Người chiến sĩ Cảnh vệ và những trận giáp lá cà bắn cháy xe tăng địch

09:49 02/04/2025

Trong một chuyến về nguồn tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tôi có dịp gặp gỡ Thiếu tá Đoàn Phước Truyền - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, 1 trong 7 cá nhân được phong tặng Danh hiệu AHLLVTND của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Mang trên mình 9 vết thương, mất đi 92% sức khỏe, cánh tay phải không còn, bàn tay trái cũng bị thương, nhưng mỗi lần ông và những đồng đội được trở về thăm lại chiến trường xưa, thăm nghĩa trang nơi có những đồng đội của ông yên nghỉ, là một lần hành trình ngược về miền kí ức. 

Kí ức về đồng đội, về cuộc chiến hào hùng của cựu sĩ quan an ninh Đoàn 180 ngày ấy, hôm nay bỗng lung linh sống động. Hơn 12 năm trực tiếp tham gia đánh Mỹ, Đoàn Phước Truyền và đồng đội đã lập rất nhiều kỳ tích.

Anh hùng LLVTND Đoàn Phước Truyền.

Dưới tán rừng Chàng Riệc ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, qua hồi ức của Anh hùng Đoàn Phước Truyền, tôi có thể cảm nhận mỗi mái lá trung quân, mỗi vòm lá cây dầu, cây sao trên đất này đều ẩn chứa biết bao câu chuyện, bao huyền thoại của một thời công tác sôi nổi và chiến đấu anh dũng của ông cùng các chiến sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam trong gần 20 năm vững vàng bám trụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối Trung ương Cục, cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh.

Sinh năm 1947, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ba ông từng tham gia 2 cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ và mất khi cậu bé Đoàn Phước Truyền mới hơn 10 tuổi; ông có 8 anh em ruột, trong đó có 4 người là liệt sĩ và 1 người em là cơ sở cách mạng từng bị địch bắt tù đày. Mẹ ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”….

Năm 1963, mới 16 tuổi, Đoàn Phước Truyền làm giao liên, nắm tình hình địch, chuyển tài liệu, rải truyền đơn tại xã Tân Mỹ. Sau đó, ông thoát ly gia đình, vào bộ đội địa phương của huyện Lấp Vò. Một năm sau, ông được Tỉnh ủy Vĩnh Long cử đi học báo vụ ở R - căn cứ cách mạng miền Đông Nam Bộ. Chuyến đi ấy, bị địch phục kích, đánh bom, nên ông không kịp nhập học và phải đợi năm sau. Vào thời điểm đó, Đoàn 70 An ninh vũ trang Miền thành lập. Đoàn Phước Truyền xin gia nhập Đoàn 70 để được trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Tháng 6/1965, ông được biên chế vào C1, D3, Đoàn 70, là lực lượng bảo vệ khu vực vòng ngoài của Trung ương Cục. Đến tháng 3/1968, Đoàn 70 đổi phiên hiệu thành Đoàn 180 An ninh vũ trang miền - lực lượng trực tiếp bảo vệ Trung ương Cục miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ và là tiền thân của Phòng 180  (Phòng Cảnh vệ miền Nam), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngày nay.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền và đồng đội thăm chiến trường xưa.

Từ tháng 6/1963 đến tháng 4/1975, chiến sĩ Đoàn Phước Truyền đã tham gia chiến đấu trên 25 trận, diệt nhiều tên địch, bắn cháy và chỉ huy tiểu đội gài mìn phá hủy 4 xe tăng, bắn rơi 1 máy bay trực thăng của Mỹ. Ông được Đảng, Nhà nước và Quân đội 5 lần phong tặng Huân chương các loại; 3 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, 4 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt xe tăng, Dũng sĩ Quyết thắng… Đoàn Phước Truyền là 1 trong 7 cá nhân của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

*  *  *

Đi giữa miền ký ức hôm qua, người cựu sĩ quan an ninh gần tuổi 80 vẫn nhớ như in những tháng ngày cam go, ác liệt. Tuổi thanh xuân của ông gắn liền với cây súng và những trận đánh ở miền Đông Nam bộ. Đó là những trận Trảng Trà Chúc, Bàu Đưng, Trảng Ba Châu, Thiện Ngôn, quốc lộ 22 Xa Mát; là những Suối Mây, Trảng Bò, Trảng Tre; Trại Bí; trận bắn máy bay Mĩ lên thẳng ở Trảng Dài và Chi khu Mỏ Công, Cao Xá… Thời đó, Đoàn Phước Truyền là một trong số những người lính trẻ nhất của đơn vị, luôn xông pha những nơi cam go nhất; năng nổ, mưu trí, dũng cảm, dám đương đầu với hiểm nguy, không quản ngại hi sinh. Và cái tên Đoàn Phước Truyền đã nổi tiếng ở Đoàn 180, ở vùng rừng miền Đông Nam Bộ, làm cho kẻ thù khiếp sợ.

Năm 1966, Tiểu đoàn 3, Đoàn 180 được cấp 4 khẩu B40 - là loại vũ khí mới chống tăng. Cả đơn vị dấy lên phong trào “Tìm diệt xe tăng địch”. Đoàn Phước Truyền là người đầu tiên dùng B40 bắn cháy xe tăng Mỹ. Chiến công đó đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Mùa khô 1966-1967, để thay đổi cục diện chiến tranh, Mỹ mở trận càn Junction City. Địch huy động 35.000 quân (30.000 lính Mỹ phối hợp với 5.000 lính Việt Nam Cộng hòa) gồm: 26 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn công binh, 17 tiểu đoàn pháo binh, 306 khẩu pháo hạng nặng, 1.300 chiếc tăng thiết giáp, 9 phi đoàn máy bay oanh tạc gồm 462 chiếc; 3 phi đoàn máy bay vận tải. Quân đội Việt Nam Cộng hòa huy động 1 chiến đoàn thủy quân lục chiến, 1 tiểu đoàn biệt động, 12 đại đội biệt kích... đánh vào căn cứ Dương Minh Châu, Bắc Tây Ninh, hòng triệt phá căn cứ kháng chiến, tiêu diệt cơ quan đầu não Trung ương Cục và các đơn vị quân chủ lực giải phóng miền Nam. Đơn vị của Đoàn Phước Truyền có nhiệm vụ cơ động chiến đấu trong toàn khu căn cứ R, đã bẻ gãy nhiều đợt tấn công quy mô lớn và vô cùng ác liệt của địch.

Đoàn Phước Truyền kể: “Trong trận càn Junction City, địch dùng hàng trăm xe tăng xuyên rừng đánh sâu vào căn cứ cơ quan Trung ương Cục. Bình thường để diệt xe tăng an toàn nhất thì đứng cách khoảng 35 - 40 mét. Để chắc ăn, tôi đã áp sát cách khoảng 10 mét nổ súng, chiếc tăng bốc cháy, khói lửa mù mịt. Đoàn xe của địch khựng lại, tập trung hỏa lực bắn xối xả về phía tổ chiến đấu của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên Đoàn 180 tiêu diệt được xe tăng Mỹ.

Trước khi bắn, tôi có dặn anh em là nếu tôi hy sinh thì phải lấy bằng được khẩu B40 để có vũ khí tiếp tục chiến đấu, bởi đây là hỏa lực mạnh duy nhất mà chúng tôi có để đánh chặn được xe tăng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình hy sinh rồi thì thôi, chứ nếu mất súng thì anh em không còn gì để chống được xe tăng, thế thì thiệt hại lớn lắm, nếu thế thì khó mà bảo vệ được căn cứ cách mạng…”.

Tác giả cùng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền (bên trái), Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Năm, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Ngô Thanh Nguyên trong chuyến về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam.

Tháng 7/1968, địch huy động lực lượng lớn xây dựng khu căn cứ Thiện Ngôn, nằm sâu trong khu căn cứ Trung ương Cục, cho biệt kích ngày đêm đánh phá căn cứ của ta. Chủ trương của Đoàn 180 là bám đánh, tiêu diệt sinh lực địch, bảo vệ căn cứ. Trong một lần đánh trực tiếp, Đoàn Phước Truyền bị một trái pháo nổ làm đứt gần hết cánh tay phải. Thấy ko thể giữ lại được cánh tay, anh bảo y tá dùng kéo cắt bỏ để khỏi vướng cây rừng và tiếp tục chiến đấu cho tới khi bị ngất vì mất nhiều máu.

Phải cắt bỏ cánh tay khi mới 21 tuổi. Ở tuổi đôi mươi đang còn hừng hực sức xuân với mong muốn được trực tiếp chiến đấu nhưng lại không thể cầm được súng; mọi công việc, sinh hoạt đời thường rất khó khăn. Với chàng thanh niên Đoàn Phước Truyền, mọi thứ tưởng chừng như chấm dứt; thất vọng, buồn và hẫng hụt…

Không được trực tiếp cầm súng chiến đấu, Đoàn Phước Truyền chuyển về làm chính trị viên Phó Đội 1 thuộc Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam

Tháng 4/1981, vì điều kiện sức khỏe, Đoàn Phước Truyền xin chuyển ngành sang làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ở đó, ông đã gặp người con gái cảm mến nghị lực phi thường và dành cho ông một tình yêu vô bờ bến. Và họ đã có 1 mái ấm gia đình hạnh phúc. Thanh Bình là cái tên mà ông bà đã chọn đặt cho người con trai đầu lòng, thể hiện ước mơ, khát vọng của riêng mình cũng như của nhiều thế hệ người dân nước Việt.

50 năm qua, người cựu binh già Đoàn Phước Truyền luôn đau đáu và trăn trở. Ông tâm niệm: “Mình là người may mắn hơn nhiều đồng đội không còn có cơ hội trở về, còn được hưởng niềm vui thống nhất…”. Nỗi đau đáu và tâm nguyện của ông là mong muốn tìm được phần mộ hơn 80 liệt sĩ của Đoàn 180 An ninh vũ trang Miền Nam vẫn còn nằm đâu đó trên mảnh đất Tây Ninh. Bao năm qua, ông vẫn mong muốn đi tìm hài cốt những người bạn chiến đấu của mình ở những góc đất, bìa rừng, bờ sông, khe suối để họ được trở về với quê hương, đất Mẹ.

Hải Đường

Kể từ năm 2025, các trường đại học (ĐH) phải quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển về thang chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu quy tắc quy đổi tương đương phải đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc áp dụng, đồng thời việc quy đổi phải có căn cứ khoa học và thực tiễn.

Từ đầu tháng 3 đến nay, tại sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), các phi công lái máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-17, Yak-130 và Su-30MK2 đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho màn trình diễn đặc biệt trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội là một trong những đô thị đầu tiên áp dụng camera tích hợp AI giám sát, xử phạt hành vi đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Sau một tháng thực hiện dùng camera giám sát hành vi đổ rác không đúng nơi quy định tại 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, người dân đã có biến chuyển ý thức bước đầu. 

Sau 1 tháng tiếp nhận nhiệm vụ mới, với sự nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm trong công việc, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Huế đã bắt nhịp và thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP). Nhiều người dân sau khi được tận tình hướng dẫn làm thủ tục đã viết những lá thư cảm ơn gửi đến Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Huế.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau và Huỳnh Văn Đẳng, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá - Chi cục thủy sản và chăn nuôi thú y (đều thuộc Sở NN&MT) về hành vi nhận hối lộ.

Israel chính thức khước từ đề nghị ngừng bắn với phong trào Hamas ở Dải Gaza và tiếp tục chiến dịch tấn công trên bộ với mục tiêu mở rộng "khu vực an ninh", động thái buộc người Palestine sinh sống tại đây tiếp tục phải di dời và đối mặt nguy cơ thương vong thường trực.

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 61 trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận dùng mạng xã hội đăng tải những nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân, tổ chức...

Sau một thời gian lắng xuống, thời gian gần đây, hàng loạt cơ sở thu mua, chế biến nguyên liệu gỗ rừng trồng trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đồng loạt hoạt động trở lại, bất chấp các quy định của pháp luật.

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hải Phòng hiện có 24 dự án sử dụng vốn ngân sách đang trong tình trạng tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ… gây thất thoát, lãng phí. Trước thực trạng này, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu rà soát toàn bộ, xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức để dự án, công trình chậm tiến độ kéo dài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文