Hoàng Yến: Đừng bắt tôi phải hoàn hảo

17:00 13/08/2014

Lặn mất tăm khỏi sàn diễn để dấn thân vào một cuộc chơi mới, với vai trò rất oách là cô giáo đào tạo cũng như phát hiện nhân tài cho sàn catwalk. Không ồn ào bề nổi, nhưng hiện tại Hoàng Yến đầy sức sống và phấn khích với vai trò cô giáo của mình. Không ngại nói về những chuyện xảy ra trong quá khứ vì Hoàng Yến khẳng định mình không thuộc tuýp người trốn tránh hay đổ thừa cho người khác, tuy nhiên để nhẹ nhàng hơn cho chính mình, Hoàng Yến gọi những sự vụ đó là tai nạn nghề nghiệp. Mà sinh nghề tử nghiệp thì vốn dĩ là câu chuyện muôn đời của bất cứ nghề nào chứ không riêng gì người mẫu.

Thời gian qua chị ít xuất hiện tại các sự kiện trong showbiz, nghe nói chị đang có ý định trở thành "cô giáo" khi quyết định mở trường đào tạo người mẫu?

Đúng là thời gian này tôi tạm xa sàn diễn ở bề nổi, tuy nhiên tôi lại gắn bó với nó theo một hình thức khác có chiều sâu hơn. Tôi đã mở trường đào tạo người mẫu, vì tôi muốn tìm thấy những người mẫu trẻ có tài trình diễn catwalk, đồng thời có kiến thức về nghề nghiệp một cách rõ ràng.

Có vẻ như chị chỉ tập trung đào tạo về mặt chuyên môn, còn đạo đức của người mẫu thì sao, khi mà gần đây scandal quá nhiều từ người mẫu đã khiến cho người ta thấy nó "hấp dẫn" nhưng lại không hề tôn trọng nó?

Tôi nghĩ cần phải rõ ràng về công việc của tôi như sau. Thứ nhất, chuyện đào tạo chuyên môn là yếu tố quan trọng đầu tiên và là đương nhiên. Còn chuyện có dạy bảo đạo đức làm người hay đạo đức nghề nghiệp tôi nghĩ nó là yếu tố đi sau, vì tôi không phải là nhà sư phạm để có thể dạy hay bàn về nhân cách của ai. Nhưng tôi sẽ chỉ dạy cho các học viên của mình bằng những bài học thực tế mà tôi đã đối mặt khi đến với nghề, và các em sẽ tự rút ra theo nhận thức của mình. Tôi nghĩ, như thế công bằng với cả tôi cũng như học viên của mình hơn.

Hình như sau những chuyện xảy ra với mình, chị không dám hay không tự tin để làm "cô giáo" cho học viên của mình về việc làm thế nào để trở thành một người mẫu tốt?

Tôi nghĩ người thông minh là người biết rút kinh nghiệm từ những bài học của người khác mà không cần phải dạy bảo cụ thể hay chi tiết. Vì ai cũng có nhận thức cả, và việc áp đặt ai đó theo khuôn mẫu hay quan điểm của mình là suy nghĩ ấu trĩ. Chẳng có ai hoàn hảo để khẳng định mình không mắc sai lầm, nhưng sai lầm đó lại thường được nhìn bởi nhiều con mắt khác nhau để rồi đánh giá. Vì thế, chỉ người ở trong cuộc mới là người hiểu mình có sai hay đúng. Thêm nữa, để trở thành người mẫu tốt hay thành bất cứ ai trong xã hội còn tùy thuộc vào chính suy nghĩ của cá nhân đó về mục đích sống của mình. Tôi nghĩ, không ai có thể dạy bảo ai trở thành người thế nào, trừ chính họ hay chỉ cha mẹ họ mới có quyền nói về điều đó.

Đứng ở khía cạnh người truyền nghề cho các bạn trẻ, chị thấy được điều gì, và nó có khiến chị thay đổi quan điểm hay cách nhìn nhận cuộc sống hay không?

Tôi thấy niềm vui từ chính những học trò của mình. Làm việc với các em trẻ, tôi quên được thời gian và thấy cuộc sống còn nhiều giá trị, đó là động lực để tôi tiếp tục mở rộng lớp đào tạo người mẫu trong thời gian tới. Tính tôi luôn hướng về tương lai. Tôi không bao giờ hối hận về những việc mình đã làm. Bởi thế tôi chẳng bao giờ ngồi ước gì mình đừng làm việc này, giá như mình đừng làm thế kia thì sẽ như thế nọ. Trong cuộc sống này, có những việc mình dù muốn cũng khó tránh khỏi. Trước đây tôi đã sống quá nhanh và sống vội nên làm cái gì cũng vội vã. Thời gian qua tôi cũng cố ý sống chậm lại để mọi thứ mình làm thật chắc chắn.

Khá nhiều người mẫu kêu than khó sống được bằng nghề, hoặc nếu chỉ làm mẫu thì không thể xài đồ thiệu một cách thoải mái. Tuy nhiên, nhìn vào chị thì lại khác hẳn, chị gần như là điển hình cho cuộc sống vương giả của người mẫu. Điều mà các bạn trẻ rất muốn có được hay nhìn thấy ở nghề này?

Thực ra khi bạn làm việc một cách chuyên nghiệp và biết tận dụng "độ nóng" của mình để cày thì tôi nghĩ không gì là không thể. Đừng lười biếng và ỉ lại hay ảo tưởng chỉ cần có đôi chân dài rồi lượn lờ mặt hoa da phấn là có tất cả. Khi có một thế mạnh nào đó phải kiên trì và lao động miệt mài để tạo dựng cho mình chỗ đứng, từ chỗ đứng vững chắc đó cơ hội kiếm tiền sẽ đến với bạn, lúc này kiếm được nhiều hay được ít tùy thuộc vào sự chăm chỉ và nỗ lực của bạn. Tôi sống được bằng nghề một cách rất thoải mái, đi làm hơn 8 năm qua, tôi tích góp mua được nhà, mua xe và phụ giúp gia đình. Tôi nghĩ, nếu mình biết chi tiêu hợp lý thì sẽ có dư. Nhưng trên tất cả, bạn hãy chăm chỉ làm việc vì tiền không tự nhiên ở trên trời rơi xuống.

Kể ra chị cũng có nhiều thuận lợi đấy nhỉ, chị vừa là người mẫu lại còn có thêm giải á hậu. Chị có nghĩ, lẽ ra mình phải ở vị trí số một, ít nhất là trên sàn diễn?

Tôi có quan điểm hơi khác, tôi không cho rằng trên sàn diễn catwalk vị trí số một hay số hai là quan trọng hay đích đến cuối cùng. Phải là suy nghĩ, bạn không thể thiếu hay luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những show diễn lớn, uy tín và quan trọng trong làng thời trang. Còn khi lên sàn diễn thì tất cả đều như nhau, vì lúc này nhiệm vụ của bạn là chuyển tải được hết ý đồ của nhà thiết kế, phải khiến khán giả trầm trồ về bộ đồ hay quyết định bỏ tiền mua nó thì mới là mục đích cuối cùng của một người mẫu.

Người ta nói rằng, dù giá cát-xê của chị có tăng bao nhiêu thì vẫn đứng sau một người là Thanh Hằng, hay sàn diễn catwalk Việt thật buồn vì không có nhân tố mới soái ngôi được Thanh Hằng?

Ai nói gì mặc kệ, tôi không quan tâm lắm. Mà ví dụ tôi có đứng sau chị Thanh Hằng thì cũng là điều bình thường, vì chị ấy có tuổi nghề hơn tôi, đồng thời cũng là đàn chị ở ngoài đời lẫn trên sân khấu. Nói chung, ai là đàn chị thì tôi luôn dành sự tôn trọng, còn nếu muốn chứng tỏ bản thân có năng lực thì tôi sẽ chứng tỏ với đàn em.

Tức là chị hài lòng với vị trí mình đạt được?

Tôi không hài lòng, vì con người tôi sống có nhiều tham vọng, người không có tham vọng sẽ khó thăng tiến, quan trọng là hướng đi tốt hay xấu.

Vậy lúc này, điều mà chị thật sự muốn là gì?

Tôi đặt tất cả nhiệt huyết cũng như tiền bạc vào công việc hiện tại là đào tạo người mẫu. Tôi nghĩ sẽ là thành công khi những người mẫu của tôi được xuất hiện ở những show thời trang lớn, uy tín, các em khẳng định được vị trí của mình đối với nghề. Với tôi, đó là sự trả công xứng đáng, và là điều tôi thực sự mong muốn lúc này.

Với công việc quan điểm của chị rất quyết liệt và cá tính. Còn đời sống riêng tư chị có cư xử vậy không?

Những ai yêu quý và ở gần tôi sẽ hiểu con người tôi thế nào. Tính tôi thẳng thắn không quen đãi miệng, sẵn sàng đối mặt với sự thật chứ không sợ làm sai sẽ bị người khác ghét. Ở đời nay có mấy ai hoàn hảo đâu. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là người bình thường chứ đừng xem tôi là Á hậu hoàn hảo.

Ngày xưa tôi thẳng tính dữ lắm, nhưng giờ cũng biết cương biết nhu hơn rồi. Với quan hệ bạn bè thì gặp ai thân tôi mới nói nhiều, còn chưa quen thì tôi chỉ trò chuyện xã giao thôi. Tôi vốn không phải người khéo ăn khéo nói, nhưng tôi nghĩ, cái gì cũng nên ở mức vừa phải vì mình ngay thẳng quá thì người khác cũng khó chịu, còn ngọt ngào quá cũng khiến họ sợ. Tôi nghĩ, trong các mối quan hệ, mình cần có sự tôn trọng, nói được thì phải làm được.

Trong khi những người bạn của chị như Ngọc Quyên sang Mỹ định cư với chồng, Trang Nhung chuyên tâm đóng phim, thì cớ gì chị vẫn mải mê chạy theo nghề?

Tôi nghĩ mình diễn được bao lâu thì cứ kéo dài, tôi vẫn thích cảm giác sải chân trên sàn catwalk, tôi mở lớp đào tạo người mẫu cũng là vì mình quá yêu nghề này.

Chi chưa nghĩ đến hay chưa cần một bến đỗ bình yên sao?

Phụ nữ thì ai cũng cần bến đỗ. Ngọc Quyên có chồng thương thì tôi cũng mừng, thậm chí đôi khi tôi cũng chạnh lòng, nhưng hiện tại thì tôi vẫn thích đi làm hơn là có chồng. Thật ra, đàn ông không thiếu đối với tôi. Quan trọng là tôi với họ có duyên hay không. Hơn nữa là họ phải chịu đựng được cá tính của tôi. Tính tôi không chịu dựa dẫm vào người khác, nên tôi phải kiếm người giúp tôi bay cao, bay xa để có thể tự lập.

Chị có nghĩ, là một người đẹp chân dài mà không có sở thích dựa dẫm vào người khác là hơi phí không?

Tôi cũng dựa dẫm được, nhưng vẫn có cảm giác không an toàn. Tôi sợ mình bị hụt hẫng và cảm thấy mất giá trị nếu hôn nhân đó không đi đến đâu. Tôi muốn kể cả khi bước vào hôn nhân thì mình vẫn được độc lập trong một số vấn đề thuộc về cá nhân. Tôi không muốn bị lệ thuộc vào ai hay bất cứ điều gì.

Sau những ồn ào với một "ông bầu" vào cuối năm ngoái, chị có bị mất niềm tin vào đàn ông?

Cũng có chút xíu nhưng chỉ là ở thời điểm đó thôi. Còn tôi nghĩ, sẽ tới lúc tôi tìm được người phù hợp và yêu thương mình. Đàn ông tốt còn rất nhiều, chỉ là duyên chưa tới thôi (Cười).

Chị mất bao nhiêu thời gian để có thể cân bằng lại sau vụ lùm xùm tình tiền đó?

Tôi coi đó là "tai nạn" nghề nghiệp nên khắc phục nó rất nhanh. Công việc chính là động lực lôi tôi ra khỏi mọi phiền phức hay rắc rối từ cuộc sống.

Bây giờ, điều đầu tiên mà chị nghĩ đến khi bắt đầu một ngày là gì?

Mang đến nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống, cười thật nhiều với những người xung quanh

Hải Ngọc

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

Trước thực trạng vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định tại địa bàn Thủ đô còn phức tạp, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý, hướng tới lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới), Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến UBND 5 phường và 22 trường học nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (Công ty Hữu Phước).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文