Nhen nhóm ước mơ học hành ở “làng điểm chỉ”

08:00 01/03/2015
Người dân làng chài Cao Bình, Kiến Xương, Thái Bình bao đời nay lênh đênh trên sông nước. Họ chỉ biết đến con tôm, cái lưới, chẳng biết đến học hành, con chữ. Vậy mà cách đây gần 3 năm, tin anh Nguyễn Văn Thiêng đỗ Đại học Mỏ địa chất hệ cao đẳng khiến người dân nơi đây tự hào và cảm phục, bởi lần đầu tiên làng chài Cao Bình có người học hành thành đạt. Một niềm hi vọng mở ra, thắp sáng tương lai cho những thế hệ trẻ Cao Bình hôm nay noi theo và phấn đấu.
Biệt danh "làng điểm chỉ"

Nằm cách UBND xã Hồng Tiến chưa đầy 5km, làng chài Cao Bình tách biệt hẳn với các làng khác bởi một con sông ngăn cách. Dù không còn cảnh người dân phải lênh đênh sống đời thuyền chài du mục, khi cách đây vài năm, non nửa số gia đình ở Cao Bình được UBND xã Hồng Tiến cấp đất để  vào bờ sinh sống và cũng chỉ có hơn 40 gia đình có nhà ở địa phương, cuộc sống đã khá hơn, nhưng biệt danh "làng điểm chỉ" vẫn gắn liền với họ.

Từ lâu, những tờ giấy đăng ký kết hôn, những chiếc sổ vay vốn đều hiếm có một chữ ký, một dòng ghi tên họ đầy đủ. Đến những tờ giấy khai sinh cũng đã mấy đời dấu vân tay lăn đỏ vì không biết chữ. Cuộc sống thuyền chài du mục, sáng ngoài cửa biển, tối vào cửa sông cùng cái nghèo cứ đeo bám người dân làng chài suốt năm này qua năm khác. Nghèo nên không có tiền cho con đi học, thất học lại theo thuyền lênh đênh sông nước, truyền từ đời này sang đời kia, dập tắt biết bao giấc mơ đến trường của con trẻ Cao Bình.

Những dấu vân tay điểm chỉ thay chữ ký của người dân chài Cao Bình.

Dù được địa phương ưu tiên trong những chuyện giấy tờ sổ sách, cũng như đăng ký kết hôn, khai sinh cho trẻ nhỏ, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn và nhiều lý do khác nên số con cháu làng chài theo học và bám trụ đến hết cấp 3 chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhiều gia đình nghèo không có điều kiện cho con theo học đến cùng, nhưng cũng không ít các em học sinh không đủ kiên nhẫn theo đuổi sự nghiệp học hành, nên chưa học hết cấp 2, hay cấp 3 đã bỏ học, theo cha mẹ chèo thuyền đánh cá, hoặc đi làm công nhân.

Người dân Cao Bình ở độ tuổi ngoài 30 thì đa số không biết đến mặt chữ. Địa phương đã mở những lớp xóa mù chữ nhưng cũng chỉ giúp họ viết được dòng chữ ghi tên mình, còn chuyện theo học được hết cấp 3 rồi đỗ đại học là chuyện xưa nay chưa từng có. Vì thế mà việc anh Nguyễn Văn Thiêng thi đỗ Đại học Mỏ địa chất hệ cao đẳng trở thành sự kiện lớn ở làng chài Cao Bình.

Thắp sáng ước mơ ở làng chài nghèo

Sinh ra trong gia đình nghèo khó có đến 11 anh chị em, tuổi thơ của Thiêng quanh năm chỉ gắn bó với mạn thuyền, những tháng ngày lênh đênh sông nước. Chiếc thuyền nhỏ chật chội, chỉ hơn 10m2, nhưng là phương tiện duy nhất để kiếm sống và cũng là nơi sớm che nắng, tối che mưa của cả gia đình.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng Thiêng đã theo cha mẹ và các anh chị bám thuyền bám biển, mưu sinh giữa muôn trùng sóng gió để kiếm sống qua ngày. Vì hoàn cảnh gia đình nên con đường học tập của Thiêng bắt đầu muộn hơn khá nhiều các bạn đồng trang lứa. Mãi đến năm 1999, khi đó Thiêng đã 11 tuổi, gia đình anh mới dành dụm được ít tiền, cất một mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ để đưa anh lên bờ theo bạn bè đến lớp.

Anh Nguyễn Văn Thiêng, người đỗ đại học đầu tiên ở "làng điểm chỉ" Cao Bình.

Bắt đầu đi học muộn hơn bạn bè, nhưng ở Thiêng có sự quyết tâm cao độ. Trong khi các bạn bỏ học dần vì nhiều lý do thì Thiêng ngày ngày với chiếc xe đạp cà tàng vẫn lóc cóc, miệt mài đạp xe đến trường, không quản ngày nắng cũng như ngày mưa. Cha mẹ và các anh chị em của Thiêng cũng quyết tâm làm lụng kiếm tiền để nuôi Thiêng ăn học thành tài.

Ngoài giờ học, Thiêng lại theo bố mẹ đánh cá để phụ giúp gia đình. Mỗi năm qua đi, Thiêng lại lập một kỷ lục mới ở Cao Bình khi tốt nghiệp cấp 2, học hết lớp 10, 11 rồi lớp 12. Không nhiều người ở Cao Bình nghĩ Thiêng làm được điều kỳ diệu như vậy. Việc tốt nghiệp hết cấp 3 đã là quá cao siêu đối với người dân Cao Bình, còn việc thi đỗ đại học thì có lẽ là điều chẳng ai dám nghĩ đến.

Vậy mà năm 2012, tin cậu thanh niên Nguyễn Văn Thiêng ở "làng điểm chỉ" đỗ Đại học Mỏ địa chất Hà Nội hệ cao đẳng lan rộng cả xã Hồng Tiến trong niềm vui sướng của anh và người dân xóm chài. Nhắc đến kỳ tích này, Thiêng chỉ cười hiền: "Có gì to tát đâu, tôi chỉ đỗ cao đẳng thôi, chuyện đỗ Đại học bây giờ là chuyện bình thường, ai cũng có thể làm được mà". Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ấy là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân anh, bởi Cao Bình vốn nổi tiếng là làng chài "thất học".

Một góc làng chài Cao Bình.

Những tháng ngày lênh đênh mưu sinh trên sông nước đã đủ vất vả, người làng chài đâu dám mơ đến chuyện học hành, chữ nghĩa. Cha mẹ Thiêng cũng là những người "một chữ bẻ đôi không biết". Giấy khai sinh của Thiêng cũng chỉ có dấu vân tay đỏ của cha anh xác nhận. Thiêng là người đầu tiên đỗ cao đẳng ở "làng điểm chỉ" và sau Thiêng, hiện tại cũng chưa có ai đạt được thành tích ấy.

Thế nhưng, song hành với niềm vui là bao nỗi lo lắng của gia đình Thiêng. Nhiều lúc, tưởng chừng anh phải bỏ dở ước mơ của mình vì hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ anh tuổi đã cao, sức đã yếu, các anh chị cũng đã lập gia đình, không thể lo cho anh ăn học như trước kia được nữa. Lúc đầu, cha anh đã có ý định cho con thôi học vì sợ không đủ khả năng nuôi con học hết 3 năm, nhưng trước sự quyết tâm của Thiêng, ông bà lại cố gắng làm lụng kiếm tiền gửi ra Hà Nội cho con ăn học.

Không còn đủ sức đi thuyền bám biển, ông bà ở nhà nhận thầu vài sào ruộng, chăn con lợn, con gà. Khi rảnh rỗi, ông bà lại đan lưới thuê cho người ta kiếm đồng ra đồng vào, lấy tiền nuôi Thiêng và cậu em trai đang học lớp 5 ăn học thành người, với hy vọng, một ngày nào đó các con sẽ thành đạt, không phải mưu sinh bằng nghề chài lưới như cha mẹ và các anh chị nữa.

Để đỡ gánh nặng cho cha mẹ, ngoài giờ học, Thiêng lại làm thêm nhiều nghề như đi phụ hồ, làm gia sư, làm bồi bàn… kiếm thêm thu nhập.  Công việc tuy có lúc làm Thiêng mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ anh lơ đãng chuyện học hành.

Thiêng tâm sự, có những tháng không có việc làm, hết tiền, gạo ở nhà mang lên không còn lấy một hạt, anh cũng không dám gọi điện về xin bố mẹ gửi lên, sợ ông bà vất vả, lo lắng. Nhiều hôm, Thiêng đành nhịn đói để đến trường, tối về mới mua tạm một gói mỳ tôm lót dạ. Hết năm nay là Thiêng tốt nghiệp Khoa Xây dựng của trường, anh mong muốn mình có thể tìm được một công việc ổn định, phù hợp để bù đắp những vất vả, thiệt thòi mà cha mẹ anh đã phải chịu đựng để nuôi anh ăn học đến ngày hôm nay.

Sự phấn đấu, nỗ lực của chàng sinh viên nghèo Nguyễn Văn Thiêng đã thực sự thắp sáng ước mơ về một tương lai rộng mở ở làng chài nghèo neo chữ Cao Bình. Hi vọng rằng, sau anh sẽ có nhiều thế hệ Cao Bình noi gương và học tập, để cái tên "làng thất học", "làng điểm chỉ" sẽ mất dần trong tiềm thức mỗi người dân nơi đây.

Lê Phong - Ngọc Trâm

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文