Nhóm 'người dơi' gây ra gần 50 vụ trộm sa lưới

08:50 13/01/2015
Công an thành phố Đồng Hới đã hốt trọn “nhóm người dơi” khi chúng đang vắt vẻo trên cửa sổ tầng 4 của người dân để câu đồ.

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP Đồng Hới và một số huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhiều người dân mất ăn, mất ngủ vì lo bị trộm đột nhập. Tại một số khu phố, khi người dân vừa ra khỏi nhà đi làm thì trộm đập cửa, phá khóa, chui vào lấy đi tài sản. Các đối tượng đều nghiện ngập nên khi bị người dân phát hiện, chúng hăm dọa, hành hung rồi đào tẩu. Sau nhiều đêm trắng lần theo dấu vết các đối tượng, Công an TP Đồng Hới vừa bắt được nhóm gây ra gần 50 vụ trộm.

Những “người dơi” bị Công an bắt giữ.

Trong thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới khi đi ngủ không dám tắt đèn để phòng trộm; có gia đình mua những loại khóa tốt nhất để khóa cửa, khóa cổng; thậm chí có người còn phải sửa sang lại nhà, làm lại cửa nhiều lớp phòng trộm… Song, gia đình nào đó có cẩn thận, kín cổng cao tường bao nhiêu, nhưng khi trộm “đã chấm” thì đều bị mất đi tài sản. Chính vì vậy, không ít người sau khi mất của chỉ còn biết tự an ủi “của đi thay người”.

Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới, được xem là một trong những biệt thự lớn trong vùng với cổng, cửa nhiều lần khóa trong khóa ngoài nhưng vẫn bị trộm đột nhập. Tính bà Hiền vốn cẩn thận nên toàn bộ đồ nữ trang đắt tiền bà đều cất trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ lại luôn được khóa cửa. Nhưng mới đây, khi vừa ngủ dậy, bà hốt hoảng bởi tất cả nữ trang trên bàn đặt cạnh giường ngủ đã không cánh mà bay, gồm: 1  vòng vàng Ý 8 chỉ, 1 nhẫn vàng Ý 2 chỉ, 1 bộ trang sức làm bằng vàng trắng, 1 dây chuyền vàng 3,5 chỉ, 1 đôi hoa tai vàng và máy điện thoại…

Khi trình báo với Công an, bà Hiền cũng không biết trộm vào nhà mình bằng cách nào, chỉ khi lực lượng Công an thành phố đến hiện trường, và bằng biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm phá án mới phát hiện đường đi của đối tượng... Tại một số khu phố, khi chủ nhà vừa đi làm, các đối tượng trộm còn manh động mang búa, kìm bẻ khóa đến đập cửa, phá khóa ầm ầm để vào trộm.

Khi người nhà bên cạnh hỏi, chúng còn giả vờ “chủ nhà thuê đến sửa nhà”. Nhiều gia đình trộm đột nhập từ tầng 3, tầng 4 bằng dây leo nên sau khi mất trộm, chủ nhà chỉ biết than “bị nhóm người dơi” ghé thăm. Sau khi nhận được thông tin từ phía người dân và Công an các phường báo về, lãnh đạo Công an thành phố Đồng Hới đã thành lập chuyên án, với quyết tâm triệt phá sớm nhất “nhóm người dơi” để giữ yên bình cho người dân thành phố. Hàng đêm, khi người dân đã chìm trong giấc ngủ, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn không ngủ, săn tìm “nhóm người dơi”. Không ít lần “nhóm người dơi” trốn thoát trong tích tắc bởi sự cảnh giác, lì lợm, ma quái của chúng.

Nhưng với quyết tâm cương quyết phá án, Công an thành phố Đồng Hới đã hốt trọn “nhóm người dơi” khi chúng đang vắt vẻo trên cửa sổ tầng 4 của người dân để câu đồ.

Tại cơ quan Công an, danh tính các đối tượng gây ra gần 50 vụ trộm trên địa bàn được làm rõ, gồm: Nguyễn Lương Bằng (24 tuổi), trú tổ dân phố 9, phường Bắc Lý; Hoàng Trung Hiếu (23 tuổi), trú tổ dân phố 8, phường Bắc Nghĩa; Nguyễn Văn Hậu (15 tuổi), trú tổ dân phố 8, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới; Nguyễn Văn Sáu (32 tuổi), trú xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình; Đoàn Đình Nghĩa (35 tuổi), trú tiểu khu 2, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Sông Lam

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文