Phỏng vấn con vẹt

10:28 02/01/2019
Phóng viên (PV): Kìa anh Vẹt, anh làm gì mà đeo kính thế?


Vẹt: Khi đeo kính lên, tất cả mọi sinh vật đều làm một mục đích cao quý: Đọc sách!

PV: A, đọc sách. Đó là một hành vi rất tốt. Nhưng Vẹt ơi, anh thường đọc sách gì?

Vẹt: Đủ thứ. Nhưng gần đây, tôi kiệt sức. Tôi không thể đọc một loại sách nữa.

PV: Sách nào?

Vẹt: Loại sách "học làm người".

PV: Vì sao?

Vẹt: Vì đầu tiên, tôi biết chắc rằng mình có đọc bao nhiêu cuốn sách ấy cũng không thể thành người được. Đó là chân lý. Nhưng nếu người đọc nhiều quá, sẽ thành vẹt. Đó cũng là… chân lý nốt!

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ồ, anh ơi, loại sách đó tốt mà. Không có cuốn nào nhảm nhí.

Vẹt: Kìa, tôi có bảo là nó xấu đâu. Nhưng mà sao la liệt thế. Hễ cứ bước vô bất cứ một tiệm nào cũng thấy ở trên kệ chen chúc sách dạy cách làm giàu nhanh, cách trở thành giám đốc, cách biến mình thành chuyên gia đủ loại và cả cách trở thành tổng thống, trở thành chủ tịch.

PV: Các tác phẩm này đều đáng kính, do những người thành đạt viết ra.

Vẹt: Ừ. Tôi công nhận chả có tác giả nào là Tèo, là Tý cả. Toàn những cái tên sáng chói, lắm người còn đoạt giải Nobel.

PV: Cao quý lắm.

Vẹt: Nhưng sau khi đọc túi bụi, đọc đi đọc lại, đọc tới nhức cả đầu các đấng văn chương vĩ đại kia, tôi rút ra kết luận là toàn bộ các tác giả đều thành công do làm việc, chứ chả phải do đã đọc cuốn sách nào.

PV: Ừ nhỉ.

Vẹt: Nghĩa là họ viết ra chúng khi đã thành công rồi. Chứ họ chả khởi đầu bằng cách thuộc lòng những lời in trên giấy.

PV: Rất đúng.

Vẹt: Thêm vào đó, họ toàn ở một thời đại khác, một xã hội khác, một hoàn cảnh khác, khác rất xa so với Việt Nam.

PV: Nghĩa là chúng ta chả có hy vọng bao nhiêu áp dụng những kinh nghiệm của họ.

Vẹt: Vâng. Đấy là chưa kể nhiều tác phẩm ra đời cả chục năm trước, rất đông tác giả hôm nay đã già, thậm chí đã… băng hà. Mà cuộc sống thì tiến nhanh như điện, chỉ một thời gian ngắn thôi mọi thứ đã khác xa.

PV: Chính xác.

Vẹt: Việc bùng nổ các sách "học làm người" thật ra chỉ có ở Việt Nam, chứ ở các nước văn minh thì đã có đầy, đã in đầy, đã bán đầy và cũng đã… ế đầy. Chả có gì ghê gớm cả.

PV: À ra thế.

Vẹt: Tôi xin nhắc lại là những tác phẩm kiểu đó hoàn toàn không xấu. Chúng cũng là một phần của trí tuệ loài người. Nhưng nếu ai đó coi đấy là mỏ vàng thì khéo chỉ là các nhà xuất bản, chứ bạn đọc mà chìm đắm quá nhiều vào đó sẽ uổng phí thanh xuân.

PV: Và sẽ biến thành con vẹt?

Vẹt: Đúng. Con vẹt có khả năng phát ra những âm thanh rất chính xác nhưng bản thân nó chả hiểu gì.

Việc bùng nổ sách "học làm người" còn chứng tỏ một tâm lý khá phổ biến hiện nay: Đó là muốn đi nhanh tới sự giàu có, sự thành công.

PV: Thế à?

Vẹt: Chứ sao. Một cuốn sách dù có to và dày đến mấy thì đọc chăm chỉ cũng một tuần là hết. Rất nhiều kẻ có tư tưởng là đọc hết vài trang giấy, sẽ không cần vất vả, sẽ không cần lao động nữa, cuộc đời sẽ bước một bước đến thành công.

PV: Khôi hài?

Vẹt: Ừ. Không những khôi hài mà còn cay đắng.

Kiến thức là một trí tuệ không thể đóng băng. Chúng cần phải đi, phải chạy, phải thở hít khí trời. Kiến thức là dòng sông đang cuồn cuộn chứ không phải chỉ nằm bất động im lìm!


Lê Thị Liên Hoan

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文