy sang nhà H., nắm tay cháu kéo vào nhà và dùng vũ lực để cưỡng bức, mặc cho bé gái khóc lóc van xin. Sau đó, gã đàn ông này còn xâm hại H. thêm 2 lần và bị một người hàng xóm khác nhìn thấy. Người này sau đó đã nói cho gia đình bà H. cùng anh Bằng biết. Bức xúc trước hành vi của anh trai, người em đã làm đơn tố cáo Vui ra công an. Thủ phạm vụ ấu dâm này nhanh chóng bị bắt giữ và lĩnh án 13 năm tù cho hành động đồi bại của mình.

Hai "yêu râu xanh" xâm hại bé H. đã bị trừng trị thích đáng, nhưng nỗi đau từ hành vi ấy vẫn đeo bám nạn nhân tội nghiệp suốt một thời gian dài. Sau khi xảy ra sự việc, bé H. bị viêm vùng kín nặng. Nhà nghèo nên bà H. phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền điều trị cho con.

Buồn bã thay việc bị 2 gã đàn ông đáng tuổi ông mình xâm hại đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý bé H. Cô bé thường xuyên khóc lóc, la hét khi nghĩ đến chuyện đau lòng đó. Đến trường thì bị bạn bè trêu chọc, gièm pha nên H. phải nghỉ học ở nhà.

Sau đó, một trung tâm bảo vệ quyền lợi cho trẻ em bị xâm hại tình dục ở TP HCM thấy thông tin về trường hợp của bé H. Tổ chức này đã liên hệ với gia đình để đưa bé rời quê Gia Lai xuống TP HCM và thanh toán toàn bộ chi phí học tập cũng như điều trị tâm lý cho nạn nhân.

Được sống trong môi trường là những bé gái cùng cảnh ngộ với mình, lại được các chuyên gia tâm lý tư vấn thường xuyên nên tinh thần bé H. hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thi thoảng, chút ký ức đen tối ùa về khiến tâm lý H. lại bị xáo trộn, cô bé lại khóc lóc, la hét.

Hy vọng rồi đây, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất với không chỉ cháu N., cháu H. trong bài viết này mà còn với các nạn nhân của nạn ấu dâm trên toàn quốc sẽ quên đi ám ảnh quá khứ để có thể sống cuộc đời mới, tốt đẹp hơn.

Tân Thanh

Chiều 11/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT trên tuyến đường Điện Biên Phủ (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ ba mẹ con gặp nạn trên đường.

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn các khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, bên cạnh đó, Công an các đơn vị cũng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT) xanh, sạch, đẹp đường phố thông thoáng, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới.

Ngày 11/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên các địa bàn: Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Đắk Lắk...; thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói nước vui...

Vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Toronto (Canada) đã làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ bạo lực và các hành động trả đũa liên quan đến căng thẳng địa chính trị, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tiếp tục leo thang. Nhiều quốc gia trong đó có Canada và Mỹ, đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp bảo vệ an ninh tại các cơ sở ngoại giao cũng như những địa điểm được coi là mục tiêu nhạy cảm.

Chiều 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Dương (SN 2006, thường trú ấp 27 xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an đã vận động gia đình kêu gọi Dương ra đầu thú sau khi Dương bỏ trốn một thời gian.

Nợ nần, lại không có công ăn việc làm, Trần Quang Trường (SN 2002, trú tại xã Kim Động, tỉnh Ninh Bình) lên Hà Nội thuê trọ, tìm việc. Phát hiện buổi trưa gia đình gần nơi thuê trọ đi vắng, Trường đột nhập từ sân thượng vào nhà, trộm két sắt của gia chủ, lấy 5,2 cây vàng và một số tài sản khác.

Hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 khép lại sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C chiều 10/3. Dù kết quả không như mong muốn, màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và nỗ lực không ngừng trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, giải đấu lần này đã phơi bày rõ những điểm mạnh, điểm yếu và cả những khoảng trống mà bóng đá nữ Việt Nam cần lấp đầy nếu muốn duy trì vị thế ở châu lục.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文