Bắt giữ trái pháp luật một phụ nữ mang thai do nợ tiền

07:56 20/06/2014
Ngày 19/6, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố 2 vụ án bắt giữ người trái pháp luật. Trong đó, vụ thứ nhất khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Tiến và vụ thứ hai khởi tố đối tượng Trần Thị Thu Hiền. Còn một số đối tượng liên quan đến vụ đối tượng Tiến và vụ đối tượng Hiền cơ quan Công an đang củng cố tài liệu chứng minh hành vi đồng phạm. Riêng Nguyễn Văn Đức, Hoàng Thúy Hà (bị hại trong vụ Nguyễn Đức Tiến) có dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác, cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ.

Qua tài liệu điều tra, vào giữa tháng 6, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đức (34 tuổi), trú tại khu 3 tầng, Kim Giang (Thanh Xuân) về việc vợ anh là chị Hoàng Thúy Hà (37 tuổi) hiện đang bị Nguyễn Đức Tiến (58 tuổi), có 1 tiền án bắt, giữ tại địa chỉ số 11C, ngõ 45, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình (Thanh Xuân). Tiến hành xác minh, Công an quận phối hợp với Công an phường Thượng Đình đã đến địa chỉ trên giải cứu chị Hà đang ở trong nhà đối tượng Tiến.

Đối tượng Nguyễn Đức Tiến.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiến khai nhận, vào khoảng tháng 6/2013, vợ chồng anh Đức, chị Hà có bán cho Tiến 1 ngôi nhà cấp 4, tại khu vực Cầu Lủ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai với giá 500 triệu đồng. Sau đó, Tiến phát hiện ngôi nhà của vợ chồng anh Đức, chị Hà trước đó đã bán cho người khác. Do vậy, Tiến không mua ngôi nhà này nữa và yêu cầu vợ chồng anh Đức trả lại số tiền đã đưa. Tuy nhiên, vợ chồng anh Đức bắt đầu sống theo kiểu “chầy bửa” không những không trả mà lại giới thiệu bán cho Tiến ngôi nhà có địa chỉ số 62 ngách 64/55 Kim Giang với giá 5 tỷ 2 trăm triệu đồng với lời nhắn ngôi nhà đã được cầm cố cho Ngân hàng Techcombank, trụ sở ở phố Đào Tấn với giá 3 tỷ 2 trăm triệu đồng.

Thời gian từ ngày 27/1/2014 đến ngày 27/2, Tiến đã làm thủ tục mua bán nhà và đưa cho vợ chồng Đức, Hà tổng số tiền 2 tỷ 4 trăm triệu đồng tiền đặt cọc. Để tìm hiểu về ngôi nhà  số 62, Tiến đến 2 ngân hàng của Techcombank trên phố Đào Tấn và 191 phố Bà Triệu (là nơi xử lý nợ của ngân hàng Techcombank). Tại đây, Tiến mới ngã ngửa ra khi được biết vợ chồng Đức, Hà đã thế chấp ngôi nhà cho ngân hàng với giá 5 tỷ 9 trăm triệu đồng từ ngày 4/4/2012 chứ không phải 3 tỷ 200 triệu đồng như trong hợp đồng mua bán nhà với Tiến trước đó. Ngoài ra, vào thời gian tháng 11/2013, vợ chồng Đức, Hà cũng đã cầm cố ngôi nhà nêu trên cho bà Trương Thị Định, trú tại ngõ 102, phố Hoàng Đạo Thành (Thanh Xuân) để vay vàng. Biết bị lừa, Tiến nhiều lần gọi điện hẹn gặp vợ chồng Đức, Hà để nói rõ sự việc và yêu cầu trả lại số tiền những đều không có hồi âm.     

Tiến đã gọi điện thoại vợ chồng Đức, Hà đến phòng 404 B11, tập thể Thanh Xuân Bắc (nơi Tiến thuê trọ và ở cùng với người tình là Ngô Thị Cúc). Khi 2 người này đến, Tiến ép, giữ chị Hà ở lại và cho anh Đức về lấy 1 trăm triệu đồng mang đến trả trước cho Tiến.  Không vay được tiền nên anh Đức đã không quay lại. Thời điểm này, Tiến giao cho Cúc cùng Nguyễn Thế Anh (con trai Tiến) canh giữ, cửa nhà luôn khóa không cho chị Hà ra ngoài dù chị Hà đang mang thai 12 tuần. Không dừng ở đấy, Tiến còn bắt chị Hà viết một tờ giấy tự nguyện ở lại phòng 404 để giải quyết việc nợ nần. Trong thời gian ở đây, chị Hà liên tục kêu đau bụng và bị ra máu. Lúc đầu, Tiến tưởng chị Hà đùa nhưng thấy sắc mặt nhợt nhạt như sắp ngất của nạn nhân, Tiến, Cúc và Thế Anh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện phụ sản TW. Kết quả khám bệnh, chị Hà đã bị sảy thai (thai chết lưu) và phải nằm ở bệnh viện 3 ngày. Sau đó, Tiến lại đưa chị Hà về địa chỉ số 11C, ngõ 45, phố Cự Lộc đến ngày 13/6 thì bị Công an quận bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Tiến, cơ quan điều tra thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc mua bán nhà số 62 giữa hai bên, 1 giấy tự nguyện ở lại nhà Tiến do chị Hà viết.

Đối tượng Trận Thị Thu Hiền.

Vụ thứ hai, vào ngày 14/6, anh Đặng Anh Tuấn (35 tuổi), trú tại La Khê, Hà Đông (Hà Nội) đến Công an phường Khương Đình trình báo về việc bị đánh gây thương tích tại địa chỉ số 207, Vũ Tông Phan (Khương Đình).

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã làm rõ, anh Tuấn có vay của Trần Thị Thu Hiền (có 4 tiền sự), trú tại địa chị số 207 số tiền 5 triệu đồng. Khi có tiền trả, anh Tuấn mang đến nhưng đã bị Nguyễn Quốc Hiếu (1 tiền sự), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Tiến Hùng đánh đập không thương tiếc, ép viết giấy vay tiền 5 trăm 40 triệu đường dưới sự chứng kiến của Hiền và Nguyễn Hồng Phương (bạn Hiền).

Sau đó, anh Tuấn bị ép lên xe taxi đi TP. Nam Định. Đi cùng xe có Hiền, Phương và 2 nam thanh niên (chưa rõ tên tuổi). Đến số 11, phố Bà Triệu (Nam Định), Hiền và Phương xuống xe taxi. Lợi dụng điều này, Tuấn giả vờ nói với hai nam thanh niên cho đi vệ sinh nên đã chạy thoát

M.Hiền

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文