Cảm thương số phận bé gái 6 tuổi bị bại liệt bẩm sinh

09:00 18/03/2015
Số phận không may mắn ấy là em Hoàng Thị Tâm ở thôn Nà Chùa, thị trấn Bảo Lạc (Cao Bằng). Đã bảy năm nay, em chỉ nặng 6kg và nằm liệt một chỗ. Do bị hở hàm ếch bẩm sinh cộng thêm bệnh tim nên cơ thể em ngày càng héo hon.

Hằng ngày em gái là Hoàng Thị Nhi (4 tuổi) phải ở nhà trông chị cho bố mẹ lên nương. Bệnh tật khiến cho gia đình Tâm lâm vào hoàn cảnh bi đát, cha mẹ lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, khiến cho cái nghèo cứ bám riết...

Trong cái lạnh buốt của xứ núi, chúng tôi đến thăm gia đình chị Lương Thị Phấn ở thôn Nà Chùa. Vì ngôi nhà nằm sâu trong chân núi nên chúng tôi phải đi bộ chừng 4km mới đến nơi. Bước lên chân dốc, gió mùa Đông Bắc thổi từng đợt tê buốt vào tận xương tủy.

Thấy có khách lạ, em Hoàng Thị Nhi (4 tuổi) đang chơi ở ngoài ngõ liền chạy về. Khi hỏi mẹ đi đâu, Nhi trả lời bằng tiếng Việt nhưng không sõi: "Mẹ cháu đi lên nương lấy củ rồi, chỉ có mình cháu ở nhà canh chị thôi".

Một lúc sau, chúng tôi thấy chị Phấn vác bó củi nặng về nhà. Đi theo chị Phấn vào ngôi nhà, thấy không gian trống trải, vật dụng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi màu đặt gần bàn thờ. Chị Phấn đun nước, ngọn lửa bùng lên khiến cho không gian của ngôi nhà được ấm áp hơn. Khi hỏi chuyện hở hàm ếch của Tâm, chị Phấn nhớ lại: "Từ lúc sinh cháu Tâm ra thì nó bị hở hàm ếch, yếu tim, liệt một bên cơ thể nên suối ngày chỉ nằm trên giường. Thông qua hội từ thiện của huyện, tháng 7 (âm lịch) năm ngoái cháu đi phẫu thuật. Tuy nhiên cháu vẫn còn bị yếu tim và nằm liệt một chỗ". 

Chị Phấn kể: "Lúc sinh ra cháu được 1,6kg. Được ba tuổi, gia đình cố gắng đưa cháu đi chữa trị nhưng bác sỹ bảo phải có nhiều tiền mới phẫu thuật được". Nghe bác sỹ nói vậy, đôi vợ chồng trẻ lại quệt ngang nước mắt ôm con trở về.

Em Hoàng Thị Tâm lúc chưa phẫu thuật hở hàm ếch.

Nhiều hôm con lên cơn sốt, chị Phấn lại ôm con ra trạm y tế của thị trấn chữa trị cả tuần mới về. Những ngày bố mẹ đi làm thì Tâm nằm ở nhà một mình. Chị Phấn rầu rĩ: "Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên cháu hay bị sốt, có hôm bố nó phải thức cả đêm. Được cái khi khỏi ốm là cháu nằm rất ngoan ở nhà". Khi nghe tiếng bố mẹ về, Tâm cũng chỉ biết kêu ú ớ. Em giống như một đứa trẻ chưa tròn 1 tuổi, chân tay yếu ớt không cầm nắm được gì. Lắm lúc đói nhưng vì bệnh tật nên em cũng không biết tự ăn mà phải đợi bố mẹ bón.

Vì bệnh tật bẩm sinh nên cuộc sống của gia đình lúc nào cũng thiếu thốn đủ bề. Hằng ngày chị Phấn phải bỏ nhà cho Nhi canh chị để mẹ lên nương trồng ngô, cuốc sắn. Mặc dù đi làm nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, chị sợ rằng những lúc không có ai ở nhà, Tâm lại lên cơn sốt. Chính vì vậy mà chị Phấn không dám đi làm ở xa mà chỉ quanh quẩn trong vườn đồi. Anh Quyết hầu như ít khi thăm vợ con vì phải đi làm thuê tận bên Trung Quốc, có khi nửa năm mới về nhà một lần.

Nhà chị Phấn chỉ có 4 thửa ruộng cằn, quanh năm không đủ ăn. Năm 2011, thấy hoàn cảnh nghèo khó, Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình một con bò. Hiện tại con bò ấy đã sinh được hai con bê nhỏ.

Chị Phấn phân trần: "Mẹ con chúng tôi chỉ mong sao nuôi được nhiều bò, lúc chúng lớn lên bố nó bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho cháu là mừng rồi".Hằng tháng Tâm được trợ cấp xã hội là 180 nghìn đồng, tuy nhiên với số tiền ít ỏi đó, gia đình cũng chỉ lo được thuốc men những lúc ốm đau.

Bà Nông Thị Óm (hàng xóm) cho biết: "Chúng tôi thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị Phấn, nhà chỉ có 3 sào ruộng lại thuộc diện hộ nghèo trong xóm. Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, vợ chồng nó suốt ngày quần quật "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" đi làm thuê làm mướn.

Dành dụm được đồng nào lại phải đong gạo, rồi mua thuốc chữa bệnh cho con nên cũng tốn kém. Lắm lúc cuộc sống bế tắc cháu Phấn hay chạy sang đây khóc lóc, tôi cảm thương cho hoàn cảnh nhưng vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên cũng chỉ động viên để gia đình nó cố gắng mà vươn lên".

Ông Lương Thanh Hằng, Trưởng thôn Nà Chùa cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình chị Phấn anh Quyết rất khó khăn. Năm 2013, chính quyền xã và bà con trong xóm đã giúp đỡ vật chất và tinh thần để cháu Tâm đi phẫu thuật. Mong sao những tấm lòng nhân ái cùng động viên chia sẻ, để gia đình chị Phấn bớt đi phần nào khó khăn".

Chúng tôi chia tay gia đình chị Phấn, anh Quyết khi mặt trời điểm chính ngọ. Chị Phấn bế Tâm đưa tiễn chúng tôi ra ngõ. Nhìn thân hình khẳng khiu của em, trong lòng tôi càng thêm day dứt cảm thương về những số phận không may mắn ở khắp các làng quê nghèo. Hi vọng vào một ngày không xa, gia đình anh Quyết, chị Phấn sẽ chữa được căn bệnh bẩm sinh kia để cho em hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: chị Lương Thị Phấn, thôn Nà Chùa, thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng hoặc qua chuyên đề CSTC, Báo CAND, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 0438222157.

Minh Phượng

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文