Bảo vệ Nhà máy xử lý rác thải thừa nhận cản trở phóng viên

05:30 24/07/2016
Đó là khẳng định của Công an tỉnh Phú Thọ vào chiều 23-7. Liên quan đến sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo Công an huyện Phù Ninhtiếp tục làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 22-7, trong khi đang tác nghiệp tại khu vực gần Nhà máy xử lý rác thải thuộc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) phóng viên báo Lao Động và kênh truyền hình VTC14 đã bị một nhóm bảo vệ quây đánh, lấy điện thoại và máy quay... Nhóm phóng viên trên đã đến Công an xã Trạm Thản trình báo.  

Nhận thông tin, Công an huyện Phù Ninh đã cử tổ công tác gồm các điều tra viên, cán bộ điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đến nơi xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của nhóm phóng viên...

Nhóm bảo vệ xuất hiện lớn tiếng với phóng viên

Tại cơ quan Công an, nhóm phóng viên cho biết: Cùng ngày, trong khi họ đang tác nghiệp thì bị một nhóm gồm khoảng 4-5 người đàn ông, xưng là bảo vệ của công ty ra ngăn cản, không cho tác nghiệp. Sau đó, số người này đã giằng co, xô xát với tổ công tác. 

Lúc này, có một người trong đó đã đánh chị Hà vào tay, làm chiếc điện thoại di động của chị Hà đang cầm trên tay rơi xuống đất. Chị Hà định nhặt điện thoại thì bị một người khác ngăn cản. Ngoài ra anh Tuấn cũng bị một người khác giật mất chân máy quay phim rồi yêu cầu phải vào công ty để làm việc. Sau đó nhóm phóng viên của kênh truyền hình VTC 14 đã đến Công an xã Trạm Thản trình báo.

Quá trình xác minh, vụ việc bước đầu được làm rõ: Khoảng 10h ngày 22-7, tổ công tác của kênh VTC 14 gồm phóng viên Phạm Trang Hà (29 tuổi) cùng các thành viên gồm anh Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi), quay phim; anh Đào Văn Hải (47 tuổi) lái xe đi cùng là chị Nguyễn Thị Khánh Hòa (34 tuổi), Phóng viên Báo Lao động đến khu vực đồi rừng cây bên ngoài của Nhà máy xử lý rác thải thuộc Công ty TNHH môi trường Phú Hà để tác nghiệp về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trước khi tác nghiệp, nhóm phóng viên đã đến UBND xã Trạm Thản để liên hệ công tác nhưng không gặp được các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch xã. Tổ công tác gặp đồng chí Mai Anh Dũng, là chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự xã Trạm Thản.

Anh Dũng sau đó đã giới thiệu cho nhóm phóng viên gặp anh Vũ Thanh Hải, tên gọi khác là Bình, cũng trú tại xã Trạm Thản. Anh Hải là người có nhà ở liền kế với Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH môi trường Phú Hà. Người này đã dẫn tổ công tác đến khu vực bên ngoài của nhà máy.

Trong khi nhóm phóng viên đang tác nghiệp thì có 4 cán bộ của Nhà máy xử lý rác thải gồm Nguyễn Quang Huy (43 tuổi); Nguyễn Thanh Hà (48 tuổi), đều là bảo vệ nhà máy cùng hai công nhân là Bùi Thế Quân (44 tuổi) và Ngô Anh Thắng (31 tuổi, đều ở Trạm Thản) có mặt, ngăn cản không cho nhóm phóng viên tác nghiệp.

Trong quá trình này, Thắng đã dùng mũ cối gạt vào tay chị Hà, làm chiếc điện thoại Samsung rơi xuống đất. Chị Hà định nhặt lên thì Thắng ngăn cản. Còn Nguyễn Quang Huy giật mất chân máy quay phim của anh Tuấn rồi yêu cầu nhóm phóng viên về Nhà máy xử lý rác thải nhưng họ không đồng ý. Sau đó, nhóm cán bộ của Nhà máy xử lý rác thải đã mang điện thoại và chân của máy quay phim về nộp cho ông Nguyễn Bá Văn, Giám đốc Nhà máy xử lý rác thải.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phù Ninh đã làm việc với nhóm phóng viên xác định chỉ có giằng co, không có thương tích. Cơ quan điều tra đã triệu tập, xử lý 4 người của Nhà máy xử lý rác thải. 

4 trường hợp đều thừa nhận đã có hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp. Trong khi sự việc đang được Công an huyện Phù Ninh giải quyết thì ông Nguyễn Bá Văn, Giám đốc Nhà máy xử lý rác thải đã giao nộp 1 điện thoại di động của chị Hà, một chân máy quay của anh Tuấn cho cơ quan Công an.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

X.M.

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文