Phỏng vấn một KOL

08:11 30/08/2025

PV: Xin chào anh KOL! Anh cho độc giả một hình dung ngắn gọn về công việc của mình được chứ?

KOL: Cô biết đấy. KOL là viết tắt của cụm Key Opinion Leader, nghĩa là người dẫn dắt quan điểm chính hay cũng là người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng.

PV: Xin hỏi nhỏ, có những KOL tiêu cực hay nói thẳng là bẩn. Vậy phải làm sao để giảm thiểu sự ảnh hưởng của KOL bẩn?

Minh họa: Lê Tâm.

KOL: Để giảm thiểu sự tiêu cực cũng như phòng bệnh, KOL phải tạo thành dạng "Vaccine" và "thuốc bổ". Tiêm vaccine đúng, thuốc bổ đều sẽ cường tráng tư duy đẩy lùi KOL bẩn.

PV: Những ngày này, toàn dân náo nức chào mừng 80 năm Quốc khánh, những câu chuyện kháng chiến được tôn vinh, đặc biệt trong những nhạc hội thu hút tới 50.000 người. Thế mà có một số KOL bẩn lại quen dùng từ "Chiến tranh Việt Nam" thay cho cụm từ "Kháng chiến chống Mỹ cứu nước".

KOL: "Chiến tranh Việt Nam" là cụm từ của nước ngoài vô tri vô giác. Nước ta bị xâm lược vô cớ, phải chịu đựng số lượng bom đạn ném xuống gấp đôi Thế chiến thứ 2 thì ta phải đứng lên đánh đuổi xâm lược. Phải dùng đúng là "Kháng chiến chống Mỹ cứu nước".

PV: Anh còn nhớ câu thơ "Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa" chứ? Có những KOL ra vẻ lắm nhưng mà lại vặn vẹo đặt dấu hỏi cho chữ "điểm tựa". Anh nghĩ sao?

KOL: Nhà thơ Tố Hữu đã viết câu đó trong "Bài ca xuân 67". Khi ấy cuộc đấu tranh của nhân dân ta không chỉ được nhiều quốc gia anh em giúp đỡ mà còn có nhân dân tại các nước phương Tây thức tỉnh ủng hộ. Nếu xem lại các tư liệu, phim tài liệu trên thế giới đương thời thì không khó lắm nhận ra Việt Nam thực sự là một biểu tượng lương tri của nhân loại. Thế hệ cha ông dùng từ "cứu nước" rất trúng nhưng vẫn là cách gọi khiêm tốn.

PV: Phải chăng chữ "cứu" này vượt ra khỏi phạm vi nước ta chăng?

KOL: Chính xác. Việt Nam vừa cứu mình vừa giúp anh em Lào, Khmer cứu quê hương của họ. Tôi sẽ kể cô từng chuyện. Cha ông của chúng ta đánh Pháp nhưng cũng đồng thời cứu Pháp. Khi Pháp bị Nhật hất cẳng thì Việt Minh đã hỗ trợ các binh lính, gia đình kiều dân Pháp có thể trốn thoát qua biên giới. Ta tấn công Nhật ở Tam Đảo, giải phóng trại giam, cứu cả tù nhân Pháp. Suốt kháng chiến 9 năm, tù binh Pháp luôn được Việt Minh đối xử rất nhân văn. Có hàng nghìn lính Pháp (bao gồm cả lính thuộc địa Âu - Phi) được "Mặt trời chân lý chói qua tim" đã tình nguyện chiến đấu cùng Việt Minh. Trong đó có hàng trăm người chiến đấu lâu dài và một số người nổi bật như Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) với nhiều chiến công trong chiến đấu và địch vận, Stefan Kubiak giúp quân ta làm chủ kỹ thuật pháo binh. Kubiak được Bác Hồ nhận làm con nuôi và đặt tên Việt là Hồ Chí Toán... Nhiều lắm không thể kể hết. 

PV: Với lính Nhật thì sao?

KOL: Người Việt luôn vừa đánh vừa cảm hóa chứ không phải tiêu diệt. Sau 1945 thì một phần lính Nhật xin nhập bộ đội Cụ Hồ chống Pháp. Ít nhất có khoảng 600 người Việt gốc Nhật, nổi bật có ông Nakahara Mitsunobu (tức Minh Ngọc) được điều vào tổ chức các lớp huấn luyện quân sự cấp tốc ở Quảng Ngãi. Khoảng hơn 30 người Nhật làm huấn luyện. Họ tham gia vào tất cả các khâu từ chiến đấu đến hậu cần, từ kỹ thuật đến quân y. Sau này Nakahara về nước làm Chủ tịch Hội Mậu dịch Nhật - Việt.

PV: Còn với lính Mỹ thì sao?

KOL: Vừa đánh Mỹ vừa cứu Mỹ. Tất cả tù binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo cho tới ngày trao trả. Rất nhiều cựu binh Mỹ đã đóng góp cho quan hệ hữu nghị. Trong số đó có 2 cựu binh đã nỗ lực không mệt mỏi thúc đẩy cầu nối bình thường hóa Việt - Mỹ. Đó là Thượng nghị sỹ John McCain và cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

PV: Vậy việc cứu này có phải là một chiến lược tầm xa không?

KOL: Chúng ta cứu tất cả những gì có thể, từ thể xác tới tâm hồn. Cứu tất cả. Việt Nam hành xử bao giờ cũng bằng cả trí tuệ và trái tim. Không phải tự nhiên, khi ta giải phóng Phnompenh khỏi chế độ diệt chủng thì nhân dân Campuchia đã gọi bộ đội ta là đội quân Nhà Phật. Chắc cô còn nhớ câu của cụ Nguyễn Trãi "Đem đại nghĩa thắng hung tàn/ Lấy chí nhân thay cường bạo". Bởi vậy Việt Nam trở thành điểm tựa hay lương tri của nhân loại không hề là nói quá.

PV: Cảm ơn anh! Xin được thả ngàn like, vạn tim trước.

Lê Thị Liên Thông

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文