Những vụ trùng tang đớn đau
Con đường đê dẫn vào thôn Quảng Yên, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội buổi chiều lạnh giá chít một màu trắng khăn tang, khiến bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy đau lòng, nhức nhối. Người dân cả thôn đứng hết ở triền đê, mắt ngược về phía Nam, chờ đoàn người rước tro cốt của 5 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy quán bar vừa qua. Trước cửa điếm canh đê của thôn, bàn thờ cặp vợ chồng trẻ và đứa cháu trai tội nghiệp gió lùa lạnh lẽo.
Bố mẹ chết, con nhỏ bơ vơ
Một ngày sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra ở khu Zone 9, cả vùng quê nghèo bao trùm một không khí tang thương, nặng nề, u ám. Đầu làng là đám tang vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1979) và chị Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1983). Trước cửa điếm canh đê cuối làng là đám tang của vợ chồng anh Nguyễn Phú Trì (sinh năm 1973) và chị Lê Thị Bảy (sinh năm 1976) và cháu Nguyễn Phú Hải (sinh năm 1992), cháu ruột của anh Trì. Không ai cầm được nước mắt khi bước từ nhà này đến nhà kia để thắp nén nhang tiễn biệt người xấu số.
Vì nhà cháu Hải đối diện với nhà vợ chồng anh Chí, chị Hạnh, không muốn cùng lúc phát tang hai nhà, nên gia đình đã đưa di ảnh cháu và di ảnh vợ chồng chị Bảy, anh Trì cùng thờ trước cửa điếm canh đê cuối làng. Hai bên cửa điếm, hai bàn thờ được lập đơn sơ nghi ngút hương khói. Người Quốc Oai vốn quen với phong tục: người chết ngoài đường thì không được đưa về nhà phát tang mà phải phát tang ngoài phạm vi làng nên đám tang anh Trì, chị Bảy cũng phải tổ chức ngoài đường đê. Ai nhìn vào cũng rơi nước mắt nhưng lệ làng từ xưa đã thế, dù có đưa tro cốt của vợ chồng anh về thì cũng không được đem về nhà thờ cúng mà phải đưa ra nghĩa trang an táng luôn. Chưa bao giờ Quảng Yên phải hứng chịu một nỗi đau tột cùng đến như thế.
![]() |
| Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường. |
Bà Liên, một người họ hàng của anh Trì rưng rưng cho biết: "Hoàn cảnh vợ chồng anh Trì đáng thương lắm. Trì là con áp út trong gia đình có 7 anh chị em. Vợ chồng anh ấy đều là những người làm nông thuần túy. Hai vợ chồng đi làm phụ hồ hơn chục năm nay vẫn không có nhà để ở mà phải ở nhờ nhà người anh trai. Ngoài thời gian làm việc đồng áng, hai vợ chồng lại tranh thủ ra Hà Nội làm nghề thợ xây, phụ hồ để kiếm thêm tiền ăn học cho con. Anh Trì mới nhận công việc ốp lát đá hoa cho quán bar được gần một tuần nay.
Khi nhận công trình, anh Trì đã đưa vợ đi làm cùng để công việc được thuận tiện và hoàn thiện sớm. Ngày hôm ấy đáng lẽ là ngày cuối cùng vợ chồng anh Trì phải bàn giao lại công trình cho chủ thuê làm. Nhưng nào ngờ vợ chồng anh chưa kịp nhận tiền công thì đã ra đi. Nhà còn người mẹ già không ai trông nom. Đứa con lớn 16 tuổi vì nhà nghèo nên cũng phải bỏ học một năm nay để đi làm thêm kiếm tiền giúp bố mẹ. Đứa út mới học lớp 3, rồi ai sẽ chăm lo cho nó đây".
Đi về một nắm tro tàn
Hoàn cảnh cháu Hải còn đáng thương hơn khi Hải là con trai út trong nhà. Bố mất hơn chục năm nay vì bệnh hiểm nghèo, mẹ Hải ngoài 40 tuổi nhưng không làm được việc gì vì bị bệnh thấp khớp và thoát vị đĩa đệm. Người chị gái ở xa chẳng đỡ đần được nhiều, một mình Hải bươn chải kiếm tiền nuôi người mẹ ốm yếu. Vậy mà giờ đây, kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh, Hải chưa kịp lập gia đình thì đã ra đi mãi mãi.
Ông Hùng, người trong xóm ngậm ngùi cho biết: "Vậy là nhà anh Trì có năm người con trai giờ chỉ còn ba. Một người anh thì ở tận miền Nam xa xôi, còn người anh sống trong làng thì nay cũng ốm yếu già cả vì uống rượu quá nhiều. Nhà anh giờ chỉ còn hai đứa con gái và người mẹ già, biết bấu víu vào đâu".
![]() |
| Cổng vào khu vực Zone 9. |
Hoàn cảnh nhà anh Chí, chị Hạnh cũng đáng thương không kém. Do hoàn cảnh khó khăn nên cứ sáng sớm, hai vợ chồng anh lại rời làng ra Thủ đô làm nghề phụ hồ, xây dựng, tối tối lại trở về ngôi nhà nhỏ ở Quốc Oai để chăm lo cho 2 con cùng mẹ già 70 tuổi. Anh chị mới làm giỗ đầu cho bố cách đây chưa lâu thì tai nạn ập xuống. Đứa con trai lớn mới học lớp 7, đứa bé học lớp 3, bụi nhà chưa sạch, giờ đây chúng lại phải gánh chịu hai nỗi đau lớn, tang thương chồng chất tang thương.
Trong ngôi nhà vỏn vẹn chưa đầy 19m2 không có một tài sản gì đáng giá của vợ chồng anh Chí, chị Hạnh, bà Hà, một người thân trong gia đình vừa khóc, vừa nói: "Bình thường cái Hạnh chỉ ở nhà làm ruộng, nhưng hôm ấy lại theo chồng đi làm. Ai ngờ lần đầu tiên đi làm, nó lại gặp tai nạn thương tâm như thế này".
Nạn nhân cuối cùng của vụ cháy là anh Phạm Công Huy (24 tuổi, quê ở Chí Linh, Hải Dương). Sau vụ cháy, anh Huy được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau khi được đưa vào viện. Nghe tin anh mất, bố mẹ anh ngất lên ngất xuống khi vào viện nhận xác con bởi kể từ ngày cưới cách đây hơn một tháng, do điều kiện công việc, vợ chồng anh chưa có dịp nào về quê thăm bố mẹ. Khi bố mẹ được gặp anh cũng là lúc anh vĩnh viễn rời bỏ cõi đời.
Theo những người thân trong gia đình, Huy từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sau khi ra trường, Huy xin được việc làm và ở lại Hà Nội sinh sống. Vốn bản tính hiền lành, Huy được rất nhiều người yêu quý. Công việc đang suôn sẻ với người đàn ông chăm chỉ, chí thú làm ăn thì tai họa bất ngờ giáng xuống. Biết tin chồng tử vong, chị Q. vợ anh ngất lịm tại bệnh viện, người nhà phải đưa vào giường bệnh để chăm sóc, tĩnh dưỡng. Nhưng cứ lúc nào tỉnh lại, chị lại khóc thét lên đòi gặp chồng bằng được. Nhìn cảnh người thiếu phụ sớm góa bụa khi tuổi đời còn rất trẻ đang vật vã gọi tên chồng khiến mọi người đều không cầm được nước mắt.
Giờ đây, tro cốt của những người xấu số đã được đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, nhưng nỗi đau của người ở lại chắc khó nguôi ngoai khi họ còn canh cánh trong lòng hình ảnh những mẹ già, những đứa con bơ vơ không nơi nương tựa.
|
* Khoảng 14 giờ 30 ngày 19/11, tại khu vui chơi Zone 9 ở số 9 Trần Thánh Tông, một nhóm thợ gồm 10 người đang cải tạo một khu vực trong Zone 9 để làm quán cafe do bất cẩn, đã làm lửa hàn bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, lửa bốc lên dữ dội, khói đen bao trùm cả khu Zone 9, nhà xác của Bệnh viện 108 và khu vực chung quanh. Vào thời điểm này, có hàng chục người mắc kẹt tại nơi xảy ra cháy do khói ngạt. Ngay sau khi nhận được tin hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động hàng chục chiến sỹ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng của quận Hai Bà Trưng, Công an TP Hà Nội tổ chức chữa cháy, dập lửa, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chữa cháy đã phải sử dụng máy hút khói và đập toác lỗ thông gió ở phía sau nhà để đưa ống hút khói và chiến sĩ vào bên trong. Sau khoảng 10 phút tiếp cận hiện trường, Cảnh sát PCCC đã tìm và đưa được 9 công nhân ra ngoài, nhiều người đã bất tỉnh. Số nạn nhân này nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện Quân đội 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhưng khi vào đến viện thì 6 nạn nhân đã tử vong do bị bỏng hô hấp nặng vì ngạt khói quá lâu. Trong nỗ lực dập lửa và giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, 10 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm cũng bị thương do ngạt khói. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đích thân Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó GĐ Công an TP Hà Nội, và đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSĐT TP về TTXH Công an TP Hà Nội xuống tận hiện trường chỉ đạo công tác phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Hiện toàn bộ hoạt động tại khu Zone 9 bị tạm đình chỉ. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ. * Khu Zone 9 trước đây là khuôn viên nhà xưởng của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2. Từ lâu, cơ sở sản xuất của xí nghiệp này đã được di dời ra ngoại thành của Hà Nội. Toàn bộ hệ thống máy móc cũng đã được chuyển đi. Nhà xưởng lâu nay bị bỏ hoang. Tuy nhiên, một số người đã đến đây tự mở quán xá kinh doanh. Nhiều bạn trẻ thường qua lại nơi đây và khu này được gọi là khu Zone 9. Vào tháng 9, tại đây đã xảy ra một vụ sập tường khiến 1 cô gái đang đứng tạo dáng chụp ảnh phải nhập viện. Khu nhà này đã nhiều lần bị cảnh báo về sự thiếu an toàn nhưng nhiều bạn bạn trẻ và người kinh doanh vẫn phớt lờ. |


