4 án tử hình trong đường dây ma tuý Sơn La- Hà Nội

18:07 17/11/2019
“Trùm” ma tuý Bùi Duy Thọ (SN 1983, trú tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, Sơn La) thường xuyên đến khu vực biên giới Việt-Lào mua mua trái phép tuý số lượng lớn rồi tìm mối bán lại kiếm lời bất chính.


Trong một lần nguỵ trang ma tuý trong thùng xoài chuyển từ Sơn La về Hà Nội, đối tác của Thọ vừa nhận hàng cấm thì bị cơ quan Công an bắt giữ cùng trang vật. Chiều 16-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thọ bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bị cáo Thọ và đồng phạm tại phiên xử.

Đồng phạm của Thọ là các bị cáo: Nguyễn Văn Thinh (SN 1973, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên), Nguyễn Đắc Lộc (SN 1970) và Đặng Văn Thể (SN 1978), cùng trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Bị cáo Thọ là đầu mối cung cấp ma tuý. Ba bị cáo còn lại là khách hàng của Thọ tham gia mua bán trái phép chất ma tuý. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thinh vốn hành nghề taxi được nhiều năm. Đầu năm 2017, trong một lần chạy xe thì Thinh tình cờ gặp Thọ tại Hà Nội. Trong lúc nói chuyện, Thinh biết Thọ có nguồn ma tuý bán nên hai bên cho nhau số điện thoại với lời hẹn sẽ thanh bạn hàng. 

Cuối tháng 6-2018, Thinh nhận được điện thoại của đối tượng tên Mừng (ở Lạng Sơn) hỏi mua 1kg ma tuý đá với giá 310 triệu đồng. Thinh nhận lời và điện thoại cho Thọ đặt hàng ma tuý đá đồng thời chuyển trước 45 triệu đồng “đặt cọc”.

Chiều 5-7-2018, Thọ điện thoại báo cho Thinh biết, 1kg ma tuý đá đang được chuyển từ Sơn La về Hà Nội bằng đường xe khách và cung cấp số điện thoại của phụ xe cho Thinh liên hệ nhận ma tuý. Chập tối cùng ngày, Thinh điều khiển xe ô tô vào Bến xe Sơn La (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận 1kg ma tuý Thọ gửi được ngụy trang dưới dạng 1 thùng xoài. Khi Thinh vừa nhận thùng xoài có chứa 1kg ma tuý bên trong thì bị cơ quan Công an kiểm tra và bắt giữ cùng tang vật.

Khoảng 19h ngày 5-7-2018, tại một cây xăng ven quốc lộ 6, địa phận huyện Chương Mỹ, cơ quan Công an phát hiện Thể và Lộc chở nhau bằng xe máy với thùng caton có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ thùng caton này do bên trong có chứa 3 bánh heroin. Thể và Lộc khai, 3kg ma tuý này là do Thọ gửi từ Sơn La xuống Hà Nội bằng xe khách cho đồng bọn tiêu thụ. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng liên quan, ngày 14-7-2018, cơ quan Công an bắt giữ khẩn cấp đối với Thọ. 

Quá trình điều tra, Thọ khai nhận, anh ta thường xuyên đến khu vực biên giới Việt-Lào mua ma tuý số lượng lớn của đối tượng không quen biết, sau đó tìm mối tiêu thụ kiếm lời. Cơ quan điều tra xác định, Thọ, Thinh, Thể và Lộc đã mua bán trái phép gần 887 gram ma tuý đá và hơn 1.80 gram heroin. Về đối tượng tên Mừng ở Lạng Sơn, do cơ quan điều tra chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch nên tạm tách rút hồ sơ liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau. 

Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng rất lớn. Trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị cáo Thọ đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng đặc biệt lớn. Chỉ đến khi vụ án này được khám phá thì hành vi phạm tội của Thọ mới được đưa ra pháp luật. 

Đối với ba bị cáo đồng phạm của Thọ, HĐXX khẳng định, do tham gia mua bán trái phép chất ma tuý số lượng rất lớn của Thọ nên cũng phải chịu trách nhiệm tương đương với Thọ mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt cả 4 bị cáo trên cùng án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Hưng

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文