Phỏng vấn một con cá

09:41 08/11/2016
Phóng viên (PV): Thưa anh, xin anh cho biết cá có những tác dụng gì trong cuộc sống?

Cá: Nhiều lắm. Tôi có thể làm thức ăn, làm phân bón, làm cá cảnh, và nếu trở thành cá mập thì có thể đóng phim. Nói tóm lại, cá tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của xã hội.

PV: Đúng vậy. Nhưng anh còn quên cá là nguyên liệu chính giúp làm ra nước mắm?

Cá: Tôi không hề quên. Nhưng nói thực nhé, mặc dù biết nói ra rất, rất nhiều người sẽ giận. Tôi không ủng hộ chuyện này.

PV: Ủng hộ cái gì?

Cá: Cái nước mắm ấy. Tôi không quá quan trọng nó và rất ít khi dùng nó.

PV: Anh đùa sao? Anh cần biết, đối với rất nhiều người, nước mắm là món ăn không thể thiếu.

Cá: Đúng vậy. Nhưng hãy bình tĩnh đi. Đa số gia đình chúng ta dùng nước mắm để làm gì? Có phải để làm nước chấm không?

PV: Chính xác.

Cá: Nước chấm về nguyên tắc chỉ là chất phụ gia được dùng với hàm lượng rất ít, chủ yếu nước mắm bà con chỉ lấy độ mặn. Nên các chỉ số như độ đạm hay gì đó không đưa vào cơ thể được bao nhiêu. Nói cách khác, nước mắm không phải là nguồn dinh dưỡng chính.

PV: Đồng ý. Rõ ràng chẳng ai đang đói mà mang nước mắm ra xơi.

Cá: Nước mắm có hàm lượng muối cực cao, nếu không muốn nói cao nhất trong các loại nước trên đời. Mà muối có hại đến sức khỏe vô cùng, đặc biệt những ai mắc bệnh tim mạch. Và người Việt Nam đang nằm trong số dùng muối quá nhiều theo những thống kê tin cậy.

PV: Thế ư?

Cá: Cứ nhìn bữa cơm người Việt mà xem, món gì cũng chấm và ở đâu cũng chấm; đó là điều không tốt chút nào.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Công nhận.

Cá: Đã thế gần như tất cả các gia đình Việt Nam đều giữ thói quen cả nhà hoặc cả đám bạn bè chấm chung một đĩa con nước mắm. Như thế, nếu bình tĩnh mà xét, cực kỳ mất vệ sinh.

PV: Không sai.

Cá: Tôi có thể khẳng định, hầu như trên thế giới người ta không có một món nào dùng chung như thế ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác trong một bữa cơm.

PV: Chính xác.

Cá: Tôi hoàn toàn không nói nước mắm là xấu. Nhưng tôi dám nghĩ thói quen lạm dụng nó, đề cao nó, phụ thuộc vào nó quá mức, cần nghiêm túc xem xét lại. Và đặc biệt cần cải tiến cách sử dụng chứ không nên "chấm" vô tội vạ như một số bà con.

PV: Anh nói khiến tôi suy nghĩ quá.

Cá: Gần đây có phong trào kiểm tra chất lượng nước mắm, tranh cãi xem phải chế tạo nó như thế nào để không ảnh hưởng tới sức khỏe toàn dân. Đó chắc chắn là một điều rất tốt. Nhưng tại sao không nhân dịp đó để nhìn lại mình xem dùng nước mắm như thế và tự phát như thế đã hợp lý chưa?

PV: Có vẻ rõ ràng là chưa.

Cá: Nâng cao chất lượng nước mắm và phải đi kèm với nâng cao kiến thức và cách sử dụng nước mắm, đừng biến nó thành một cái gì bất biến và quan trọng tối cao, bởi như tôi đã nói, suy cho cùng nó cũng chỉ là một chất phụ gia. Cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn phụ gia lắm.

Lê Thị Liên Hoan

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文