Diễn viên Nguyệt Ánh:

'Tôi sợ đổ vỡ nên thận trọng chuyện kết hôn'

10:00 15/09/2015
Nữ diễn viên quen mặt trong các phim "Dốc tình", "Cổng mặt trời" cho biết, cô là người yêu mãnh liệt và hết mình khi đặt niềm tin vào người mình yêu. Do vậy, sự đổ vỡ khiến cô khó có thể đối mặt. Nguyệt Ánh không muốn bị gãy đổ hạnh phúc giống mẹ. Cô chọn sống bình lặng trong showbiz để đổi lấy sự yên bình trong cuộc sống riêng.

- Sau hơn 10 năm chọn cách sống an toàn trong showbiz, thời gian qua chị bỗng gây ồn ào vì status tố tình cũ quỵt tiền trên trang cá nhân. Đây là sự cố hay chủ ý của chị nhằm thu hút sự chú ý?

Sự việc này hoàn toàn là một sự cố trong lúc tôi thiếu kiềm chế. Đó sẽ là một bài học lớn tôi khắc cốt ghi tâm để không bao giờ tái phạm nữa. Sự thực tôi rất sợ chuyện ồn ào đó đến tai mẹ và bà tôi. Hai người phụ nữ đó mà nghe điều tiếng không tốt gì về tôi, họ có làm sao chắc tôi chỉ có nước chết. Trước giờ, văn hóa gia đình tôi không cho phép hành xử theo cách tạo ra dư luận nên sự cố lần này khiến tôi nhớ mãi. Tôi không có gan tung hỏa mù như vậy để được chú ý. Nếu làm vậy tôi đã làm từ lâu chứ không đợi đến bây giờ. Tôi từng nhận được rất nhiều lời gạ gẫm khiếm nhã.  Nhưng tính tôi rất thẳng, thương là nói thương, không thích là nói không thích. Bởi vậy, tôi không dại gì đánh đổi danh dự cá nhân và truyền thống gia đình để đổi lấy những vinh quang ảo.

- Vậy sau Status đó, chị nhận được phản hồi ra sao của tình cũ và gia đình?

Tôi không thấy có phản hồi gì từ phía bạn trai cũ. Mà thực sự tôi cũng không hy vọng hay mong muốn đòi lại tiền. Đó chỉ là một khoảnh khắc bộc phát vì bức xúc của tôi.

Khi ở trong hoàn cảnh bị dư luận bủa vây, tôi mới nhận ra gia đình là những người luôn bên mình, che chở, dang rộng đôi tay cho mình nương tựa.

- Vì sao chị rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, chọn sống độc thân ở tuổi ngoài 30?

Mẹ tôi không có may mắn có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Tôi cảm nhận được điều đó từ bé nên rất mong muốn mình không bị gãy đổ như mẹ. Cho nên trong mọi mối quan hệ, tôi rất khó mở lòng. Khi yêu ai, thương quý ai, tôi sẵn  sàng chia sẻ, sống hết mình, những mối quan hệ thân thiết của tôi hiểu theo nghĩa bạn thân và người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi rất trân trọng những mối quan hệ được tôi cho là với họ tôi có thể sống thật là mình nên tôi không muốn khi kết thân với ai, mối quan hệ gặp trục trặc hay có gì sai sót.

-  Hiện tại, chuyện tình cảm của chị thế nào?

Hiện tại tôi dành toàn bộ tình cảm và sự quan tâm cho gia đình, bạn bè thân. Tất nhiên, tôi không phải là người quá cực đoan trước những tình cảm của người khác giới dành cho mình. Tuy nhiên, tôi là người sống cho hiện tại, không quá quan tâm quá khứ và lo lắng cho tương lai. Chuyện tình cảm đến đâu hay đến đó, tôi tin hai người đến được với nhau đều do sự sắp đặt của số phận.

- Chị nghĩ sao khi nói vì chọn cách sống an toàn trong showbiz  nên sau hơn 10 năm đóng phim, chị chỉ là diễn viên quen mặt mà không nổi bật như các bạn diễn cùng thời?

Tính cách này của tôi ảnh hưởng từ gia đình. Ngay từ nhỏ tôi đã sống với bà và mẹ. Đối với tôi hai người phụ nữ đó là tất cả và ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất. Tôi sống tự lập từ bé, bà ngoại, mẹ đều phải mưu sinh, việc học tập, sinh hoạt tôi đều tự lập, nên tôi cố  học thật giỏi để có cuộc sống ổn định sau này. Vì vậy, khi bước vào nghiệp diễn, tôi rất sợ làm điều gì đó ảnh hưởng đến bà và mẹ. Thà giữ an toàn   không có điều tiếng gì khiến hai người phụ nữ đó vui lòng đối với tôi quan trọng hơn việc cố gắng phá cách, gây ấn tượng để được nổi tiếng. Ngay từ khi mới vào nghề gia đình tôi rất lo lắng, bây giờ tôi vẫn nhìn nghề với ánh mắt màu hồng do tôi ít va chạm với nhiều bạn diễn trong nghề. Diễn xong tôi về nhà mà không tụ tập hoặc vui chơi giải trí như một số bạn diễn. Vì sống khép kín như vậy mà tôi không vướng vào những thị phi.

Chuyện nổi tiếng hay không của một diễn viên một phần phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá của khán giả. Tôi thấy bây giờ khán giả thiên về quan tâm những scandal hoặc phát ngôn không chính thống từ diễn viên, chuyện đời tư của họ hơn là để ý xem họ diễn xuất ra sao, cống hiến được những gì cho nghệ thuật. Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ đến với nghề bằng cái tâm nên rất đau lòng trước chuyện đó.  Nhưng biết phải làm sao, đó là xu hướng một số nghệ sĩ cố tình tạo ra. Bản thân tôi chỉ biết cặm cụi làm, còn đón nhận ra sao là chuyện của khán giả.

- Hơn 10 năm tham gia điện ảnh, chị chưa hề có những vai diễn phá cách mà luôn trung thành với dạng vai người phụ nữ nhân ái, xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên, sống nhẫn nhục, cam chịu bên những người đàn ông tệ bạc. Chị nói sao về điều này?

Có lẽ do ngoại hình của tôi nhìn có vẻ mong manh dễ vỡ nên các đạo diễn ngay từ phim đầu tiên đã chọn cho tôi dạng vai đó. Từ "Dốc tình" là bộ phim đầu tiên, cho đến nay đã tham gia hàng trăm bộ phim, đạo diễn và ê kíp luôn đo ni đóng giày cho tôi một hình ảnh như vậy. Tôi lại tham gia những chương trình truyền hình thực tế nói về các hoàn cảnh khó khăn nên mỗi khi nhập cuộc, tôi bị nhân vật cuốn theo, ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề. Có những vai diễn tôi bị ám ảnh đến cả tháng về số phận nhân vật. Có lẽ tôi nhập tâm quá mà các cô chú trong đoàn phim luôn ưu tiên cho tôi.

Thi thoảng tôi cũng muốn phá cách, đổi mới và sáng tạo nhưng cơ hội rất hiếm.

Hơn nữa, tôi không đặt nặng tham vọng rằng mình phải trở thành người thế này thế kia trong nghệ thuật nên vai nào thích là tôi nhận. Đã nhận rồi, tôi dành hết thời gian, công sức cho nó chứ không ôm đồm một lúc hai, ba phim. Có những vai vì nể trọng và trân quý ê kíp làm phim nên tôi nhận. Vì vậy, khán giả luôn gặp tôi trong hình ảnh những nhân vật mong manh, yếu đuối, truân chuyên là vậy.

Nguyệt Ánh trong phim “Vết sẹo”.

Thời gian gần đây, tôi hạn chế nhận phim mà chờ những vai diễn phá cách, khác với những gì tôi hóa thân trước đây. Tôi có những công việc kinh doanh riêng nên với đóng phim, tôi coi như một sân chơi để thỏa đam mê. Chưa bao giờ tôi nghĩ, đó sẽ là con đường duy nhất và dài hơi của mình. Tôi vẫn đang trải nghiệm rất nhiều công việc để tìm ra điểm yếu, điểm mạnh của mình trước tuổi 35.

- Trên phim như vậy, ngoài đời chị là người thế nào?

Nhìn tôi gầy gò, nhỏ con như vậy ai cũng nghĩ tôi yếu đuối lắm. Thực ra tôi rất mạnh mẽ và dứt khoát, thẳng thắn. Cuộc sống thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha khiến tôi tự lập từ bé. Mọi chuyện từ học hành, chọn công việc, chi tiêu, chọn bạn bè, tôi đều tự quyết định và được người thân ủng hộ. Mẹ và bà còn bận mưu sinh nên tôi sớm trưởng thành, va chạm với xã hội.

Tôi cũng kỹ tính, cầu toàn trong các mối quan hệ. Có lẽ bởi vậy mà tôi ít bạn. Nhưng khi thân thiết với ai tôi rất cởi mở và chia sẻ hết lòng.

- Không sống với bố từ nhỏ, chị tìm nguồn hỗ trợ từ đâu khi cần sự che chở của người đàn ông?

Mẹ tôi sau đó cũng tái giá và bố dượng là người mà tôi chia sẻ và nương tựa về mặt tinh thần. Tôi đi diễn xa, diễn khuya đều là bố đưa đi, đón về. Những khúc mắc trong cuộc sống cũng được bố chia sẻ. Gia đình tôi sống quây quần, hòa thuận nên tôi chưa khi nào muốn ra ở riêng cho tự do, thoải mái như một số người khác.

- Quan hệ của chị với bố đẻ hiện tại ra sao?

Tôi ít có thời gian gần gũi ông. Chuyện đã thành quá khứ, tôi luôn trân trọng và biết ơn công lao sinh thành của ba. Tôi chỉ có thể thăm ông vào các dịp lễ, Tết khi về quê thắp hương cho ông bà và thăm hỏi họ hàng bên nội.

Nguyệt Ánh, Lương Thế Thành trong phim “Cổng mặt trời”.

- Thời gian sắp tới chị có kế hoạch gì trong nghệ thuật?

Như đã nói, tôi đến với nghề rất nhẹ nhàng nên tôi không hề có kế hoạch gì to tát. Có vai diễn hay thì tôi nhận, nếu không tôi vẫn có công việc và những đam mê khác.

Nguyệt Ánh sinh năm 1984 tại Sài Gòn. Cô từng là người mẫu trang bìa của nhiều số báo Mực Tím những năm 2000. Sau sự cố lùm xùm "cướp bồ" cách đây vài năm với ca sĩ Phương Trinh, mới đây, Nguyệt Ánh lại khiến dư luận chú ý khi chia sẻ những dòng tin tố cáo bạn trai cũ quỵt nợ.

Nữ diễn viên cho rằng  bạn trai "tốt nghiệp công nghệ thông tin" và nhiều năm công tác tại nước ngoài, hiện đang giữ chức vụ cao tại một công ty. Tuy nhiên, ngoài "chiêu trò lãng mạn và những status triết lý", bạn trai giấu tên  bị Nguyệt Ánh coi như một kẻ "ăn cháo đá bát", "tham vọng, bất chấp thủ đoạn để có điều mình muốn", "cặp với người đã có gia đình, có con, tán tỉnh những cô gái có điều kiện...".

Dù không nêu rõ số tiền bạn trai mượn là bao nhiêu, Nguyệt Ánh chia sẻ, sau khi chia tay 1 năm, bạn trai cũ không có ý định trả lại tiền đã vay, ngược lại còn "im lặng" và "khóa facebook".

Minh Châu

Tối 10/7, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát camera giám sát hành trình, test nồng độ cồn và chất ma túy đối với các tài xế điều khiển ô tô kinh doanh vận tải như: xe khách giường nằm, ô tô tải, xe đầu kéo...

Một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có tên iSeg ở Mỹ đang định hình lại xạ trị ung thư bằng cách tự động phác thảo khối u phổi ở dạng 3D khi chúng dịch chuyển theo mỗi hơi thở. Trong khi đó, tại Anh, các nhà khoa học đã phát triển một công cụ mới do AI hướng dẫn, có thể dự đoán cách bệnh nhân ung thư ruột trở nên kháng thuốc, giúp dẫn đến sự phát triển của các liệu pháp điều trị theo hướng cá nhân hóa mới.

Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ V do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, được nâng tầm chuyên nghiệp và mở rộng quy mô. Đây là hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Barney Casserly đã tự tử ở tuổi 21 khi phải vật lộn với chứng nghiện ketamine và sự tổn thương bàng quang không thể phục hồi khiến anh thường xuyên phải đi vệ sinh 20 lần mỗi đêm. Và Barney chỉ là một trong số hàng ngàn thanh niên ở Anh bị nghiện ketamine - loại thuốc được cấp phép dùng trong các cơ sở y tế và bệnh viện như một chất gây mê nhưng cũng bị liệt vào dạng một loại ma túy tổng hợp, vì có công dụng an thần và tạo ảo giác.

Sau nhiều năm hoạt động tự phát, manh mún và nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh xe điện chở khách ở bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) những tưởng đã an bài để làm ăn khi bán hết xe cũ, gom tiền mua hàng trăm xe mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký, đăng kiểm và vào Hợp tác xã. Tuy nhiên, Nghị định 165/2024/NĐ-CP ra đời và có hiệu lực lại một lần nữa đẩy xe điện vào nguy cơ “khai tử” vì Cửa Lò không có tuyến đường nào có tốc độ khai thác tối đa là 30km/h để phù hợp cho phương tiện này lưu thông.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook nhiều người dân chia sẻ bài viết với thông tin về “Các công ty thu mua sầu riêng hôm nay đã đồng loạt thông báo dừng thu mua…”. Thông tin này đã khiến nhiều người dân trồng sầu riêng lo lắng, đặc biệt khu vực Tây Nguyên đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (11/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: trạm Dào San (Lai Châu) 127,6mm, trạm Đông Cửu 1 (Phú Thọ) 85,8mm, trạm Mường Lựm (Sơn La) 59,8mm…

Phát biểu trong lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sáng 30/6 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, đội ngũ chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững”...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.