Bắt ép nạn nhân viết giấy nhận nợ 300 triệu đồng

11:33 25/03/2015
VKS cho rằng việc mượn nợ giữa Ngân và Sương chỉ là quan hệ dân sự nên chỉ xử các đối tượng tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Trong khi đó Tòa án thì cho rằng hành vi trên có dấu hiệu của tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Ngày 24/3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy vụ án “bắt giữ người trái pháp luật” do bị cáo Nguyễn Trọng Thu Sương (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu, trả hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra bổ sung, xét xử lại từ đầu.

Theo cáo trạng, Sương và anh Trần Kim Ngân cùng hùn vốn kinh doanh nhà hàng PT nằm trên đường Trần Phú, quận 5. Từ tháng 7/2013, Ngân tham gia cá cược bóng đá trên mạng Internet thông qua tài khoản của Sương thua hết 150 triệu đồng và thiếu tiền hụi của Sương 30 triệu đồng. Vì vậy, Ngân đã cấn trừ cho Sương số tiền hùn vốn kinh doanh nhưng vẫn còn nợ 115 triệu đồng (trong khi Sương thì cho rằng Ngân còn nợ đến 300 triệu đồng). Do mất khả năng chi trả, Ngân đã tránh mặt Sương.

Đến ngày 25/3/2014, Sương nhờ Lý Hồng Thuận tìm Ngân. Do biết Lục Hoa An quen Ngân nên Thuận tìm đến người này và hẹn cho Sương gặp An. Sau khi gặp Sương và nghe sự việc, tối 26/3/2014, An giả vờ gọi điện thoại rủ Ngân ra khu vực quận 7 uống cà phê. Tại đây, An rủ Ngân đi khách sạn chơi thì Ngân đồng ý. Sau khi cùng Ngân vào thuê phòng 302 khách sạn Tân Phương Kim, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, An gọi điện báo cho Thuận và Sương biết.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Sương đi cùng Thuận, Nguyễn Trọng Nghĩa đến khách sạn gặp Ngân. Tại đây, do bị những người đi cùng An và Thuận đánh đập, Ngân phải ký vào giấy xác nhận nợ Sương số tiền 300 triệu đồng, sau đó theo yêu cầu của Sương, nhóm này đưa Ngân về giam lỏng tại nhà hàng PT. Sáng hôm sau, do bị khống chế và đánh đập, Ngân phải liên lạc về cho gia đình nhờ trả nợ giùm.

Gia đình Ngân cho biết, hiện tại không có tiền chỉ có thể thế chấp giấy tờ nhà đất để chuộc Ngân. Sương đồng ý. Đến chiều cùng ngày, khi Sương đi cùng Thuận đến nhận số giấy tờ trên thì Công an ập đến bắt giữ. Ngân được Công an giải thoát tại nhà hàng.

Bị cáo Sương tại phiên xử.

Quá trình điều tra, Công an còn thu giữ trong xe gắn máy của Ngân 1 cây súng tự chế dạng súng bút và 1 viên đạn. Ngân cho biết chiếc xe trên là mượn của một người bạn không rõ lai lịch và không biết bên trong cốp xe có chứa súng.

Cáo trạng VKSND quận 5, TP Hồ Chí Minh đã truy tố Nguyễn Trọng Thu Sương và 4 đối tượng khác về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. TAND quận 5 đã từng trả hồ sơ, yêu cầu VKS truy tố Sương và đồng phạm thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức. Tòa án còn yêu cầu Cơ quan công tố làm rõ Sương có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân hay không; làm rõ hành vi đánh bạc của Sương, Ngân; làm rõ hành vi tàng trữ súng và nguồn gốc khẩu súng trong chiếc xe mà Ngân sử dụng…

Tuy nhiên, trong công văn trả lời tòa án, VKS cho rằng không có cơ sở để xác định Sương và các đồng phạm phạm tội có tổ chức, vụ án không có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản. Đối với hành vi đánh bạc như Ngân và Sương khai, quá trình điều tra Sương khai không rõ nhà cái là ai cũng như không có chứng cứ hay tang vật gì để thể hiện Sương và Ngân có tham gia đánh bạc. Đối với hành vi tàng trữ súng, hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau… Từ các lý do trên, VKS vẫn giữ nguyên quyết định truy tố.

Xử sơ thẩm vào cuối tháng 11/2014, TAND quận 5 đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Thu Sương 1 năm tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. 4 đồng phạm còn lại cũng bị xử phạt từ 6 tháng đến 15 tháng tù. Sau khi bản án tuyên, bị cáo Sương đã làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Sương thừa nhận đã nhờ người bắt giữ anh Ngân để ép viết giấy nợ 300 triệu đồng, sau đó yêu cầu gia đình nạn nhân phải nộp tiền mới thả anh Ngân. Với lời khai nhận trên, theo HĐXX đã đủ kết luận hành vi của bị cáo Sương có dấu hiệu phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng các cơ quan tố tụng lại điều tra xét xử về tội bắt giữ người trái pháp luật là chưa khách quan.

A.Huy

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文