Siêu mẫu Lê Thúy: Chồng tôi là người đàn ông đáng mơ ước

11:00 23/10/2014

Sở hữu chiều cao vào hàng hiếm của làng mẫu Việt và từng đoạt giải cao trong một cuộc thi tìm kiếm người mẫu, tuy nhiên nếu xét về vị trí ,Lê Thúy chưa thực sự gây được ấn tượng đặc biệt. Trong giới nghệ sĩ nữ của showbiz, cô cũng không được xếp vào hàng "mỹ nhân", tuy nhiên, Lê Thúy vẫn là học trò cưng và luôn giữ một vị trí không thể thiếu trong tất cả những show diễn đình đám của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Sau một thời gian lao đao về thể xác và tinh thần vì liên quan đến vấn đề bùa ngải, Lê Thúy bất ngờ giới thiệu với công chúng về người bạn trai đẹp như tài tử. Và hiện nay, cả hai đang lên kế hoạch về một đám cưới trong mơ trong thời gian tới. Đây cũng là đề tài bàn tán trong suốt thời gian gần đây, khi nhiều người cho rằng, Lê Thúy như "chuột sa chĩnh gạo" khi lấy được người chồng quá điển trai và giầu có. Thúy thì khẳng định, cô và chồng là một cặp hoàn hảo, và chỉ có hai người mới biết họ hoàn hảo vì sao.

Những ngày này thông tin về đám cưới của chị và một việt kiều điển trai đang rất được mọi người quan tâm. Đó là tin thật chứ không phải tin đồn đúng không?

Tôi đang có những ngày rất hạnh phúc và rất vui. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ niềm vui với tôi. Đám cưới sẽ được diễn ra trong thời gian ngắn tới đây thôi. Đó là tin thật chứ không phải tin vịt.

Niềm vui này dường như cũng gắn liền với nhiều thị phi đấy, đủ các tin đồn hết. Chị có áp lực không?

Tôi quen rồi nên không còn để bị tác động bởi những lời nói bóng gió đó. Tôi đang tập trung hết thời gian và tâm tư của mình cho việc hệ trọng nhất của đời người nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới lời ra tiếng vào, và nói thật là tôi không có áp lực gì cả.

Thế còn chú rể, anh ấy nói gì về những lời đồn thổi đó?

Bạn trai tôi là người rất bản lĩnh, anh ấy chỉ lo tôi buồn nên quan tâm và động viên suốt, tôi rất cảm động vì điều đó. Cả hai chúng tôi cười xòa trước những tin đồn vậy thôi.

Người ta ví chị như một nàng Lọ Lem cưới được Hoàng Tử vậy. Chị có tự ái không?

Sự thật là thế mà, có gì đâu phải tự ái. Anh ấy đúng là Hoàng Tử và là người mà nhiều người con gái sẽ rất thích, tôi quá may mắn khi được anh yêu thương và cưới về làm vợ. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn anh ấy.

Chị chinh phục anh ấy bằng những điều gì vậy, vì tôi thấy anh ấy thể hiện tình yêu với chị rất mãnh liệt, và cũng rất tự hào đấy?

Anh ấy có chia sẻ với những người bạn rằng, ngay từ khi nhìn thấy tôi anh ấy đã yêu rồi. Càng về sau, chúng tôi càng thấy nhau như một phần không thể thiếu, tôi không có vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng anh ấy thương và thích vẻ đẹp lạ của tôi (Cười). Nói vậy thôi, tôi nghĩ người đàn ông nào cũng quan trọng và mong muốn một người vợ, người bạn gái biết vun vén, chân thành và yêu thương anh ấy. Tôi nghĩ, tôi đến được trái tim của người yêu mình nhờ những điều này, và một phần quan trọng nữa, có lẽ duyên phận đã gắn kết chúng tôi với nhau.

Một cô gái làm người mẫu như chị, liệu có thể vun vén và dành nhiều thời gian cho chồng, cho gia đình hay không khi mà chị vẫn có tham vọng để vươn xa hơn nữa?

Chồng tôi và đặc biệt là gia đình chồng rất ủng hộ cho công việc của tôi, bố mẹ anh ấy và anh ấy muốn sau đám cưới chúng tôi sẽ qua Mỹ sống. Và tại đây, tôi sẽ vẫn có thời gian để thực hiện những đam mê của mình. Mọi người sẽ tạo điều kiện hết sức để tôi được làm việc mình thích, chồng tôi nói, Mỹ là môi trường thuận lợi để tôi phát triển nghề nghiệp và bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý quan điểm đó.

Còn chuyện chênh lệch nhau về nhan sắc, hỏi thật chị có lo lắng không vì hôn nhân nhiều khi chỉ đẹp ban đầu, càng sống càng nhiều phức tạp mà đôi khi chuyện vợ chồng không cân xứng cũng dẫn tới những điều không thoải mái lắm?

Tôi lại nghĩ khác, khi yêu mới là lúc người ta hay để ý đến những điều này, yêu thường hay sĩ diện và thể hiện hơn, vì thế, khi bước qua được ranh giới đó, hai người cảm thấy cần nhau và muốn sống chung với nhau họ sẽ biết mình cần gì ở và điều gì mới là quan trọng nhất. Có nhiều người lo lắng hộ tôi điều này và tôi cảm ơn, nhưng chúng tôi biết chắc sắc đẹp không phải yếu tố cả hai quan tâm và coi trọng hàng đầu. Tôi có những thế mạnh riêng mà nhiều người con gái khác không có, hoặc có thể những điều mà chồng tôi cần ở một người phụ nữ thì tôi lại có nên anh ấy vẫn cho rằng tôi đẹp và quan trọng với anh ấy.

Có nhiều người nói đám cưới và mối quan hệ của hai người chỉ là bức bình phong, vì sau đám cưới chị có thể đi Mỹ, còn anh ấy vừa là ca sĩ, kiêm người mẫu nhưng chưa có tiếng thì sau này có thể về Việt Nam và hoạt động dễ dàng hơn?

Cũng có người đặt câu hỏi thẳng như vậy với chồng tôi, và anh ấy trả lời rằng, có ai lại mang bố mẹ, gia đình và danh dự của mình ra để PR tên tuổi vậy không?!. Nên đó cũng là câu trả lời của tôi. Còn những đồn thổi hoặc lời miệt thị khác tôi cho rằng nó rất độc ác và xuất phát từ những kẻ ích kỷ, hay bới móc chuyện của người khác tôi coi thường và không mất thời gian để ý đến họ.

Chị có thể chia sẻ một chút về chồng mình không, hình như anh ấy cũng là dân nghệ thuật?

Anh ấy có đi hát, và làm người mẫu quảng cáo cho một số thương hiệu nhưng gia đình làm kinh doanh và đây mới là việc chính của anh ấy. Chồng tôi rất giản dị và điềm tĩnh dù anh sở hữu ngoại hình rất công tử và đẹp trai. Tôi thực sự không biết phải diễn tả về anh ấy như thế nào, nhưng cảm xúc lúc này thì anh là một người đàn ông tôi mong ước.

Vậy còn lời đồn thổi và tấm hình được chia sẻ nhiều trên mạng về việc anh ấy từng làm đám cưới, chị nói gì về điều này?

Anh ấy cũng là người mẫu, nên việc chụp hình kiểu vậy không có gì đặc biệt cả. Khi thông tin về đám cưới của chúng tôi được tiết lộ thì người ta bắt đầu để ý và bới móc về đời sống riêng tư của chúng tôi một cách thái quá. Cái gì cũng đặt thành nghi vấn được cả, mọi người chỉ biết thỏa mãn cảm xúc và sự tò mò của mình nhưng lại quên mất việc cần phải tôn trọng người khác. Tuy nhiên, những gì cần nói tôi đã nói, tôi chẳng hơi đâu đi theo mọi người để giải thích, tôi chỉ quan tâm đến tương lai của mình sẽ ra sao, và mọi người nếu quan tâm đến tôi có lẽ nên tôn trọng chúng tôi nhất định, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của chúng tôi nữa, và khi nói gì thì xin hãy nói đúng về chúng tôi.

NTK Đỗ Mạnh Cường đã từng lên tiếng và tỏ ra tức giận khi chị bị quá nhiều thị phi liên quan đến việc lấy được chồng đẹp. Anh ấy mắng không thương tiếc và cho rằng những người đó đã gato với chị. Chị có nghĩ vậy không?

Anh Cường là người anh trai và là người thầy của tôi, anh ấy rất thương tôi và luôn lo lắng tôi bị tổn thương. Sự việc vừa rồi anh ấy cũng lên tiếng rất gay gắt, tuy nhiên việc người ta nghĩ gì thì là quyền của họ, tất nhiên, chuyện tôi lấy được chồng đẹp lại giỏi thì là phần phước của mình, nhiều người bàn ra tán vào cũng là chuyện thường tôi không thể cấm đoán họ không bàn tán được. Gato hay không thì tôi không biết, nhưng với những lời nói xấu thì tôi cho rằng họ ích kỷ, thích phán xét người khác, những người như vậy khó có hạnh phúc, vì họ đang làm xấu mình đi trong con mắt người khác mà không biết. Tôi thấy thương họ!

Chị có kế hoạch gì về đám cưới sắp tới của mình, và những dự định sau đó?

Cả tôi và chồng đều là những người giản dị, vì thế chúng tôi sẽ không chọn cách phô trương trong đám cưới của mình, mọi thứ đơn giản và ấm cúng thôi. Sau đám cưới, tôi và chồng sẽ về Mỹ sống, tôi đang có những kế hoạch để phát triển sự nghiệp ở đây. Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ là tương lai với nhiều dự tính, tôi chưa thể chia sẻ một cách cụ thể từng việc khi chưa bắt đầu và có thành quả. 

Chị có mường tượng hoặc được chồng nói trước về cuộc sống ở đó không, có nhiều người khi qua Mỹ thì cảm thấy cô đơn, và nó không phải là thiên đường như người ta vẫn tưởng đâu?

Tôi có gia đình chồng và chồng ở bên cạnh nên chắc chắn đó sẽ là điểm tựa cho tôi, tất nhiên, ai đi lấy chồng phải xa bố mẹ và gia đình cũng sẽ chơi vơi một thời gian, và có lẽ tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy (Cười). Song chồng tôi cũng trấn an tinh thần tôi dữ lắm, anh ấy nói có anh bên cạnh thì em không phải sợ gì hết. Tôi nghĩ ở đâu có gia đình, có người mình yêu thương và được yêu thương thì đó là thiên đường.

Chồng Lê Thúy, chú rể Khải An chia sẻ về mối lương duyên cũng như tình cảm dành cho Lê Thúy, anh khẳng định cô không phải là người dễ dãi với bản thân:

"Lúc gặp Thuý là thời điểm tôi mới từ Mỹ về Việt Nam. Tôi không biết về sự nổi tiếng của Thuý nên chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, không áp lực. Nếu đã biết có khi lại không dám quen vì theo kinh nghiệm làm việc trong ngành giải trí của mình, tôi cũng có những định kiến riêng về phụ nữ trong showbiz. Họ rất giỏi, rất đẹp và thành công nên thường có những đòi hỏi và nhu cầu vật chất nhất định. Tôi tự thấy mình là một người đàn ông thích sống bình dị, không có khả năng đáp ứng những nhu cầu này. Tôi chỉ nói chuyện, làm bạn, chứ không có ý định xa hơn. Thuý là một người phụ nữ quá đặc biệt vì cô ấy có được mặt tốt của cả hai phía. Một người phụ nữ nổi tiếng, đẹp ngoại hình, thành công, nhưng không có nhu cầu vật chất cao, sống giản dị, chia sẻ với mọi người, thương trẻ con, nấu ăn ngon và không hề dễ dãi với bản thân".

Hải Ngọc

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文