Bruno Mars - Trái tim ấm áp

15:31 31/08/2017
Cuộc khủng hoảng nước nhiễm chì xảy ra ở thành phố Flint, Michigan năm 2014, nhưng những ảnh hưởng của nó đến đời sống và sức khỏe của hơn 100.000 cư dân nơi đây vẫn không thể nào nói hết.


Cảm nhận được những khó khăn của người dân thành phố Flint, mới đây trong một chương trình hòa nhạc tối thứ Bảy ở Auburn Hills, Michigan (Mỹ), nam ca sĩ da màu Bruno Mars đã tuyên bố tặng 1 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân của cuộc khủng hoảng này. Đây là số tiền được trích ra từ doanh thu của buổi hòa nhạc nằm trong khuôn khổ Mars' 24K Magic World Tour và sẽ được chuyển thẳng đến Quỹ Vì Cộng đồng của Greater Flint.

Cuộc khủng hoảng nước ở Flint bắt đầu vào năm 2014 khi nó chuyển từ hệ thống nước của Detroit sang sông Flint. Nước đã được xử lý không đúng cách, dẫn đến mức độ chì cao. Hàng ngàn người trong thành phố đã bị phơi nhiễm bởi nguồn nước ô nhiễm, trong đó có cả trẻ em. Đã có 12 người chết trong một ổ dịch của Legionnaire.

Bruno Mars tên thật là Peter Gene Hernandez, sinh ngày 8-10-1985 tại Honolulu, Hawaii. Bố của Mars mang trong mình 2 dòng máu Hungary và Ukraine. Mẹ của Mars là người Philippines gốc Tây Ban Nha. Bố mẹ anh gặp nhau khi đang biểu diễn trong một chương trình ca nhạc, khi đó mẹ anh là một vũ công hula, còn bố anh là người chơi các bộ gõ.

Gia đình Mars ai cũng có “máu nghệ thuật”. Là vũ công, mẹ Mars còn là ca sĩ; cha anh có thể chơi nhạc rock n roll. Bác của Mars là một nhà diễn xuất, ông đã động viên cậu bé 3 tuổi Mars đi biểu diễn trên sân khấu. Bốn tuổi, Mars đã theo ban nhạc của gia đình, The Love Notes, đi biểu diễn 5 ngày mỗi tuần, chính vì vậy anh trở nên nổi tiếng trên đảo. Năm 1990, Mars xuất hiện trên tờ MidWeek với biệt danh "Little Elvis", và sau đó là vai khách mời cho bộ phim “Honeymoon in Vegas” năm 1992.

Mars tâm sự: "Lớn lên ở Hawaii khiến tôi trở thành một người đàn ông thực thụ. Tôi đã từng thực hiện nhiều chương trình ca nhạc với ban nhạc của bố. Ai trong gia đình tôi cũng hát, tất cả mọi người đều biết chơi nhạc cụ... Và tôi đã được bao bọc bởi những thứ ấy”.

Âm nhạc của Mars mang nhiều phong cách, thể loại và ảnh hưởng khác nhau, bao gồm nhạc pop, rock, reggae, R&B, hiphop. Anh được ghi nhận là một nghệ sĩ hát đơn thực sự sau khi góp giọng và đồng sáng tác các ca khúc: "Nothin' on You" của B.o.B và "Billionaire" của Travie McCoy. Mars cũng đồng sáng tác các hit "Right Round" của Flo Rida và Kesha, "Wavin' Flag" của K'naan, "Fuck You!" của Cee Lo Green.

Tháng 10-2010, anh phát hành album đầu tiên “Doo-Wops & Hooligans” đã đạt đến vị trí số 3 trên Billboard 200. Hai đĩa đơn từ album này, "Just the Way You Are" và "Grenade" đều đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100. Album phòng thu thứ hai của anh với tựa đề “Unorthodox Jukebox” được phát hành vào tháng 12-2012.

 Album "24K Magic" của Mars được phát hành vào tháng 11- 2016 và bán được hơn 2 triệu bản. Đầu năm nay, đĩa đơn thứ hai của album "That's What I Like" đã 5 lần giành giải Grammy cũng như chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard.

Mars đã từng tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện: Cùng với Quỹ cộng đồng Hawai'i và Quỹ Grammy thành lập Quỹ Học bổng Grammy Camp với mục đích bồi dưỡng cho thế hệ âm nhạc tiếp theo đến từ Hawaii. Tặng 100.000 USD cho trẻ mồ côi ở Bantay Bata - là nạn nhân của cơn bão Haiyan, đã mất nhà cửa và người thân. Góp mặt trong gala âm nhạc Make It Right với mong muốn "giúp xây nhà cho những người nghèo không có nhà để ở". Tham gia buổi diễn cho Quỹ Robin Hood năm 2014 với mục tiêu “chống lại đói nghèo ở New York bằng cách hỗ trợ tài chính và kỹ thuật". Tặng 100.000 USD cho những người sống sót sau cơn bão Tyroke Yolanda ở Philippines...

Album "24K Magic" của Mars được phát hành vào tháng 11- 2016 và bán được hơn 2 triệu bản. Ðầu năm nay, đĩa đơn thứ hai của album "That's What I Like" đã 5 lần giành giải Grammy cũng như chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard.
Album "24K Magic" của Mars được phát hành vào tháng 11- 2016 và bán được hơn 2 triệu bản. Ðầu năm nay, đĩa đơn thứ hai của album "That's What I Like" đã 5 lần giành giải Grammy cũng như chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard.
Ánh Vân

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文