Joaquin Phoenix: "Bỏ rơi" chính mình để sống với vai diễn

09:27 17/10/2019
Tại Liên hoan phim Venice lần thứ 76 diễn ra tại Ý, bộ phim “Joker” đã giành chiến thắng Sư Tử Vàng, nhiều người tin tưởng nó sẽ còn tiến sâu tại Oscar. Nhân vật chính làm nên thành công của bộ phim là nam diễn viên quyết tâm xa rời cuộc sống cá nhân để hòa mình vào những vai diễn: Joaquin Phoenix.


Joaquin Phoenix là một trong những cái tên tiêu biểu cho lối diễn xuất nhập tâm và hóa thân vào nhân vật "full-on method acting", nghĩa là người diễn viên ngay từ khi nhận vai phải sống theo cách mà nhân vật đã sống, bất kể là ở trường quay hay ở nhà đều không được phép rời khỏi vai diễn. 

Với Joaquin Phoenix, anh xem việc hóa thân vào nhân vật là một hành trình quan trọng và để có thể thực sự đạt được tới đích cuối cùng thì diễn viên phải hy sinh và đánh đổi chính bản thân họ, do đó anh luôn bỏ rơi chính cuộc sống của mình khi bắt đầu nhận một vai nào đó. 

“Tôi không mặc những bộ quần áo, không ăn hay nghe những thể loại nhạc theo ý thích bản thân nữa. Lúc đó, tôi không còn là tôi nữa”.

Sinh năm 1974 trong gia đình truyền giáo có tới 5 anh chị em, Joaquin thường xuyên di chuyển cùng gia đình trong suốt thời thơ ấu và chuyển đến Los Angeles vào năm 4 tuổi. Năm 8 tuổi, cậu bé Joaquin có vai diễn đầu tiên.

Bước đột phá lớn nhất trong sự nghiệp của Joaquin là thời điểm anh rời khỏi Hollywood, chuyển đến Florida tham gia vai chính trong bộ phim hài “Parenthood” của Ron Howard (1989) và đã gặt hái được thành công nhất định. Tuy nhiên, sau đó, Joaquin quyết định tạm dừng sự nghiệp để đi du lịch một mình xuyên suốt Mỹ Latinh.

Sau cái chết của người anh trai là diễn viên River Phoenix năm 1993, Joaquin đã phải trải qua một khoảng thời gian đau đớn trước khi trở lại với diễn xuất. Bộ phim “To Die For” (Chết cho tham vọng) năm 1995 gặt hái thành công khiến anh bắt đầu trở nên nổi tiếng, đồng thời mở màn cho hàng loạt bộ phim thành công khác như: “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu) năm 2000, “Walk the Line” năm 2005, “The Master” (Người áp chế) năm 2012, “Inherent Vice” (Ác từ trong trứng), “Her” (Cô ấy) năm 2013, “You Were Never Really Here” (Chưa từng ở đây) năm 2017, “Mary Magdalene” (2018), và mới đây nhất là “Joker” (2019).

Nếu để ý người ta có thể thấy tất cả các vai diễn của Joaquin Phoenix đều mang tính tâm lý đòi hỏi sự thông hiểu nhân vật và cần sự hóa thân hoàn hảo. Và để vào vai một cách tốt nhất, anh không ngại “bỏ rơi” cuộc sống của chính bản thân mình cũng để sống cuộc sống của nhân vật mình vào vai.

Joaquin Phoenix và người bạn đời Rooney Mara

Chẳng hạn như để vào vai anh lính cứu hỏa Jack Morrison trong “Ladder 49”, Joaquin đã ôm chăn gối đến Học viện Baltimore Fire Academy và ở đó tập luyện. Anh thậm chí còn tham gia tác chiến thực tế trong một vụ hỏa hoạn thực sự cùng một đội lính cứu hỏa và giải cứu nạn nhân một cách chuyên nghiệp. 

Hay để hóa thân vào John Callahan - một người vẽ tranh hoạt hình bị liệt tứ chi, Joaquin đã đến ở hẳn trong Viện Rancho Los Amigos - một khu phức hợp chuyên điều trị và chăm sóc những người bị khiếm khuyết cơ thể, hoặc bị liệt. Anh cũng cố ý ngã sấp mặt từ xe lăn xuống mặt đường để hiểu cảm giác khi một người tàn tật bị té xe. 

Joaquin còn làm đạo diễn và cả đoàn phim sửng sốt khi đến gặp nha sĩ, thuê người làm một công cụ niềng răng đặc biệt với thép không rỉ và cao su để cố định xương hàm, giúp anh duy trì nụ cười đặc trưng của nhân vật Freddy Quell trong phim “The Master”. 

Anh cũng từng phải đi cai rượu sau khi sống quá lâu với nhân vật Johnny Cash trong “Walk the Line”. Và để có được thân hình mảnh khảnh của anh hề Joker, nam diễn viên đã phải giảm cân mạnh trong một thời gian ngắn, dưới sự giám sát của bác sĩ. Joaquin cũng cho biết anh đã chịu "đau đớn về mặt cảm xúc" khi vào vai gã hề Joker trong bộ phim cùng tên.

Với hơn 30 năm diễn xuất, Joaquin Phoenix đã giành được một giải Grammy, Quả Cầu Vàng và nhiều lần được đề cử Oscar, nhưng anh khẳng định mình không tham gia phim để kiếm giải mà chỉ quan tâm đến đạo diễn của phim và nhân vật mà anh sẽ đóng.

Hiện tại, Joaquin Phoenix đã tìm được người bạn đời cùng anh chung sống hạnh phúc - nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng Rooney Mara. Hai người chưa kết hôn nhưng đã cùng sống với nhau từ năm 2016.

Ánh Vân

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文