Diễn viên Minh Hằng: Tỉnh táo và khôn ngoan

13:48 29/02/2016
Đã từ lâu người ta quên hẳn rằng Minh Hằng là ca sĩ đi đóng phim. Thậm chí khán giả còn nhắc nhớ cô với vai trò diễn viên nhiều hơn khiến vai trò ca sĩ có phần lu mờ. Cũng phải thôi, Minh Hằng với điện ảnh thật sự có tài năng.


Nét diễn mộc mạc, tự nhiên

Đã từ lâu người ta quên hẳn rằng Minh Hằng là ca sĩ đi đóng phim. Thậm chí khán giả còn nhắc nhớ cô với vai trò diễn viên nhiều hơn khiến vai trò ca sĩ có phần lu mờ. Cũng phải thôi, Minh Hằng với điện ảnh thật sự có tài năng.

Minh Hằng giản dị trong đời thường.

Nghe kể, lần đầu tiên đi thử vai, Minh Hằng chỉ cần thoại vài câu là được đạo diễn Lâm Lê Dũng mời nhận ngay vai chính Dung “xì tin” trong phim “Gió thiên đường”. Từ đó đến nay, dù cô đóng phim rất thong thả, gia tài vai diễn tính ra không nhiều, cũng không đa dạng. Nhưng vai nào cũng gây chú ý, gây ra những cuộc “chấn động”.

Như trong “Ngã rẽ cuộc đời”, Phụng trong “Gọi giấc mơ về”, An trong “Giải cứu thần chết” và “Những nụ hôn rực rỡ”, Minh Minh trong “Ngôi nhà hạnh phúc” hay ngay cả Đông Dương trong “Vừa đi vừa khóc” là những vai ghi dấu ấn của Minh Hằng dù nhân vật đôi khi chẳng có gì hấp dẫn.

Đó là những nàng “Lọ Lem” đúng nghĩa trên màn ảnh. Ngây thơ, trong sáng hệt câu chuyện cổ tích mặc ai tin hay không. Và Minh Hằng cũng chọn nét diễn tự nhiên một chút, nhẹ nhàng một chút, đơn giản một chút. Cách nhập vai này khiến cô khoe được hết sự “duyên” của mình.

Minh Hằng khi làm giám khảo gameshow truyền hình.

Như vai diễn mới đây nhất là Đông Dương trong phim “Vừa đi vừa khóc”, sự mộc mạc, tự nhiên của Minh Hằng khiến khán giả thích thú chứ không hẳn là một vai diễn hay đến độ xuất sắc. Minh Hằng đã nhanh chóng phát hiện thế mạnh của mình và trung thành với nó.

Minh Hằng bảo mình không chủ ý lặp lại vì sợ sự nhám chán. Nên đã có lúc cô ươm những mảng màu mới lên hình ảnh cũ, nhấn nhá, “trang điểm” cho các nhân vật bằng nhiều cách khác nhau. Vai diễn của Minh Hằng giống như một cô gái không đẹp lộng lẫy mà “ngộ”, duyên dáng; không đau dữ dội mà sinh động, đáng yêu.

Với tư cách là một diễn viên, Minh Hằng rất vững vàng khi nhập vai. Cô rất tự tin với kịch bản. Cô biết “tô đậm” ở thế mạnh của mình, biết nhận những vai diễn dành cho mình và biết lướt qua những chỗ mình không thể làm hay, biết từ chối những vai mình làm không tốt. Cô biết mình chỉ là Minh Hằng: giản dị và dễ chịu.

Chỉ bằng cách đó mà bao năm nay, Minh Hằng chiếm trọn tình cảm của khán giả, lôi cuốn được họ vào “cơn mê” của mình. Thành ra, cô không có ước muốn nào to tát khác, không cố với cao thêm nữa trong mọi nghĩa. Rõ ràng, Minh Hằng có một lượng khán giả của riêng mình.

Những khán giả không khó tính, không mổ xẻ, chỉ quan tâm những xúc cảm Minh Hằng mang tới cho họ hơn là đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật diễn xuất. Họ muốn Minh Hằng quen thuộc, một sự quen thuộc đáng yêu. Bởi không nhất thiết cứ phải mới để trở nên xa lạ, không nhất thiết phải dữ dội để trở nên gượng gạo.

Thế nhưng, mới đây Minh Hằng lại đột nhiên muốn thay đổi. Đó là vai diễn mới trong phim “Bao giờ có yêu nhau” của đạo diễn Dustin Nguyễn. Trong phim, Minh Hằng vào vai Linh – một cô gái 25 tuổi đam mê khám phá thiên nhiên hoang dã. Trong một lần lặn lội lên rừng để tìm hiểu về loài cây quý hiếm, Linh không may gặp nạn.

Nhưng cũng nhờ vụ tai nạn ấy mà cô quen chàng nhiếp ảnh gia tên Huy (Quý Bình đóng) rồi dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. Cuộc tình tuyệt đẹp đã đưa Linh phiêu du qua miền rừng núi hoang sơ và đồi cát trắng lấp lánh nắng vàng. Minh Hằng chia sẻ: “Đây là vai diễn mà tôi phải đi xin đạo diễn để được đóng vì quá thích. Dù phải cực khổ, vất vả nhất trong suốt quá trình quay nhưng tôi rất hào hứng. Tuy không phải là vai “bi kịch” nhưng tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận một Minh Hằng trưởng thành hơn”.

Chỉ mong được sống tử tế với nghề

Mỗi khi hỏi Minh Hằng: “Nếu không làm nghệ thuật thì sẽ làm gì”, cô thường lắc đầu không có câu trả lời nào cả. Đơn giản là Minh Hằng xác định lớn lên sẽ làm ca sĩ từ khi cô còn rất nhỏ. “Tôi mơ về cảnh tượng được đứng trên sân khấu hát, ở dưới là hàng ngàn khán giả vỗ tay. Khi còn đi học cấp 2, tôi nói dối mẹ nhà trường bắt đóng tiền học phí một lần 3 triệu rồi mang tiền đó đi đóng ở lớp “Ước mơ trong tầm tay” ở Nhà Văn hoá Thanh Niên.

Minh Hằng ngày càng đẹp trên sân khấu.

Sau đó mẹ phát hiện và khóc rất nhiều, tôi phải xin lỗi và hứa sẽ học thật tốt để không uổng tiền của mẹ” - Minh Hằng kể. Minh Hằng nói sự chịu thương chịu khó và hy sinh của mẹ chỉ có thể cho con gái một cuộc sống no đủ chứ không thể chọn được nghề nghiệp cho cô. Bởi trong thâm tâm, mẹ cô chưa bao giờ nghĩ và muốn con gái theo nghệ thuật.

Công bằng mà nói, giọng ca Minh Hằng không xuất sắc, nổi bật nhưng cô luôn biết cập nhật xu hướng. Các sản phẩm ca nhạc của Minh Hằng đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng, hiện đại, khai thác ưu thế ngoại hình. Trên sân khấu, luôn thấy một Minh Hằng quyến rũ, gợi cảm và bùng nổ. Những điều đó giúp che khuất đi giọng hát còn non kém của cô.

Thời gian gần đây Minh Hằng biến hóa với hình ảnh gợi cảm.

Lại một lần nữa khẳng định sự khôn ngoan của Minh Hằng khi biết khoe “khả năng” và giấu đi “giới hạn” của mình. “Tôi muốn đi tìm một sự đối lập, mới mẻ để khỏi nhàm chán cho bản thân mình và khán giả”, cô giải thích. Tất nhiên không phải ai cũng biến hóa được như Minh Hằng. Cũng giống như phim ảnh, trong ca hát, Minh Hằng đã gây vài chấn động không nhỏ, điển hình nhất là cô đã đi “Một vòng trái đất” một thời gian dài.

Minh Hằng khẳng định con đường mình đi đầy thuận lợi. Nhất là khi qua đóng phim lại được khán giả đón nhận hơn cả ca hát. “Tôi hay được đóng phim của các đạo diễn có tên tuổi. Những vai diễn của tôi đa phần được đạo diễn mời theo kiểu “đo ni đóng giày”, lại luôn được giao vai chính. Dù chưa học qua trường lớp nhưng tôi thấy thoải mái khi nhập vai chứ không gặp nhiều khó khăn” - Minh Hằng bộc bạch.

29 tuổi, cô có trong tay sự nghiệp, tên tuổi, vị trí, giải thưởng mà nhiều người khao khát. Nhưng Minh Hằng bảo mình cũng đối diện với những nỗi sợ hãi mỗi ngày: “Tôi lo một ngày nào đó sẽ không còn được như bây giờ nữa, sợ không được làm nghề, sợ mất khán giả”.

Cũng phải thôi, có một thời, hình ảnh Minh Hằng gợi cảm, quyến rũ gặp phải không ít tai tiếng, bị chỉ trích vì ăn mặc phản cảm, hở hang trong vài chương trình ca nhạc. “Tôi cảm thấy áp lực kinh khủng, không biết làm sao để đứng dậy. Cũng nhờ có mẹ động viên nhưng tôi biết mẹ còn buồn hơn tôi gấp nhiều lần”- Minh Hằng bộc bạch. Từ đó cô làm nghề một cách đầy thận trọng.

Cô quả quyết: “Bây giờ tôi cái gì cũng tỉnh táo và thực tế, có tính toán và chiến lược hẳn hoi chứ không tự nhiên, ngẫu hứng và bồng bột của tuổi trẻ nữa. Tôi luôn tìm mọi cách để hạn chế ít nhất thị phi đến với mình. Tôi chỉ mong được sống và làm nghề thật tử tế, thật vui vẻ, thoải mái”.

Chưa muốn dừng lại

Minh Hằng nhớ lại câu chuyện buồn của 17 năm về trước. Đó là khi gia đình nghèo đang yên vui bỗng tan vỡ vì ba mẹ cô chia tay. 13 tuổi, Minh Hằng phải phụ mẹ bán cơm buổi sáng, đi học buổi chiều và lén đi học hát vào ban đêm. Chứng kiến sự đổ vỡ của cha mẹ, không được sống trong gia đình hạnh phúc nên Minh Hằng luôn ao ước có được một mái ấm bên chồng con. “Tuổi trẻ chỉ có một nên tôi còn muốn vùng vẫy, muốn làm nhiều công việc để khám phá khả năng của bản thân. Ở tuổi này mà dừng lại thì uổng phí quá! Chồng thì đến lúc phải lấy, gia đình thì đến lúc phải có, nhưng chưa phải là lúc này”- Minh Hằng khẳng định.

Minh Hằng thổ lộ: “Ai cũng thấy tôi có tên tuổi, có nhan sắc thì dễ tìm người bạn đời. Nhưng chính vì điều đó làm sự… ế kéo dài hơn. Danh vọng, nhan sắc chỉ là cái ban đầu thôi. Sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với mình cả đời mới quan trọng. Tôi thích một người đàn ông ít nói, điềm tĩnh. Tính tôi gặp ai nói nhiều là dễ bị nổi điên”. Với Minh Hằng, chinh phục sự nghiệp dễ dàng hơn hạnh phúc gia đình rất nhiều lần. 

Thiên Nga

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文