Cái chết bi thảm của ông trùm giang hồ Đông Âu

09:43 26/08/2020
Ngày 20-8-2020, giới tội phạm Đông Âu chấn động bởi tin nhân vật giang hồ khét tiếng Nadir Salifov (biệt danh "Guli"), 47 tuổi, trùm mafia người Azerbaijan bị hạ sát tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Theo hãng tin PrimeCrime, người hạ thủ y có tên là Khagan Zeinalov (biệt danh Khan Bakinsky), 25 tuổi, được thuê giết với tiền công khoảng 5-20 triệu USD. 

Hắn hành động như một sát thủ Islam thời trung cổ, thông qua những mối quan hệ tội phạm, mới đầu Khan Bakinsky lọt vào hàng đệ tử của "Guli", sàu khi được ông trùm coi là kẻ trung thành thì bất ngờ ra tay.

Đạn nhằm vào gáy

Buổi tối ngày 19-8-2020, "Guli" ngồi trong phòng khách sạn 5 sao Alva donna exclusive hotel spa ở Thổ Nhĩ Kỳ đánh bạc với những người quen. Trong phòng còn có vệ sĩ riêng của "Guli". 

Gần 23 giờ, Bakinsky bước vào, "Guli" quay đầu thấy người quen bèn tiếp tục chơi. Viên vệ sĩ cũng biết rõ vị khách mới đến nên không nghi ngờ. Thừa cơ, sát thủ rút súng lục ra, nhằm gáy "Guli" và bóp cò 4 phát. Viên vệ sĩ đoạt được súng lục và xả đạn vào kẻ ám sát khi hắn vùng bỏ chạy. 

Một viên trúng Khan Bakinsky: Hắn bị thương nhưng kịp chạy ra xe, nổ máy và mất hút khỏi hiện trường. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt được hắn trên đại lộ Antalya - Denizli.

Ngày 20-8, trên mạng xã hội lan truyền 30 phút video do Bakinsky quay trước khi ám sát sếp, để báo cáo với kẻ đặt hàng (hiện chưa biết tên). Trong video, "Guli" mang dép, mặc áo may ô thể thao vừa chậm rãi đi dọc hành lang khách sạn vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, rõ ràng là y đang thả lỏng, không vội vàng và rất tin tưởng vào người đi sau mình. 

Khan Bakinsky cho thấy hắn ở sau lưng nạn nhân. Xét toàn bộ, kẻ thuê giết nhận được băng hình đủ hiểu mọi chuyện đã sẵn sàng. Ngay sau đó bên thuê quyết định và ra lệnh cho sát thủ hành động. Lúc này sát thủ đã vào trong phòng với "Guli".

Nadir Salifov ("Guli").

Vua không ngai

Trong một thời gian dài hành nghề, "Guli" chứng tỏ mình là người có máu lạnh, nếu như hoàn cảnh đòi hỏi, y có thể nhịn chờ và khi đã chuẩn bị kỹ thì mới ra tay. Để chiếm được uy tín, y đã đi qua chặng đường đầy tội lỗi.

 "Guli" sinh ngày 28-8-1972 trong một gia đình người Azerbaijan sống tại thành phố Dmanisi, Gruzia được vài năm thì chuyển về Baku. Hai đứa em của "Guli" được rèn cặp để không những là chỗ ruột thịt mà còn là chiến hữu, thằng em Namik thậm chí còn nhận tước giang hồ ngay sau anh cả "Guli".

Sau khi Liên Xô tan rã và Azerbaijan tách ra, "Guli" nhanh chóng chiếm được uy tín trong giới tội phạm và kiếm tiền phi pháp. Y làm mạnh đến nỗi năm 1995 bị bắt, ra tòa với hàng loạt tội danh hình sự và vào tù. Nhưng vào tù, gã nhanh chóng trở thành kẻ có ngay máu mặt. Dù có tất cả cơ hội để giảm án, nhưng y phải nhận đủ mức án tối đa 15 năm tù.

Năm 2000, đời "Guli" gặp sự kiện đáng kể: Khi đó đang trong tù thì "lễ phong tước" do hai "bố già" Ràul Kiria (Ràul Rustavsky) và Dzheiran Aslanov (Dzheiran Rustavsky) tổ chức cho hắn. Nhưng sau khi suy tôn "Guli", hai "bố già" trụ được chẳng lâu: Aslanov chết vì trụy tim trong điều kiện khắc nghiệt ở nhà tù Solikamsky, còn Kiri hai năm sau chết vì xơ gan.

Khác với hai "bố già", "Guli" thụ án trong điều kiện sang trọng hơn. Sử dụng mối quan hệ cũ và tiền của thuộc hạ không ngừng tuồn vào, hắn lập ra trong nhà tù Gobustansky, nơi hắn ở lâu nhất, một sòng bạc. 

Tối tối trong phòng giam hắn, các tù nhân tụ tập chơi bài lá. "Guli" cũng không chịu thiếu phụ nữ khi đều đặn vào thăm hắn là những cô xinh đẹp nhất nước, có cả "Hoa hậu Azerbaijan-2006" mà hắn liên lạc trực tiếp, vì hắn có không những điện thoại di động mà cả internet.

Các giám thị làm ra vẻ không biết có casino và tuyên bố rằng khách thăm "Guli" là những cô gái y đã quen thân. Quả thật, các cô gái đó cũng khai là do tự nguyện, mà "Guli" là người đàn ông rất hào phóng, mỗi lần các cô vào thăm, khi ra về đều được y tặng quà là 500 USD.

Tên trùm trộm cướp sống theo luật Azerbaijan có kỹ năng kỳ lạ trong việc thu hút người  khác. Những tên tội phạm có máu mặt, thủ lĩnh các băng tội phạm có tổ chức và cả bọn trộm cướp ăn lẻ đều biết chắc rằng "Guli" dám giữ lời và tôn trọng luật giang hồ. Còn những kẻ không muốn hợp tác thì y đều cho nhanh chóng lìa đời, mà tiêu biểu là Rovshan Lenkoransky.

Rovshan Lenkoransky.

Những mối quan hệ thị trường

Cơ quan đấu tranh chống tội phạm có tổ chức nêu nhận xét: Cái chết của "Guli" thì nhiều bên mong muốn, nhưng nặng hơn cả là giả thuyết về sự trả thù của các thành viên gia đình Rovshan Lenkoransky, kẻ bị cho là phải chết theo đơn đặt hàng của "Guli" vào ngày 18-8-2016.

Lenkoransky và "Guli" đều có ảnh hưởng to lớn trong giới tội phạm Azerbaijan, nhưng lẽ nào một đất lại có hai vua - chính tiền và quyền là nguyên nhân mâu thuẫn của hai tên tướng cướp.

Mục tiêu tranh chấp chính là thị trường rau xanh ở Nga, nơi đã và đang có nhiều lao động Azerbaijan làm việc, thường xuyên phải cống nạp cho những đồng hương có máu mặt. "Vua rau xanh" Rovshan Lenkoransky trấn giữ thị trường Moskva, miền Trung Nga và Ural. 

Hắn giữ chặt món lợi nhuận ở đó, thậm chí còn tranh giành với thủ lĩnh của giới tội phạm Nga là "Cụ Khassan", kẻ được mệnh danh là "sếp của tất cả các sếp". Nhưng "Cụ Khassan" còn đang bận chiến đấu với băng của "Òàro" và "Sukhumsky", cho nên quyết định lùi bước trước Rovshan Lenkoransky.

"Guli" tỏ ra kiên nhẫn hơn cả "Cụ Khassan". Hồi còn thụ án ở Azerbaijan, với sự giúp đỡ của những người ngoài song sắt, y bắt đầu gây sức ép với kình địch Lenkoransky để không chỉ cướp thị trường, mà còn truất tước giang hồ của hắn. 

Lenkoransky không định đầu hàng, và năm 2003 hắn đã tụ tập cuộc họp gồm toàn những người theo mình ra quyết định truất tước "Guli" rồi gửi "thông điệp" tới tất cả các trại giam ở Nga và Azerbaijan. 

Giữa lúc đó, "Cụ Khassan" quyết định chiến đấu trở lại với Rovshan Lenkoransky, bãi bỏ quyết định truất tước "Guli" và nhờ uy tín rất lớn của mình đã cứu được y. 

"Guli" chuyển sang thế tần công, nhưng không công khai trực tiếp vào Lenkoransky. Y thanh toán người của đối thủ và chiếm lấy doanh nghiệp của họ. Người của "Guli" làm chủ thị trường ở Samara, Saratov và Sankt-Peterburg.

Namik Janiyev.

Cuộc chiến dai dẳng

Năm 2014, "Guli" giành quyền kiểm soát thị trường Moskva từ tay "Zaika", kẻ dưới trướng của Rovshan Lenkoransky. Cuối năm 2014, "Zaika" cùng bốn tên lâu la có vũ trang bị cảnh sát bắt và nhốt đúng phòng giam có đàn em của "Guli". 

Nhóm "Zaika" đã đánh đập gã đàn em của "Guli" trong vòng nhiều giờ, cho y chứng kiến qua camera và mạng Skype mà các giám thị không hiểu sao lại chẳng biết. 

Rồi hết tên này đến tên khác từng ủng hộ Lenkoransky truất tước của "Guli" phải lìa đời, trong đó có "Zabratsky", "Nàrdàrànsky", "Gã đầu bạc" và "Hikmet Sabirabadsky". Năm 2016, đến lượt Rovshan Lenkoransky. 

Sát thủ bắn vào xe hắn ngay giữa trung tâm Istanbul, và thế giới tội phạm Azerbaijan chỉ còn lại một ông vua, người của đối thủ vừa bị giết cũng phải thần phục. Trong những chiến lợi phẩm thu được là chợ đầu mối ở Ekaterinburg - cơ sở siêu lợi nhuận của Lenkoransky.

Nghi "Guli" chủ mưu giết anh mình, Namik Janiyev thề sẽ báo thù và nung nấu kỹ kế hoạch. Mùa đông 2018, Namik mang theo 11 người của mình tụ họp ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Các tay súng trang bị đến tận răng: Lựu đạn và sung tiểu liên nạp đầy đạn. Kế hoạch rất đơn giản: đột nhập vào biệt thự "Guli" đang ở và bắn hết những người trong đó. Nhưng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã kịp can thiệp, đặc nhiệm giải giáp, bắt giữ và bỏ tù cả bọn. 

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với Namik và đồng bọn rằng không được phép làm như thế trên lãnh thổ của họ, và để giải quyết tận gốc mâu thuẫn, các nhà điều tra gọi "Guli" đến để lấy lời khai. 

Nhưng "Guli" đã không những chẳng đưa ra chứng cứ có hại cho các tay súng mà còn từ chối nhận mình là kẻ bị hại, điều này hoàn toàn ứng với luật giang hồ, khiến cho uy tín của y tăng mạnh trong giới tội phạm, thu hút được thêm nhiều chiến hữu cũ của Rovshan Lenkoransky.

Theo một trong số giả thuyết thì Khan Bakinsky, kẻ đã găm đạn vào gáy "Guli", chính là thuộc hạ cũ của Lenkoransky. Hắn đã không quên kế hoạch báo thù cho sếp cũ mà chỉ nín thở chờ thời.

Còn "Guli", dù là kẻ bất bại trong các cuộc chiến với đối thủ, có lẽ do quá tự tin khi nghĩ rằng đã ân xá cho kẻ thù cũ còn quan trọng hơn phong tục cổ truyền của việc đòi nợ máu, không tính được rằng với giang hồ, việc trả thù sẽ không bao giờ là muộn…

Trong vụ giết tên trùm mafia của Azerbaijan, ngoài giả thuyết chủ mưu là những người thân của Rovshan Lenkoransky, còn nhiều kẻ khác trên lãnh thổ Liên Xô cũ nữa. 

Trong số đó có "Shakro Trẻ" - thủ lĩnh giới tội phạm Nga vốn có quan hệ căng thẳng với "Guli", rồi "Taro" và Merab Dzhangveladze cầm đầu băng Sukhumi, sau cái chết của "Guli" cũng trở thành một thế lực mạnh trong giới tội phạm ở Ð cũ...

Sau cái chết của "Guli", giờ đây giới tội phạm hình sự đã chuẩn bị một cuộc chiến để giành "triều đại" mà "Guli" để lại khi đã có một số ứng viên mới. Điều này đặt ra yêu cầu với các cơ quan pháp luật các quốc gia Azerbaijan, Ukraina, Belorus, Gruzia, Armenia, Moldova và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải có biện pháp để giải quyết tận gốc nguy cơ một ông trùm mới sẽ lại thay thế để điều hành thế giới ngầm. 

Đăng Bẩy (Theo lenta.ru)

Sáng 11/5, TP Hải Phòng tổ chức chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng biểu dương lực lượng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955- 13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đến dự.

Từ Nghị quyết 68 đến hành động là một chặng đường. Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt và tận dụng cơ hội này như thế nào? TS Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Chính phủ đã có cuộc trao đổi với PV Báo CAND về chủ đề này. 

Liên quan đến vụ sụt lún nghiêm trọng tại đường dẫn lên cầu Hòa Bình, thuộc xã Hòa Hội, huyện Châu Thành (Tây Ninh), trưa 11/5, UBND huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, làm vỡ túi bùn cục bộ gây ra. Vụ việc khiến 5 người bị thương nhẹ, trong đó có 4 người đã trở về nhà.

Trong bối cảnh thu nhập giảm sút, kinh doanh khó khăn, giá điện tăng khiến người dân, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn. Giá điện tăng vào mùa nắng nóng, doanh nghiệp lo tăng chi phí sản xuất. Người dân lo chắt bóp chi tiêu để bù vào tiền điện.

Trong lúc cải tạo đất để sản xuất nông nghiệp, một nông dân ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), đã phát hiện một thùng kim loại đựng nhiều băng đạn đồng, khoảng 300 viên.

Đã qua 2,5 năm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Anh Đảo Ngọc bị “đứng hình”, gây thiệt hại lớn. Hợp đồng với đối tác tại Phú Quốc lên đến 955 tỷ đồng, nhưng chỉ mới thực hiện được khoảng 15% và đến nay không thể tiếp tục thực hiện. Ông Sự cho biết đã nhiều lần đề nghị Cục Thuế Kiên Giang cho xuất hóa đơn điện tử nhưng đều bị từ chối.

Sau khi Báo CAND có bài viết: “Núi rừng Vĩnh Ô lại rỉ máu vì “vàng tặc”, phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép ở rừng phòng hộ Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã vào cuộc. Ba chốt kiểm soát được thiết lập tại các tiểu khu 582, 583 (xã Vĩnh Ô) và 575H (xã Vĩnh Hà).

Sáng 11/5, Thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tiếp nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và thông tin trao đổi của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã phối hợp với Tổ công tác của phòng CSHS Công an tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng trên đường chạy trốn, sau khi có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 97% bệnh nhân nội trú được thanh toán viện phí online, 100% các phim chụp X-quang không còn phải in phim, thời gian khám bệnh trung bình giảm xuống 50%, chỉ mất 30-40 giây để đăng ký khám lần đầu, từ lần thứ hai chỉ mất 5-8 giây với hệ thống mạng ổn định, tra cứu đơn thuốc, lịch sử khám dễ dàng… Đây là bức tranh toàn cảnh về những bệnh viện (BV) đi đầu trong chuyển đổi số của Hà Nội.

Đối với lực lượng Công an xã những người “gần dân, sát dân” nhất trong hệ thống bảo vệ an ninh Tổ quốc, công nghệ đang mở ra một cánh cửa mới của đổi mới tư duy, nâng tầm nghiệp vụ, và hơn hết là cửa của một hành trình phụng sự nhân dân hiệu quả, sâu sát và nhân văn hơn bao giờ hết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.