Bán con người tình cho hả giận rồi bỏ trốn

11:14 21/05/2017
Bực tức vì người tình sử dụng hết số vàng mình tích cóp, Nữa bắt con gái 3 tuổi của chị T đem bán sau đó lẩn trốn ra Bình Thuận làm công nhân...

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Văn Nữa (tự Khánh, 31 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về 2 tội danh “mua bán, đánh tráo chiếm đoạt trẻ em” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nữa và N.T.T (38 tuổi. quê Trà Vinh) có mối quan hệ tình cảm. Chị T đã có chồng và 4 mặt con, sau khi ly hôn đã dẫn con gái út là B.N.C (3 tuổi) lên TP Hồ Chí Minh thuê phòng trọ sống chung với Nữa tại ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

Nữa tại CQĐT

Sau một năm chung sống giữa Nữa và chị T thường xuyên xảy ra bất đồng dẫn đến mâu thuẫn. Một trong những mâu thuẫn đó là việc số tiền mà Nữa tích cóp đã bị T đem ra sử dụng hết. Khoảng 13h ngày 16-4, nhân lúc chị T ra tiệm uốn tóc Nữa qua phòng trọ em trai chị T mượn chiếc xe gắn máy sau đó dùng xe này chở bé C rồi khỏi phòng trọ.

Chị T về không thấy Nữa và con gái đâu nên gọi điện thoại thì Nữa cho hay đã bắt C đem đi và “xin” được nuôi C đến khi 18 tuổi. Lo lắng cho con gái, chị T đã đến trình báo với Công an.

Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành vào cuộc điều tra truy xét. Dù sống với nhau cả năm trời nhưng chị T không biết lai lịch cũng như quê quán của Nữa ở đâu nên gây khó khăn cho công tác điều tra. 

Về phần Nữa, sau khi bỏ đi đã tắt máy, bỏ sim và đến Bình Thuận xin làm công nhân. Cháu C được Nữa đưa cho một người đàn ông tên Tư (47 tuổi, quê quán Cần Thơ, tạm trú Hóc Môn) nuôi với mục đích cho chị T biết cảm giác đau khổ khi mất con.

 Chiếc xe gắn máy của em chị T, Nữa đem bán được 1,5 triệu đồng dùng để tiêu xài. Hơn một tháng lần theo dấu vết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ra Nữa và tiến hành bắt giữ. 

Từ lời khai của Nữa, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với ông Tư và đưa cháu C về với chị T. ông Tư cho hay, Nữa tìm đến ông và nói đang gặp khó khăn nên bán cháu C cho ông Tư với giá 3 triệu.

Anh Thư

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文