Những mảng màu đối lập trong sách tranh của cựu Tổng thống Mỹ

08:00 21/03/2017
"Tôi muốn những chương cuối trong cuộc đời mình thật vui tươi và sôi nổi. Vẽ tranh sẽ không chỉ giúp lấp đầy thời gian, mà còn giúp bồi đắp cả tâm trí tôi nữa" - cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush chia sẻ.


George W. Bush - vị Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ là người đã phát động cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan sau khi nước này bị tấn công khủng bố, gây rúng động thế giới hồi 11-9-2001.

Tại thời điểm đó, bằng sức mạnh và quyền uy của lãnh đạo một cường quốc, ông Bush đã "vẽ" ra một hướng đi táo bạo, rõ nét, với mục đích để đáp trả lực lượng khủng bố và truy bắt tên trùm Osama bin Laden.

Cựu Tổng thống Bush tại xưởng vẽ. Ảnh: Presidential Center

Tuy nhiên, từ tỷ lệ ủng hộ 90% vào tháng 9-2001, khi mãn nhiệm vào tháng 1-2009, con số này dành cho ông Bush lại ở mức thấp nhất trong lịch sử với 25%, do khủng hoảng kinh tế và những cuộc chiến chưa có hồi kết. Tưởng chừng cái tên George W. Bush từ đó trở đi sẽ chỉ gắn với những gam màu lạnh, thì 18 năm sau, cái tên ấy lại nổi lên như một hiện tượng mới trong làng hội họa Mỹ.

Cuốn sách tranh với tựa đề "Chân dung của những tấm lòng quả cảm - Sự kính trọng của một vị Tổng Tư lệnh đối với các chiến binh Mỹ" phát hành hôm 28-2 của cựu Tổng thống Bush đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên tủ sách của cả Amazon và The Washington Post.

Trong cuốn sách tranh này, cựu Tổng thống Bush đã chia sẻ với độc giả những bức chân dung mà ông tự tay vẽ, cùng những mẩu chuyện đời tư của các cựu binh Mỹ, những quân nhân bị thương hoặc bị chấn thương trong các cuộc chiến kể từ sau ngày 11-9-2001. Họ đều là những nhân vật mà ông đã có dịp tiếp xúc, tìm hiểu và trò chuyện với tư cách cá nhân kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ.

Sách tranh của ông được một trong những nhà phê bình nghệ thuật hàng đầu là Philip Kennicott nhận xét: "Nó chẳng còn khó hiểu như những gì người ta thường nói về ông ấy, tôi thực sự ngạc nhiên vì sự tinh tế và chăm chút của cựu Tổng thống dành cho những tác phẩm của mình".

Bắt đầu học vẽ tranh từ năm 2012 với những hình thù, đồ vật đơn giản, lần này ông Bush đã thành công ngoài mong đợi khi cầm trên tay chiếc cọ vẽ thực thụ. Không phải đáp trả cũng chẳng cần tới quyền uy, những bức tranh chất liệu sơn dầu của ông thể hiện tinh thần của một lãnh đạo luôn gìn giữ và trân trọng những gì thuộc về quá khứ.

Cách đây gần 5 năm, chia sẻ trong vai trò là khách mời của một chương trình truyền hình, cựu Tổng thống George W.Bush từng nói: "Tôi nhớ gì nhất từ khi không còn là Tổng thống nữa ư? Tôi nhớ những lần nghiêm chào các quân nhân và làm việc với tư cách Tổng Tư lệnh của quân đội Mỹ".

Ông Bush giới thiệu về cuốn sách tranh tại buổi họp báo ra mắt. Ảnh: Presidential Center.

Ông Bush tuyên bố sẽ chuyển số tiền thu được từ việc bán sách cho một tổ chức sáng kiến quân sự và trung tâm hỗ trợ cựu chiến binh. Ngoài ra, 66 bức chân dung và 4 bức pa-nô trong tập sách tranh, với những mảng màu tươi sáng, tràn đầy năng lượng cũng được triển lãm từ nay cho đến hết ngày 1-10 tại Trung tâm Tổng thống, thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ.

Chủ nhân thứ 43 của Nhà Trắng từng nói rằng, thông qua cuốn sách tranh và triển lãm chân dung này, ông muốn làm nổi bật cuộc đấu tranh của các cựu chiến binh với những vết thương và thực tế cuộc sống thường nhật của họ sau giải ngũ.

Những vết thương trong lòng, trong tâm trí của mỗi một cựu chiến binh mới chính là mối quan tâm lớn nhất của ông. Hơn hết, ông Bush mong muốn, những câu chuyện xoay quanh tấm lòng quả cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác của các cựu chiến binh sẽ giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn và tiếp tục vững tin vào cuộc sống.

Ở mỗi thời điểm, dù trong quá khứ "vẽ" ra con đường với những gam màu lạnh hay ở hiện tại với cây cọ trong tay cùng những mảng màu nhiệt huyết, cựu Tổng thống George W.Bush vẫn có thể mỉm cười với những nỗ lực tự tâm của mình.

Ông nói: "Tôi muốn những chương cuối trong cuộc đời mình thật vui tươi và sôi nổi. Vẽ tranh sẽ không chỉ giúp lấp đầy thời gian, mà còn giúp bồi đắp cả tâm trí tôi nữa".

Trong các đời Tổng thống Mỹ, ngoài cựu Tổng thống George W. Bush thì cựu Tổng thống Jimmy Carter và cố Tổng thống Dwight D. Eisenhower cũng nổi tiếng là những người đam mê hội họa. Tại một cuộc đấu giá hồi năm 2012, một bức tranh do cựu Tổng thống Jimmy Carter vẽ đã đạt mức 250.000 USD. Tổng thống Eisenhower cũng từng tiết lộ rằng, ông thường ngồi vẽ trong một căn phòng nhỏ dưới cầu thang tại Nhà Trắng.
Linh Bùi

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文