Con gái tự tử vì hận bố?
Những ngày qua, dư luận hết sức bức xúc trước thông tin hai cô con gái của chị Nguyễn Thị Nên, ngụ thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước bị xâm hại trong nhiều năm liền. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi chị Nên làm đơn tố cáo những hành vi đồi bại của chồng. Cô con gái đầu lòng khuyên mẹ hãy ly hôn với người cha mất hết nhân tính rồi treo cổ tự tử để tự giải thoát khỏi những tủi nhục.
Có luồng dư luận cho rằng do thấy cuộc sống ngột ngạt của gia đình, cô gái không chịu được áp lực nên đã tự vẫn. Nhưng cũng có nhiều luồng dư luận quả quyết sự việc tố cáo chồng trong đơn của chị Nên là hoàn toàn chính xác. Vậy đâu là sự thật của vụ việc?
Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày đứa con gái đầu lòng tự kết liễu đời mình để xóa đi nỗi nhục và sự mặc cảm với xã hội mà hai chị em cô phải chịu đựng hàng chục năm qua, chị Nên vẫn chưa thoát ra khỏi những cơn bấn loạn tinh thần. Thân hình vốn nhỏ bé đen đúa, khắc khổ, nay lại phải chịu sự đè nặng của hàng loạt những sự việc đau lòng làm chị gần như suy kiệt. Bỏ mặc toàn bộ công việc nương rẫy, hàng ngày chị chỉ ôm bàn thờ và thắp nhang cho con được siêu thoát.
Lau vội giọt nước mắt "khô cằn" còn đọng trên khóe mắt, chị nói như muốn trút nỗi lòng: Đau lắm các anh ạ. Tôi đã phải cắn răng chịu đựng gần chục năm rồi, nhưng đã đến lúc phải nhờ các chú Công an giải quyết. Nhà tôi khó khăn lắm nên từ nhỏ, cháu đã phải chịu cảnh bữa no, bữa đói. Bệnh tật, nóng sốt nhẹ thì tôi cũng mặc kệ cho nó "tự khỏi", khi nào nặng quá thì chạy qua hàng xóm mượn tiền rồi mới đưa ra bệnh xá của xã nhưng cũng chỉ dám cho cháu nằm điều trị vài ngày và cũng chưa bao giờ dám chi quá 100 ngàn tiền thuốc. Cháu nó sinh năm 1988, nhưng năm 2000 đã phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp tôi chăm lo công việc nấu cơm, nuôi heo, chăm sóc hai em nhỏ và thỉnh thoảng cũng theo mẹ đi làm rẫy thuê. Có lần do để quên chiếc cuốc trên rẫy, cháu bị cha nó đánh cho tét cả đầu phải khâu 7 mũi. Những ngày tháng sau đó, số trận đòn càng dày đặc hơn khiến cháu đã có lần uống thuốc rầy tự vẫn nhưng đã được cứu thoát. Cháu đã bỏ đi làm xa để tránh bị xúc phạm, lần này nó về nhà chữa bệnh nhưng bị cha nó giày vò nhiều quá làm nó rất buồn mà tôi không để ý. Nếu tôi không quá nhu nhược mà dám mạnh dạn tố cáo sự việc bỉ ổi của cha nó ra chính quyền địa phương ngay từ khi biết chuyện thì hôm nay tôi đâu có mất con.
Chập tối 29/4/2013, cháu xin phép mẹ cho sang hàng xóm chơi với bạn. Thấy con có biểu hiện không vui, chị Nên đã đồng ý và dặn dò phải về nhà đi ngủ sớm. Chờ con gái đến 9 giờ tối không thấy về, nóng ruột, chị Nên xách đèn pin chạy sang hàng xóm tìm kiếm nhưng tất cả đều không nhìn thấy cô gái. Trên đường trở về nhà, chị Nên chợt nhớ lại ngày hôm trước con bé đã nói rất nhiều, và rất bất bình khi nhắc đến chuyện của cha nó rồi khuyên chị hãy quyết định chia tay người chồng độc ác để những ngày còn lại của cuộc đời được thanh thản.
Cuối buổi nói chuyện ấy, chị Nên gật đầu đồng ý và cô gái đã viết cho mẹ một lá đơn xin ly dị giấu dưới vạt giường. Nghĩ có chuyện chẳng lành, chị chạy vội vào nhà lùng sục bới móc khắp các ngóc ngách tìm kiếm nhưng không thấy. Tiếp tục cầm đèn pin chạy ra vườn điều sau nhà, chị như chết lặng khi phát hiện xác cô con gái treo trên cành cây.
Uất ức trước sự việc đứa con bị chết tức tưởi, ngay sau khi vụ án xảy ra, chị Nên cùng mẹ và cô con gái còn lại làm đơn tố cáo lên Công an huyện Bù Đốp. Đơn viết: Đầu năm 2004, khi cây điều đang vào vụ thu hoạch thì tôi ngã bệnh nặng phải lên bệnh viện huyện điều trị. Do rẫy ở xa, nhà lại không có người trông coi nên tôi đã bảo người chồng dắt hai cô con gái vào chòi lán ở lại phụ giúp nhặt hạt điều cho đến cuối vụ.
Trong suốt thời gian này, chồng tôi đã nhiều lần chửi mắng đánh đập con gái để ép buộc phải cho ông ta làm chuyện đồi bại. Sau mỗi lần như vậy, ông ta thường đưa ra lời hăm dọa buộc cháu phải giữ kín chuyện, nếu nói cho ai biết thì ông ta sẽ giết. Do lúc đó cháu còn nhỏ tuổi, lại không có ai là người lớn xung quanh để che chở nên nó không dám phản ứng.
![]() |
| Bà ngoại ngậm ngùi bên di ảnh của cháu. |
Ngoài những tình tiết viết trong đơn tố cáo, chị Nên còn cho biết thêm: Khi vụ thu hoạch điều kết thúc, cháu trở về nhà trong tình trạng tinh thần có lúc bị hoảng loạn, thân hình tiều tụy và rất sợ gặp mặt những người đàn ông lớn tuổi. Nghĩ ở trên rẫy thiếu thốn đủ bề, lại phải lao động vất vả mà bị suy giảm sức khỏe nên tôi đã đưa cháu ra bệnh xá xã khám bệnh, lấy thuốc bổ cho cháu uống. Sau thời gian chữa bệnh trở về nhà, cháu lại bị cha nó liên tục chửi mắng và trong một lần bị đánh tím bầm hết cả người, cháu đã uất ức nói cho tôi biết toàn bộ sự việc.
Mặc dù chuyện là vậy nhưng lúc đó chồng tôi thường xuyên hăm dọa sẽ không để yên cho mẹ con tôi. Hơn nữa tôi nghĩ sự việc vô luân này nếu để lọt ra ngoài thì nhục nhã lắm, các con tôi sau này khi ra đời làm sao dám ngẩng đầu lên mà đi nên tôi chỉ biết nén chặt nỗi đau vào lòng rồi động viên để mong con gái có thể vượt qua nỗi mặc cảm, sợ hãi. Để bảo vệ các con, tôi quyết định sống ly thân với chồng và đưa các cháu về tá túc nhờ bên nhà ngoại. Lúc đầu khi mới ly thân, chồng tôi thường xuyên nhậu xỉn rồi chạy đến quấy phá, có nhiều khi đe dọa.
Không lay chuyển được, hắn chuyển qua năn nỉ, tôi nghĩ hắn đã lay chuyển nên đồng ý đưa các cháu về nhà. Chiều ngày 29/4, chồng tôi sau khi đi nhậu ở một đám giỗ trong xóm về thì tiếp tục gây sự và đuổi đánh cháu nhưng không đánh được. Tôi nghĩ sự việc sẽ dừng lại ở đó khi thấy chồng tôi đi ngủ, nào ngờ đây lại là giây phút định mệnh của cháu.
Cơ quan Công an đã yêu cầu chồng chị Nên lên làm việc. Bước đầu, hắn chỉ khai nhận do nhiều điều bức bối trong cuộc sống nên thường xuyên ăn nhậu say xỉn rồi về chửi mắng, đánh đập vợ con. Riêng hành vi hãm hiếp, hắn chỉ thừa nhận trong lúc hái điều trên rẫy vào năm 2004, đã có vài lần không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi sàm sỡ thôi.
|
Một cán bộ Công an huyện Bù Đốp cho biết: Cho đến lúc này, cơ quan Công an làm việc chủ yếu dựa trên cơ sở là lá đơn tố cáo của gia đình, nhưng người bị hại (theo khẳng định của gia đình trong đơn) đã chết nên chưa thể kết luận ngay được có hay không có hành vi hiếp dâm dẫn đến việc nạn nhân bị bấn loạn tinh thần mà tự vẫn. Hiện sự việc vẫn đang được Công an huyện Bù Đốp tiếp tục làm rõ. |
