Kỹ nghệ yêu "hàng ngoại"

17:19 23/07/2007
Ngoài các kỹ nghệ "bòn" chuyên nghiệp và rất khéo léo bằng những lời lẽ bọc đường, Hương có một am hiểu nhất định về "diễn biến tình trường", đã có lúc cặp cùng lúc hai chàng hoặc nhiều hơn, khi có tín hiệu chàng nào sắp hồi hương cũng là lúc Hương tiếp nhận ngay... hồ sơ mới.

Nhà vốn chẳng rộng rãi nhưng thừa căn phòng nhỏ, gia đình tôi cho một anh thầy giáo dạy tiếng Anh người Mỹ thuê dài hạn, vừa có thêm thu nhập cho ông bà đã về hưu lại có người nói tiếng Anh chính thống dạy dỗ các cháu trong nhà, tiện cả đôi đường.

Tôi cũng ít khi để ý tới cuộc sống riêng của vị khách trọ lành tính trong suốt thời gian lưu trú cho đến khi anh này có cô bạn gái trẻ người Việt hay lui tới khuya khoắt, thi thoảng lại tụ tập nam nữ tây ta đủ cả nhậu nhẹt ồn ã. Tôi dù ngại nhưng cũng có lời nhắc rồi đâu lại vào đó mỗi khi có cô gái kia xuất hiện.

Tiếp xúc với nhau nhiều hơn và trở thành bạn với vị khách trọ, những gì tôi hiểu hơn về họ chợt làm tôi thấy chút chạnh lòng về những mối quan hệ tây ta tân thời chóng vánh, lối sống mới ít người lưu tâm hay có thể cho rằng nhiều người cố vô tình lơ đi thứ văn hóa lai căng thêm quen mắt mỗi ngày đang len lỏi, tiêm nhiễm vào một bộ phận thế hệ phụ nữ trẻ Việt. 

Một đêm muộn, Max - anh giáo người Mỹ gõ cửa phòng tôi dồn dập, lần chần một lúc rồi mới nên lời nhờ tôi dẫn đường đi tìm cô bạn gái "Đêm nay cô ta không về nhà" - Max nói rất ngắn gọn.

Với bộ mặt thảm thương đến tội nghiệp của Max, tôi bất đắc dĩ lên đường. Tôi khá ngạc nhiên khi anh bạn nằng nặc yêu cầu tôi đưa đi lòng vòng khắp các quán bar dành cho người nước ngoài trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Cuối cùng chúng tôi lọt thỏm trong một quán bar đông nghẹt, ồn ã, mù mịt khói thuốc lá và mùi cần sa trên phố Hàng Buồm. Cô bạn gái của Max tay đang cầm ly rượu, phì phèo điếu thuốc trên môi, ngồi lọt thỏm trong lòng một ông Tây lớn tuổi góc quán.

Tôi đưa Max về nhà trong sự im lặng nặng nề khó diễn tả. Ba ngày sau, Max và cô bạn gái lại vui vẻ với nhau trong căn nhà của tôi. Cô gái tên Hạnh, sinh viên một trường đại học về nghệ thuật, gương mặt già hơn rất nhiều so với cái tuổi 21, nói thứ tiếng Anh cao bồi nhuần nhuyễn, hút thuốc lá và uống rượu.

Nhóm của Hạnh mấy chục cô, hầu hết đều có học thức và sống chung đụng, bồ bịch với cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội như một cái nghiệp.

Max kể với tôi rằng anh và đám bạn đồng hương ở Hà Nội là những chàng Tây nghèo thất nghiệp tại chính quê hương, lưu lạc từ Thái Lan rồi tới Việt Nam kiếm việc làm, có miếng ăn miếng để nhưng cô đơn thiếu tình cảm nên không ít trong số đó chấp nhận những mối quan hệ tình tiền với những cô gái trẻ bản xứ. Đó là xương sống cho một tiểu thuyết tình yêu thực dụng.

Có lần đọc báo thấy vụ cô gái trẻ Phạm Thu Huế, đã tốt nghiệp kế toán, có bằng kế toán trưởng thuê ôtô đến "dọn" tài sản của người tình là ông Revuelta, quốc tịch Pháp ở Hà Nội.

Ông Revuelta và Huế vốn quen nhau từ một quán bar, sau đó hai người thường xuyên qua lại. Tin tưởng người tình, ông đã giao chìa khóa cho Huế mỗi khi vắng nhà.

Cô ta khai trước cơ quan pháp luật lý do lấy cắp tài sản của ông Christian Revuelta vì hai người quen nhau đã lâu, tình cảm sâu đậm, ông Christian hứa lo cuộc sống, cho cô ta tiền bạc, tài sản. Tuy nhiên, đó chỉ là lời hứa hão nên Huế đã lấy tài sản của ông Christian để giải tỏa ấm ức trong lòng.

Tôi kể với Max vậy, anh cười chua chát cho rằng mình chẳng có gì để mất. Thu nhập hàng tháng xấp xỉ 2.000 USD cũng chỉ đủ sống eo hẹp và để chiều chuộng người tình cho những đêm vui say sưa trong quán bar, du lịch cuối tuần và thi thoảng mua sắm thêm tư trang.

"Mọi thứ đều sòng phẳng, nếu không chu cấp thỏa mãn, cô ta sẽ có người khác ngay ngày hôm sau như chúng ta đã chứng kiến rồi đó". Tôi cười méo mó sau câu trả lời của Max. Hóa ra tiền, vật chất, nhu cầu cá nhân... là những cái để người ta ràng buộc, gá tạm nhau mối quan hệ qua đường dài hạn.

Một lần khác, tôi được dự đêm party sinh nhật phong cách tây của cô bạn thân học cùng thời phổ thông tên Hương tại một quán bar mang tên bộ phim tình cảm Mỹ nổi tiếng nằm sát sông Hồng, Hương là một nhân vật khá "có tiếng", thường xuyên bị chính các "đồng nghiệp" thêu dệt đủ thứ chuyện xấu về tình trường trong giới me Tây.

Đêm sinh nhật tràn rượu mạnh và đủ thứ ngôn ngữ lẫn lộn, những mái tóc đen ôm chặt những mái tóc vàng, tóc hung... Những câu chuyện giả lả khách sáo bậy bạ xung quanh các mối quan hệ, không ít cặp đôi sau khi tan vỡ lại đổi "chéo cánh" với nhau, họ cười rộ ầm ỹ về sự ngẫu nhiên đó.

Cô bạn tôi mặt rạng ngời tay trong tay với anh bạn trai người Pháp mới quen trước đó vài tuần cũng tại chính quán rượu này. Hương đã chuyển về sống chung cùng bạn trai được hai tuần. Cô luýnh quýnh khoe tôi chiếc điện thoại di động và bộ váy hàng hiệu là quà tặng sinh nhật của anh người tình hào phóng.

Hương nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ pha tạp Anh - Việt - Pháp: "Ngày mốt nhóm bọn tớ mấy đôi đi du lịch Campuchia một tháng cho nên hôm nay uống say đi cho vui, cùng lắm về ngủ nhà bọn tớ một ngày".

Đêm đó tôi say thật, sáng sớm mở mắt đầu nặng trĩu trong một căn phòng nhỏ xa lạ la liệt áo quần và vỏ chai, tôi nằm dưới đất, căn phòng chật cứng những cô gái trẻ phờ phạc luộm thuộm cùng những vị khách nước ngoài xa lạ.

Họ nằm chồng ngang chéo ngửa quấn lấy nhau, tôi phát hiện ra hai cô gái mới biết đêm trước có sự nhầm lẫn bạn trai. Đây là căn nhà hai tầng đi thuê trên đường Láng của anh chàng đến từ nước Pháp, người tình của Hương.

Một điều trùng hợp ngẫu nhiên khác là cô bạn học của tôi và cô Hạnh, người tình trẻ của Max cũng là những người quen biết từ trước. Không biết có phải Hương nói xấu bạn gái Max hay không nhưng cô kể lại rằng Hạnh là bồ cũ của một anh chàng người Thụy Sĩ, sau khi anh này về nước thì giới thiệu lại cô ta cho Max và họ đã thành đôi.

Hai cô chênh lệch nhau xấp xỉ 10 tuổi nhưng có nhiều điểm chung như sinh ra trong gia đình trung lưu, sống về đêm, ăn mặc "ba lô hoá" bụi bặm, phong trần thường xuyên với quần thô thụng và áo 2 dây hồn nhiên không nội y, đến cách trang điểm ấn tượng càng tăng thêm vẻ "liêu trai chí dị", lạ mắt khêu gợi. --PageBreak--

Hương kể trong vẻ hãnh diện: "Bọn tây nhiều thằng thích tớ lắm". Lối sống thoáng, dễ dãi và thực dụng đã quá quen với những đối tác của Hương và đám bạn bởi đó chính là phong cách sống nặng tính "truyền thống" của họ.

Lao vào những cuộc chơi tình chóng vánh với người nước ngoài, các nàng cũng phải gồng mình tí chút để không thể không... tây! Phong thái tự nhiên và thản nhiên, các cô gái vô tư lự tầm gửi mà các đối tác "hùn hạp đầu tư", dù sản phẩm cũng chỉ là những cuộc tình vụ lợi mang nặng nhu cầu thể xác, những "dạ yến" ngất trời với rượu bia, ma tuý và cả những "hậu quả" liên miên chờ giải quyết.

Ngoài các kỹ nghệ "bòn" chuyên nghiệp và rất khéo léo bằng những lời lẽ bọc đường, Hương có một am hiểu nhất định về "diễn biến tình trường", đã có lúc cặp cùng thời điểm hai chàng hoặc nhiều hơn, khi có tín hiệu chàng nào sắp hồi hương cũng là đến lúc Hương tiếp nhận ngay... hồ sơ mới.

Cùng với nhu cầu tình - tiền và sự chiều chuộng ga lăng cần cập nhật thường xuyên thì việc "xen canh, tăng vụ" được áp dụng triệt để. Đó cũng là nguyên cớ cho những chuyện thị phi, xô xát nơi hậu cung của các "me tây" máu nóng.

Hương đã có lần bị đánh ghen dằn mặt, một cô gái cảnh cáo Hương bằng cách lao thẳng xe máy vào người gây thương tích. Những cuộc tình như vậy không mang tính chất ăn bánh trả tiền mau lẹ - Hương khẳng định.

Có lẽ, những phi vụ "đánh bắt xa bờ" hấp dẫn hơn nhiều so với những thương vụ nhỏ lẻ, nó không ràng buộc, không quá lộ chất "hàng họ", không rùm beng tai tiếng với bạn bè, người thân, thậm chí còn được cho là "giỏi lắm mới chơi được với tây", dù gì thì luôn miệng xì xồ ngoại ngữ cũng có đẳng cấp khác, phải chăng là lí do để các “me tây” luôn ý thức rất tốt bản thân mình?

Nhưng có thể cho rằng không phải cuộc tình Tây nào cũng đóng cộp mác vụ lợi thể xác, vật chất.

Tôi đã từng chứng kiến anh chàng Max lụy tình đau đớn dằn vặt bởi cô bạn gái của mình. Có thể vì mọi thứ đến quá nhanh nên anh thiếu những hiểu biết cần thiết mà có mơ Max cũng không tưởng tượng ra được, đã có lúc anh suy sụp, tủi hổ đi lang thang rồi tìm gặp bóng tình nhân... ở nhà một anh tây khác!

Qua tìm hiểu, tôi biết những chàng lãng tử tìm tình xuyên biên giới này phần đông là người đang định cư và làm việc ở Việt Nam trong thời gian không phải là ngắn hạn, đa phần có công ăn việc làm ở các cơ quan, công ty với mức lương không tồi!

Và tất nhiên không phải ai cũng "bủng beo dần đều" như chàng Max, nhưng sau những hồi bị xâu xé, giằng co, cũng không thể không có những thiệt hại nhất định.

Họ khác với một số khách du lịch tây ba lô chỉ tìm bãi đáp "tàu nhanh" một đi không trở lại, không ràng buộc, không tình yêu và... không gì hết.

Những anh chàng này chấp nhận mọi thứ như một cuộc chơi, có vui có buồn, có sảng khoái, có hụt hẫng và tất nhiên, có "được" và "mất", nhưng cũng không vì thế mà không có những người yêu thật lòng, nghiêm túc.

Không rõ những anh chàng này chọn các cô gái khá đặc trưng vậy để "cặp" có phải vì lịch sự hơn với những ả cave gái gọi?

Nếu theo dõi kỹ hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nước sẽ thấy một điều, có thể là xu hướng khi các cô người mẫu, ca sĩ Việt Nam nối gót nhau tíu tít chê "trai làng", lên báo khoe mối tình tây của mình với những khoảnh khắc lộng lẫy trong những căn hộ sang trọng.

Và tất nhiên có cả những cuộc ra đi lặng lẽ không kèn không trống sau một thời gian ngắn ngủi. Phải chăng đó cùng là một chiếc bánh ngon nhưng khác nhau về giá tiền?

Như đã nói, có thể cho rằng những cuộc chơi và thời gian chúng tồn tại tỉ lệ thuận với thời gian lưu trú, tiền bạc, vật chất sòng phẳng mà người trong cuộc đều sẵn sàng chấp nhận.

Chẳng thể hạch toán chi li xem ai mất ít, ai được nhiều nhưng đó là những chuỗi ngày quay quắt không hề dễ chịu.

Các chàng lãng tử "đã tỏ đường đi lối về" chẳng có lí do gì để bao bọc, che chở khi với họ không còn chút tình hoặc ngược lại, còn các cô gái sẽ ra sao sau những phi vụ lời lãi hỗn độn như thế? Tiếp tục quay về con đường chính chuyên, học hành, làm việc chỉn chu kiểu mẫu hay tiếp tục thể hiện kĩ nghệ mồi chài ở trình độ cao hơn?

Sự lựa chọn thuộc về họ, nhưng sự mỏi mòn và héo hắt là những "dấu ấn cuộc tình" mãi mãi còn trên những gương mặt đang giã biệt thanh xuân, sức khỏe bởi rượu, những cuộc chơi thác loạn và cả những ca nạo hút thai triền miên.

Những chàng trai "đến muộn" có cảm thông với quá khứ đó hay tình yêu thật sự sẽ phải khoan dung, độ lượng với họ?

Đất sống của những “me tây” thời nay sẽ ngày một rộng rãi hơn vì sự phát triển chung của nhu cầu giao thương, hội nhập, mong sao những "đại diện" của bộ phận này hãy tỉnh táo, cẩn trọng để đừng mang thân mình nhúng vào những cuộc chơi nhiều cay đắng.

Để rồi một ngày kia phải nợ tình yêu đích thực và tuổi trẻ của đời mình một lời xin lỗi

Bảo Ngọc - Minh Trí

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài 500 nghìn đồng cho 3 quả dứa. Hành vi của người phụ nữ trên đã gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên địa bàn. 

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hết quý I/2024, thị trường bất động sản đã có thêm những tín hiệu tích cực khi sự quan tâm của người dân dành cho nhà ở đã tăng lên so với giai đoạn quý IV/2023. Theo đại diện Bộ Xây dựng, nguồn cung cũng đã tăng khi số lượng dự án hoàn thành và được cấp phép tăng lên. Tuy nhiên, nhận định về thị trường bất động sản, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, dù đã có những chuyển động tích cực nhưng cơ bản thị trường vẫn chưa hết khó khăn. Những bất cập, vướng mắc dù đã được nhận diện nhưng vẫn cần thời gian để tháo gỡ.

Hơn 14 năm công tác trong lực lượng Công an, trong đó có hơn 10 năm gắn bó với công tác an ninh, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã vận động, giúp đỡ hàng trăm trường hợp lầm lỡ trót tin lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, theo "Tin lành Đêga"… trở về hòa nhập với cộng đồng.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文