Chuyện tình của triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre

14:05 28/12/2005

Jean-Paul Sartre là một triết gia nổi tiếng, cha đẻ của tiểu thuyết hiện sinh từng gây chấn động trong thập niên 70 của thế kỷ XX. Cuộc đời của ông đượm nét lãng mạn với rất nhiều người tình. Nhưng bên cạnh đó, luôn ẩn hiện bóng dáng một người đàn bà, người đã theo Sartre đến cuối cuộc đời...

Người bạn đời Simone de Beauvoir của ông đã viết về sự ra đi của Sartre: “Cái chết của ông đã vĩnh viễn chia cắt chúng tôi”. Cũng là tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm hiện sinh, Beauvoir cùng Sartre đã tạo ra phong cách sống gây ảnh hưởng mạnh trong thập niên 60-70.

Họ sống theo những gì thuộc chủ nghĩa hiện sinh của mình. Không lập gia đình nhưng hai người đã sống với nhau trong suốt gần nửa thế kỷ. Có lẽ, nguyên nhân do sở thích hai người giống nhau. Sartre thích phim Hollywood, Beauvoir mê tạp chí thời trang - điện ảnh. Hơn nữa, hai người đã sinh trưởng cùng một nơi. Jean-Paul Sartre sinh năm 1905, sống trong vòng tay của mẹ vì bố mất sớm. De Beauvoir sinh sau Sartre ba năm.

Beauvoir nghĩ rằng nếp sống của hầu hết phụ nữ thời ấy thật quá đơn điệu và chán ngắt. Bởi thế, bà thai nghén tác phẩm "Giới tính thứ hai", phá vỡ mọi quy luật và quan niệm thời ấy về nữ giới. Tác phẩm ra đời năm 1949 này đã đưa tên tuổi Beauvoir trở thành một trong những tác giả nổi tiếng nhất thế giới trong thập niên 50.

Jean-Paul Sartre và Simon De Beauvoir.

Beauvoir và Sartre gặp nhau trong học kỳ cuối của lớp triết học tại Đại học Sorbonne, khi chàng mời nàng tham dự một trong những đề cương nghiên cứu của mình. Chẳng bao lâu sau, hai người phát hiện rằng họ có nhiều điểm giống nhau: cũng muốn phá vỡ cung cách quý tộc dỏm trong xã hội Pháp và cùng thích tạo ra lớp áo mới cho xã hội dựa vào nền tảng tính chân thật.

Tuy cảm thấy không thể xa Beauvoir, Sartre lại giới hạn quan hệ ở mức tình bạn chứ không đi đến hôn nhân. Cách quan hệ như thế hợp với lối sống của Sartre: ông luôn bị cái đẹp chinh phục và không thể không ngỏ lời trăng hoa khi đứng trước một cô gái đẹp. Sau khi tốt nghiệp, Sartre và Beauvoir đi dạy trung học. Nàng dạy ở Rouen, còn chàng ở Le Havre.

Năm 30 tuổi, cú sốc ái tình xảy đến với Sartre khi chàng gặp Olga Kosakiewics. Tuy nhiên, Olga khi đó lại đang say mê Beauvoir. Cũng cần nói thêm rằng Beauvoir là người có thiên hướng tình dục cùng giới tính. Sau đó ít lâu, Sartre lại si mê Wanda - chị của Olga. Trong cùng thời gian, Beauvoir cũng bắt đầu quan hệ với Jacques-Laurent Bost - bạn trai của Olga và là một trong những học sinh cũ của Sartre.

Jean-Paul Sartre là một trong những nhà văn cánh tả luôn ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Sartre từng từ chối giải thưởng Nobel Văn chương năm 1964 với tuyên ngôn bất hủ: "Tại sao không trao giải Nobel cho những người cộng sản?".

Ngày 3/9/1939, chiến tranh bùng nổ. Hôm sau, Sartre rời Paris và liên tiếp gửi thư về cho Beauvoir, Wanda và cả cô bồ mới sau này tên là Bienenfeld. Năm 1940, Đức Quốc xã xâm chiếm Pháp và Sartre bị bắt. Năm sau, Sartre trốn thoát được khi dùng giấy tờ giả và trở về Paris gặp lại Beauvoir. Năm 1942, dân Do Thái bị bao vây và bị bắt. Một trong những người Do Thái bạn của nhóm Sartre cũng bị bắn chết.

Năm 1945, tiếng tăm của Sartre đã nổi như cồn. Hình ông xuất hiện trên bìa tuần báo Time của Mỹ. Cũng trong thời gian này, Sartre lại lao vào cuộc tình mới với hai diễn viên Dolores Vanetti và Michelle Vian. Trong khi đó, Beauvoir quan hệ với cây bút Chicago Nelson Algren.

Đầu thập niên 1950, Beauvoir đau khổ khi mối quan hệ giữa bà với Nelson đổ vỡ. Con tim của bà chỉ lấy lại sức sống khi bà bắt đầu mối quan hệ với Claude Lanzmann, mới 27 tuổi. Năm 1961, Sartre và Beauvoir ủng hộ công khai cuộc nổi loạn của Algeria chống lại thực dân Pháp. Ngay sau đó, Sartre trở thành nạn nhân của phong trào ủng hộ chế độ thực dân. 5.000 cựu binh Pháp đã xuống đường biểu tình, hô to: “Giết chết Sartre đi!”. Căn hộ của ông bị ném bom hai lần.

Sartre và Beauvoir cuối cùng phải đi khỏi nước Pháp, lang thang khắp nơi. Những bức ảnh cho thấy họ từng được đón tiếp thân mật và bắt tay với nguyên thủ các nước theo chủ nghĩa cộng sản như Chủ tịch Fidel Castro (Cuba), Nikita Khrushchev (Liên Xô), Mao Trạch Đông (Trung Quốc)...

Sartre lại gây chú ý đến giới báo chí quốc tế khi ông nhận nuôi một người Algeria gốc Do Thái 28 tuổi. Cô gái này tên là Arlette El-kaim, trở thành thư ký riêng của Sartre. Trong cùng thời gian, người ta cũng xầm xì về chuyện Beauvoir nuôi Sylvie de Bon. Đầu thập niên 70, Sartre và Beauvoir vẫn liên tục hoạt động chính trị. Năm 1970, hai người bị bắt về tội lưu hành tờ báo thân Cộng La Cause du Peuple. Giữa thập niên 70, Sartre gần như bị lòa và ông phải ngưng viết lách. Buồn chán, Sartre trở nên nghiện rượu và tiếp tục quan hệ với rất nhiều phụ nữ.

Ngày 15/4/1980, Sartre mất. Beauvoir sống trong tuyệt vọng với căn bệnh phổi. Bà vẫn sống trong căn hộ nhìn ra nghĩa trang Montparnasse, nơi Sartre được an táng. 6 năm sau, Beauvoir ra đi, ngày 14/4/1986. Đài Phát thanh Pháp đã ngưng phát sóng chương trình thường lệ để loan báo về cái chết của bà. Beauvoir được an táng bên cạnh nấm mồ của Jean-Paul Sartre..

Lê Thảo Chi (Theo báo nước ngoài)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文