2 'ông Tây' chuyên trộm cắp tại khách sạn hạng sang

13:53 21/01/2015
Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Wiliam Rafael Agular Villanueva (43 tuổi) và Jose Marcelino Velasquez Aviles (63 tuổi) đều mang quốc tịch Peru về tội trộm cắp tài sản. Đây chính là 2 kẻ chuyên trà trộn vào một số khách sạn hạng sang trên địa bàn Hà Nội để “chôm” đồ của khách.

Theo Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, đơn vị nhận được nhiều thông tin phản ánh của các khách sạn trên địa bàn về tình trạng một số đối tượng người nước ngoài trà trộn với khách, vào để trộm cắp tài sản.

Quá trình xác minh, ngày 8/1, Đội 10 nhận được trình báo của quản lý khách sạn Sofitel Metropol (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản của bà Deborrah Shimizu (63 tuổi, quốc tịch Canada). Tài sản bị trộm cắp gồm một máy tính bảng, một máy ảnh, tiền, thẻ tín dụng và một số vật dụng cá nhân.

Qua camera an ninh cho thấy, có hai người đàn ông ngoại quốc khi vào khách sạn với vẻ ngoài nghi vấn, sau đó, bọn chúng trà trộn lẫn với khách và thực hiện việc trộm cắp trên. Tiếp tục tiến hành rà soát, chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan Công an đã xác định được nơi thuê nghỉ của hai đối tượng người nước ngoài có đặc điểm nhận dạng giống hai đối tượng trộm cắp tài sản bị camera an ninh khách sạn Sofitel Metropol ghi được.

Rất thủ đoạn, chúng thuê nhà nghỉ ở cách xa nhau khoảng vài km, mỗi khi di chuyển, chúng thường đi taxi hoặc thuê xe máy, liên lạc với nhau qua điện thoại di động.

Sáng 9/1, hai đối tượng trên ra khỏi nhà khá sớm. Khoảng hơn 6h, chúng đi trên hai xe máy khác nhau và cùng đến một khách sạn lớn trên địa bàn quận Ba Đình, trà trộn vào khách ở đây… ăn sáng buffet “chùa”. Không có cơ hội trộm cắp ở đây, chiều 9/1, hai đối tượng trên đã di chuyển đến phố Phan Đình Phùng.

Hai tên trộm bị bắt giữ.

Chúng để xe máy ở đầu đường rồi đi bộ vòng qua phố Đặng Dung nhằm tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp được hôm 8/1. Khi thấy nhóm đối tượng này vào một cửa hiệu cầm đồ, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ, thu được nhiều tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Wiliam Rafael Agular Villanueva và  Jose Marcelino Velasquez Aviles khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp tài sản của bà Deborrah Shimizu tại khách sạn Sofitel Metropol. Chúng thừa nhận còn gây ra một số vụ trộm cắp khác nữa tại một số khách sạn hạng sang trên địa bàn Hà Nội.

Theo lời khai của 2 đối tượng, chúng có sở thích đi du lịch các nơi trên thế giới, nhưng do kinh tế khó khăn nên đến các quốc gia sở tại, thường trà trộn vào những khách sạn lớn, nơi có nhiều người mang theo tài sản giá trị để… trộm cắp, lấy tiền đi tiếp.

Khi bị bắt, hai đối tượng này luôn gây khó cho cơ quan điều tra bằng cách chuyển từ tiếng Anh thông dụng sang khai báo bằng tiếng Tây Ban Nha. Đối tượng Jose tỏ ra khá lì lợm, không khai, còn đối tượng Wiliam cũng chỉ khai nhỏ giọt. Chỉ đến khi cán bộ điều tra đưa ra những chứng cứ xác đáng, cả hai mới chịu nhận tội.

Trước đó, cơ quan Công an cũng đã phải phối hợp với bị hại và kỹ thuật hình sự để mở pass những vật dụng điện tử chúng trộm cắp thì chúng mới thừa nhận đó không phải là đồ của mình.

N. Quang - M. Khoa

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài; Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cho đến bây giờ, tôi không thể nhớ nổi, là kể từ lần đầu tiên đặt chân lên đất Lai Châu (cũ) vào tháng 3/1984 cho đến nay, tôi đã đi Tây Bắc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, sau chuyến đi lên Lai Châu (cũ) - nghĩa là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu bây giờ - từ năm 2000, hầu như năm nào tôi cũng lên Tây Bắc và lần nào cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc…?

Nhạc "rác" tràn lan trên mạng và được giới trẻ, thậm chí thiếu nhi vô cùng thích thú. Không ít MV, ca khúc thuộc dạng này đôi khi còn đạt lượt view vượt xa sản phẩm của các ca sĩ tên tuổi. Sự công kích của người nghe có ý thức dường như chỉ thổi bùng "vòng lặp phẫn nộ" để những ca khúc lệch chuẩn được dịp khuếch tán. Mọi thứ chỉ tạm dừng khi ngọn roi pháp lý vung lên...

Mùa đông 2025 đã gõ cửa châu Âu trong bối cảnh địa chính trị và năng lượng bất ổn đang gợi lại những ký ức không mấy dễ chịu về cuộc khủng hoảng năm 2022. Khi nhiệt độ bắt đầu giảm sâu, lục địa già phải đối mặt với một thách thức kép: dự trữ khí đốt đã giảm nhanh chóng và sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, bên cạnh những dự báo về một mùa đông khắc nghiệt.

Đường link độc thường được gắn với những kịch bản đánh mạnh vào tâm lý người dùng như: xuất hiện clip nóng, drama của người nổi tiếng, các vụ án giật gân, bạo lực... Nạn nhân bị dẫn dụ bằng cảm giác tò mò, gay cấn, rùng rợn, từ đó mất cảnh giác và tự mình mở cửa cho mã độc xâm nhập.

Gần cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 11/2025, vì một sự may mắn nào đó, sóng biển đã hai lần làm lộ diện một phần lớn tàu cổ Cẩm An tại khu vực biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Nhưng sự may mắn ấy chưa được cấp thẩm quyền chớp lấy bởi đang vấp phải sự lừng khừng từ nhiều phía. Nếu không chủ động nắm bắt cơ hội do sóng biển hung dữ mang lại, một ngày không xa, tàu cổ Cẩm An mang chứa trong mình nhiều điều bí ẩn về lịch sử, văn hóa… sẽ lại bị nhấn chìm dưới đáy biển.

Mailisa hay vụ HT Clinic cùng nhiều vụ án khác bị Bộ Công an, Công an TP Hà Nội phát hiện chỉ là lát cắt mới nhất cho thấy mảng tối đang phình rộng trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ. Đó không còn là vi phạm đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái kinh doanh phi pháp từ nhỏ lẻ đến chuỗi lớn, đe dọa sức khỏe cộng đồng và bộc lộ những lỗ hổng trong quản lý.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文