Lê Cường: Hành trình theo đuổi đam mê của chàng trai xứ Nghệ

13:53 23/12/2019
Từ một người hát rong, lang thang trong các quán ăn, hội hè ở TP Hồ Chí Minh, Lê Cường đã không ngừng nỗ lực và theo đuổi để trở thành một ca sĩ hát dòng nhạc bolero. Và sắp tới, anh sẽ có một liveshow đầu tiên trong cuộc đời ở thánh đường Nhà hát Lớn Hà Nội.


Lê Cường sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nghệ An. Ngay từ nhỏ anh đã tỏ ra có năng khiếu với âm nhạc nhưng không được gia đình ủng hộ. Những năm học cấp 3, Lê Cường vẫn giữ niềm đam mê nghệ thuật của mình. 

Tốt nghiệp phổ thông trung học, Lê Cường muốn thi vào một trường nghệ thuật nhưng bị gia đình phản đối. Sau đó, anh phải chuyển sang thi trường khác, kết quả bị rớt thê thảm. Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, Lê Cường trở về quê để tìm việc nhưng không có việc làm. Không nản chí, chàng trai trẻ xin phép gia đình vào miền Nam theo đuổi đam mê nghệ thuật bị dang dở...

Lê Cường và khách mời - danh ca Chế Linh.

Lê Cường thu xếp đồ đạc và bắt xe đò từ Nghệ An và Sài Gòn. Ở đó, anh làm bất cứ việc gì để mưu sinh như phụ hồ, quản lý quán bar… Cuộc sống chật vật, khốn khó. 

Tôi hỏi Lê Cường, vì sao trong cuộc sống khốn khó ấy, anh vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Cường cười, có lẽ, những lúc hát là lúc Cường được sống là mình. 

Và bước ngoặt để Lê Cường trở thành một “người hát rong kẹo kéo” là khi anh nhìn thấy một người hát rong bán kẹo kéo. Anh không ngần ngại "cướp micro" của người đó và hát 5, 6 bài liên tục. 

Sau đêm hôm đó, Lê Cường quyết định bỏ việc có thu nhập ổn định ở quán bar, theo đuổi nghề hát rong bán kẹo kéo để nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Nhiều bạn bè bảo Cường “điên”, mạo hiểm. Nhưng Lê Cường vẫn không thay đổi quyết định. 

Cuộc sống và con đường ca hát của Cường bắt đầu như vậy. Khi dành dụm được ít tiền, Cường tìm thầy học hát. Anh muốn tiếng hát của mình, dù chỉ mới vang lên trên các vỉa hè Sài Gòn cũng phải có sự chỉn chu, nghiêm ngắn của một người có học, chứ không chỉ hát bằng bản năng.

Những năm tháng “lê la” khắp các vỉa hè Sài Gòn với chiếc loa thùng và rổ kẹo bánh, với những đêm mưa giông hay nóng nực,... Lê Cường đều đã trải qua, anh là người hiểu rất rõ những cảm giác vất vả, gian khó ấy. Vì thế, mỗi câu hát anh cất lên, nó chất chứa biết bao nỗi niềm từ tận sâu đáy lòng, nó còn thể hiện cả ý chí vươn lên trong cuộc sống của một chàng trai có thân hình bé nhỏ nhưng chứa đựng một khát khao mãnh liệt về sự vươn lên trong cuộc sống và đặc biệt trong nghề hát.

Năm 2017, trên sân khấu X- Factor (Nhân tố bí ẩn năm 2017) Lê Cường đã tạo nên cơn sốt với hình ảnh “chàng hát rong kẹo kéo”. Đây là thí sinh đã tạo ra luồng tranh cãi mạnh mẽ giữa 4 giám khảo: Thanh Lam, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh và cũng kéo theo những màn tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội. Tuy phải dừng bước khá sớm, nhưng Lê Cường cũng đã tạo được dấu ấn của cá nhân mình trên sân khấu và thu hút được một lượng fan hâm mộ nhất định.

Bước ra khỏi cuộc thi Nhân tố bí ẩn, chàng trai Nghệ An vẫn tiếp tục cuộc hành trình “hát rong kẹo kéo” của mình ở các vỉa hè Sài Gòn vừa để mưu sinh, vừa nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Lê Cường hát được nhiều thể loại nhưng dân gian và đặc biệt là bolero mới chính là con người thực sự của anh. 

Với cuộc đời bươn chải và vất vả từ bé, tha phương lập nghiệp xa quê nên anh đã trải qua nhiều gian khó, vất vả. Chính vì xuất phát điểm như vậy nên Lê Cường đã có nhiều trải nghiệm, vì thế anh hát rất “tình”, rất “đời” bằng chính cảm xúc thật nhất của mình. 

Nghệ sỹ Giao Linh từng nói, một người hát bolero đi vào lòng người phải là người có nhiều trải nghiệm sống, điều này vô cùng phù hợp với giọng ca Lê Cường.

Với sự tìm tòi, mày mò cách làm nghề và tận dụng những lợi thế của công nghệ, Lê Cường quyết định từ bỏ nghề “hát rong kẹo kéo”, anh bắt tay vào việc lập kênh riêng trên Youtube và bắt đầu tự sản xuất các sản phẩm âm nhạc của mình rồi phát hành lên mạng. 

Và mọi sự nỗ lực, tự thân vận động của Lê Cường đã được đền đáp, kênh Youtube của anh đã đạt được 249.000 lượt đăng ký theo dõi và các bài hát của anh up lên mạng luôn đạt được số lượng người xem lớn, nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ của khán giả trên mạng.

Sau một hành trình dài vượt qua nhiều gian khổ để kiên trì theo đuổi đam mê của mình, Lê Cường đã có một liveshow đầu tiên trong cuộc đời tại Nhà hát Lớn Hà Nội mang tên “Tình Xuân Bolero” vào tối 28-12 tới đây. 

Liveshow “Tình Xuân Bolero” được coi mà món quà Tết sớm của Lê Cường và các nghệ sỹ nổi tiếng dành tặng khán giả thủ đô. Đến với đêm nhạc này, khán giả sẽ được đắm mình vào những giai điệu bolero trữ tình, ngọt ngào và rộn ràng sắc xuân. 

Ngoài giọng ca chính Lê Cường, rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng sẽ là khách mời trong liveshow như danh ca Chế Linh, danh ca Phương Dung, ca sỹ Quang Đại (thành danh từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn), ca sỹ Yuuki Ánh Bùi (Thần tượng Bolero), ca sỹ Triệu Trang, ca sỹ Dương Ngọc Thái...

Hàng loạt những ca khúc như: “Hai lối mộng”, “Ai khổ vì ai”, “Tâm tình đầu xuân”, “Sao em nỡ vô tình”, Liên khúc “Đoạn tuyệt  - Tâm sự với em - Sao em nỡ vô tình” sẽ được Lê Cường thể hiện đầy cảm xúc và ngọt ngào. 

Bên cạnh đó, Lê Cường sẽ hát một ca khúc để tri ân mảnh đất quê hương anh, đó là “Về xứ Nghệ cùng anh” (sáng tác Lê Xuân Hoà). Đây có thể coi là một tiết mục xúc động khi một người con xứ Nghệ dù có lập nghiệp ở phương trời nào thì lòng cũng luôn hướng về miền Trung xứ Nghệ quê hương yêu dấu.

Ngoài phần trình bày của ca sỹ Lê Cường, các khách mời cũng sẽ mang đến chương trình những ca khút “hit” của họ trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Lê Cường sẽ song ca cùng danh ca Chế Linh ca khúc “Mười năm tình cũ”, và nam ca sĩ sẽ cùng danh ca Phương Dung - “Nhạn trắng Gò Công” thể hiện ca khúc “Nỗi buồn gác trọ” - một trong những bài hát đã làm nên tên tuổi của bà trong suốt mấy chục năm qua.

Liveshow “Tình Xuân Bolero” của Lê Cường không chỉ là món quà xuân dành cho khán giả, mà anh còn dành để tri ân những vị khán giả của chương trình Sài Gòn By Night do chính anh sáng lập và thực hiện từ khâu viết kịch bản, biên tập, đạo diễn, phục trang, MC và thể hiện bằng 2 giọng hát nam - nữ. 

Đây là chương trình phát hành trên kênh Youtube của Lê Cường đã nhận được sự cổ vũ vô cùng nồng nhiệt của khán giả. Có nhiều bài hát triệu views và có những bài đạt hàng chục triệu views chứng tỏ sự quan tâm của khán giả đối với Lê Cường là rất lớn.

Nhìn lại hành trình của Lê Cường, để hiểu hơn về “Tình Xuân Bolero”. Đó không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, mà nó còn thể hiện niềm khát khao vươn lên từ một ca sỹ đường phố đến “thánh đường” Nhà hát Lớn. 

Cường muốn truyền cảm hứng đến nhiều người, nhất là những bạn trẻ trên con đường tìm kiếm đam mê của mình rằng nếu bạn thực sự nỗ lực và dành hết tâm huyết cho đam mê, bạn sẽ thành công. 

“Lê Cường làm được, bạn cũng sẽ làm được” là điều anh muốn gửi tới những bạn trẻ đang khát khao tìm kiếm con đường của mình. Đó cũng chính là câu nói mà Cường được truyền cảm hứng từ Hoa hậu H’Hen Niê.

Nhưng có lẽ, sự ghi nhận lớn lao nhất mà Cường nhận được đó chính là niềm vui của bố mẹ, khi ông bà từng quay lưng với giấc mơ của con trai mình. Giờ bố mẹ Cường có thể tự hào về anh và ngồi dưới sân khấu như một khán giả để nghe cậu con trai của mình kể chuyện đời bằng âm nhạc.

Thủy Phạm

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Sau gần 1 năm, từ nguồn tiền hỗ trợ của Bộ Công an, hàng chục nghìn ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng trên khắp cả nước. Là địa phương được hỗ trợ 1.000 căn nhà, chỉ trong thời gian khoảng 10 tháng, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm “về đích” khi những ngôi nhà cuối cùng với thiết kế sáng tạo, linh hoạt đã cơ bản được hoàn thiện để trao tay cho người nghèo an cư, lạc nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文