NSND Thái Bảo: Muốn truyền thông điệp về tình yêu Bác Hồ cho thế hệ trẻ

15:13 17/01/2020
Hướng đến ngày lễ trọng đại kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, NSND Thái Bảo vừa cho ra mắt khán giả yêu mến giọng hát của chị MV "Thăm bến nhà Rồng"- một ca khúc gắn liền với sự nghiệp ca hát của chị.

- Thưa NSND Thái Bảo, sau 40 năm theo đuổi nghề ca hát, với nhiều ca khúc nằm lòng trong công chúng, thật khó tin là chị chưa từng làm một liveshow riêng, các sản phẩm âm nhạc cũng rất thưa thớt?

+ Thực sự là trong gần 40 năm đi hát đã qua tôi chưa từng tổ chức một liveshow, và cũng chưa từng làm MV nào. Hồi tôi được phong danh hiệu NSƯT, tôi đã định làm show riêng, nhưng chưa kịp làm thì ông xã bị ốm nặng, tôi đành phải dừng câu chuyện này lại, đợi anh hồi phục. Lúc ông xã khỏi ốm thì mọi chuyện cũng tạm ngừng vì quá thời điểm, tôi cũng không còn mấy hào hứng nữa. Vì bạn biết đấy, làm một liveshow là rất tốn kém, phải có tài trợ chứ nếu chỉ mình mình lo thì khó. 

Tôi là người hát nhạc truyền thống, không hát nhạc thị trường nên để có thể làm được một show cá nhân không phải dễ. Có người thích là làm được, nhưng với điều kiện của tôi thì thích cũng chưa chắc đã làm được. Hơn nữa tính tôi rất kỹ càng, không làm thì thôi chứ đã làm là phải làm chất lượng, phải có dàn nhạc lớn, phải hoàn hảo, chứ nhom nhem thì thà không làm còn hơn. 

Chính vì cầu toàn nên tôi lần lữa mãi. Đến khi được phong NSND thì tinh thần làm show, làm đĩa nhạc, làm MV trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi nghĩ, danh hiệu NSND như cột mốc cao nhất cho một người nghệ sĩ thì mình đã có được, vậy mình phải làm gì để lại cho thế hệ sau để họ nghe và ít nhất họ biết rằng mình đã từng cống hiến như thế cho âm nhạc. Cuối cùng mình đã làm được CD âm nhạc gồm những bài hát mình ấp ủ bấy lâu. Liveshow thì có thể năm tới tôi sẽ làm một chương trình chung với các chị NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa.

- Vì sao chị lại chọn một ca khúc về chủ đề Bác Hồ để thực hiện MV đầu tiên của mình?

+ Một người bạn của tôi, đạo diễn NSND Việt Hương có ý muốn cùng tôi làm MV về một ca khúc gắn liền với tên tuổi của tôi. Chúng tôi bàn đi tính lại và tôi quyết định sẽ làm MV ca khúc "Thăm bến nhà Rồng". Mặc dù trong cuộc đời ca hát của mình có nhiều ca khúc nổi bật tôi có thể làm MV, thậm chí là "ăn khách" hơn, nhưng tôi vẫn muốn làm MV ca khúc về Bác vì trong trái tim tôi, hình tượng Bác Hồ luôn giữ một vị trí vô cùng thiêng liêng.

- Giờ đây, việc tổ chức liveshow, ra đĩa nhạc hay sản xuất MV với các ca sĩ dòng nhạc chính thống như chị là cuộc chơi khó mà ít có lãi. Vậy nguồn kinh phí để làm MV của chị được tính toán ra sao?

+Tôi không có tính toán gì cả. Đối với tôi, đây không phải là một MV ca nhạc thông thường, thuần túy, mà nó là một nghĩa cử tri ân, là trách nhiệm làm nghề của tôi cống hiến cho khán giả. Thực sự nếu tính yếu tố giải trí hay để thu hút khán giả tôi sẽ chọn những bài hát khác. Nhưng đây là một bài hát về Bác Hồ - lãnh tụ của dân tộc nên tôi sẽ làm bằng cái Tâm của mình, để làm sao những ca khúc hay về Người còn sống mãi trong trái tim của nhiều thế hệ nghe nhạc. 

Tôi không có nhiều tiền; làm MV là phải tự bỏ tiền ra, chứ tôi cũng không đi xin tài trợ ở đâu cả. Việt Hương hiểu hoàn cảnh của tôi nên cô ấy nói sẽ giúp tôi phần đạo diễn, còn lại tôi sẽ phải lo tất cả để có một MV ra đời. Lúc đầu tôi chỉ có 50 triệu, nhưng số tiền đó không thể đủ để làm một MV như tôi và đạo diễn muốn. Vì bối cảnh quay phần lớn ở Bến Nhà Rồng TP. Hồ Chí Minh, ê-kip của tôi sẽ phải di chuyển vào đó tốn kém hơn nhiều. 

Chồng tôi rất hiểu băn khoăn của tôi, anh nói tôi có thể sử dụng tạm số tiền tích cóp để sửa nhà để làm MV trước, mọi chuyện gác lại tính sau. Và tôi đã dùng tiền đó để làm MV này. Tôi xác định mình làm MV ca nhạc về Bác là để "trả nợ" những ân tình của khán giả, những người đã xúc động cùng tôi mỗi lần tôi đứng trên sân khấu kể câu chuyện Người đi tìm đường cứu nước. Đây cũng là trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ như tôi đối với đất nước, dân tộc. Một trách nhiệm tự nguyện thôi thúc từ bên trong tôi chứ không có ai ép buộc cả.

NSND Thái Bảo trong một cảnh quay MV Thăm bến Nhà Rồng.

- Bản thu âm ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng" do chị biểu diễn đã được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Bản phối mới trong MV sắp phát hành sẽ có điểm gì khác biệt để khán giả phải chờ đợi, thưa chị?

+ Chắc chắn tôi không thể dùng bản phối cũ, dù cho đó là một bản phối hay đến đâu. Tôi muốn thổi vào ca khúc tinh thần của hôm nay, để làm sao các bạn trẻ khi nghe ca khúc vẫn cảm nhận được sâu sắc các giá trị tư tưởng của tác phẩm nhưng vẫn cảm thấy có chút gì gần gũi với thời đại họ đang sống. Tôi chỉ đóng vai trò như một người kể chuyện, dẫn dắt để câu chuyện tìm đường cứu nước của Bác Hồ sẽ được thẩm thấu qua nhiều lớp khán giả. Tôi may mắn được nhạc sĩ trẻ Lưu Hà An nhận lời phối khí cho ca khúc này. Lưu Hà An là người rất thông minh khi biết lấy một chút dư âm của bản phối cũ làm nền để chuyển tâm lý cho người nghe dẫn vào một bản phối hiện đại cho ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng".

- Đã có nhiều ca sĩ hát ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng" nhưng khi nhắc đến ca khúc này người đầu tiên mà công chúng nhớ đến vẫn là Thái Bảo. Đây có phải là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời một nghệ sĩ không, thưa chị?

+ Đúng vậy. Đối với một người ca sĩ thì việc được khán giả nhớ đến, nhắc đến là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Có những ca khúc đóng đinh vào tên tuổi của mình thì hạnh phúc càng nhân lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng,  không hẳn là mình tài giỏi hơn người khác, mà có lẽ chỉ là may mắn hơn mà thôi. Với ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng" thì may mắn của tôi là trở thành người hát đầu tiên, khi nhạc sĩ Trần Hoàn mới sáng tác xong. Cái may mắn nữa của tôi là được sinh ra trên mảnh đất Nghệ An, quê Bác. Cha tôi ngày xưa làm Giám đốc Bảo tàng Kim Liên, nơi cất giữ nhiều kỷ vật thiêng liêng về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

- Có phải vì vậy mà chị luôn hát về Bác với một tình cảm đặc biệt?

+ Từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện hay về tuổi thơ cũng như những năm tháng đi tìm đường cứu nước của Bác, chính vì vậy trong lòng tôi luôn sẵn đấy một tình cảm tự hào, kính trọng với Người. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi biểu diễn một ca khúc về Bác, tôi luôn hát với một sự xúc động chân thành. 

Đối với tôi khi hát các ca khúc đề tài khác thì mình có thể thay đổi, biến ảo chút về cách biểu diễn, nhưng riêng tác phẩm về Bác thì luôn là thứ in hằn vào máu, vào tim, như một dòng chảy vậy. Hát ca khúc về Bác không nên bị lụy, không nên đau khổ nhưng cũng không nên tỉnh táo quá mà luôn hát bằng tất cả cảm xúc chân thật của mình. Tôi đi biểu diễn ở các nước như Đức, Pháp… thì vẫn luôn có thư của khán giả gửi lên sân khấu đề nghị hát các ca khúc về Bác. Tôi rất tự hào.

- Thế hệ trẻ hôm nay dường như không quan tâm nhiều đến những ca khúc truyền thống, cách mạng, trong MV của mình chị sẽ kể câu chuyện về Bác như thế nào để các thế hệ tương lai hiểu hơn về Bác Hồ?

+ Tôi ý thức rất rõ rằng mình hát một ca khúc về Bác thì không chỉ là hát cho thế hệ của mình nghe, mà còn là hát cho thế hệ hôm nay cũng như thế hệ mai sau hiểu thêm về Người. Đối với tôi và đạo diễn Việt Hương thì MV "Thăm bến Nhà Rồng" giống như một bộ phim ngắn dưới hình thức ca nhạc, giàu tư liệu lịch sử, có tính giáo dục rất cao. Tôi muốn thế hệ trẻ nghe ca khúc để hiểu thêm về Bác và thêm yêu lịch sử của dân tộc. Với riêng tôi, việc truyền thông điệp với giới trẻ về tình yêu quê hương đất nước cũng chính là trách nhiệm làm nghề của mình, trách nhiệm của một công dân đối với xã hội, đối với đất nước.

- Xin cảm ơn NSND Thái Bảo! 

Bảo Bình (thực hiện)

Từ 15h ngày 2/5, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể, theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít; giá dầu giảm 110 đồng- 142 đồng/lít.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục B03 - Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tá Trần Quang Minh, SN 1938, nguyên Phó Cục trưởng thuộc Cục B53, Tổng cục V - Bộ Công an (nay là Cục B03, Bộ Công an); đã từ trần vào hồi 00h52 ngày 1/5/2024 (tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 87 tuổi.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu, đoạn thuộc địa bàn Đồng Nai, ngày 2/5, Thành ủy TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã làm việc cấp ủy, chính quyền phường Phước Tân. Đây là địa phương có nhiều vướng mắc và được đánh giá phức tạp nhất trong số các xã, phường, thị trấn có dự án trọng điểm quốc gia là tuyến cao tốc đi qua...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 2/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung điều tra, thu thập chứng cứ về vụ tai nạn lao động khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương nặng xảy Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Đồng chí Đại tá Đậu Bá Thư, sinh ngày 26/3/1935, nguyên Trưởng phòng 2, Cục A14, Tổng cục An ninh (nay là Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an); huy hiệu 60 năm tuổi đảng; được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba...

17 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu King Fish (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trong lúc dập lửa, 2 cán bộ chiến sĩ chữa cháy bị ngạt khói, được đưa vào viện cấp cứu, hiện tình trạng đã ổn định…

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình quan tâm chăm sóc nhưng đồng chí Đặng Thị Cẩm Thúy đã từ trần hồi 15h 20 ngày 01/5/2024 (nhằm ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Vào khoảng 2h30 ngày 2/5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa phế liệu rộng khoảng 500 m2 tại ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文