Lý Nguyễn Chung khai nhận một mình gây án

00:01 22/07/2015
Sáng 21/7, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ trọng án do bị cáo Lý Nguyễn Chung, 28 tuổi, quê Lạng Sơn, bị truy tố về hai tội giết người và cướp tài sản. Thẩm phán Ngô Quang Dũng làm Chủ tọa phiên tòa này. Kiểm sát viên Nguyễn Ngọc Cường thực hành quyền công tố. Đây là lần thứ tư TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này.

Trong cả ba lần phiên tòa được mở để xét xử trước đó đều phải hoãn vì nhiều lý do khác nhau. Bị cáo Chung được lực lượng Cảnh sát Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đưa đến trụ sở Tòa án tỉnh từ khá sớm. Mẹ đẻ của bị hại là bà Nguyễn Thị Hội và hai con của bị hại là anh Nguyễn Xuân Tiến (25 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Đức (13 tuổi) cũng có mặt tham dự phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho bị hại. Luật sư Giáp Văn Điệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại. Luật sư Nguyễn Minh Hiển bào chữa cho bị cáo Chung.

“Nhân chứng mới” Nguyễn Thị Thu Hà.

Tại phiên xử này, một trong những nhân vật được dư luận rất quan tâm là bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, cán bộ hưu trí) cũng đã có mặt theo triệu tập của TAND tỉnh Bắc Giang. Lý do vì trong thời điểm phiên tòa chuẩn bị xét xử thì các cơ quan tố tụng nhận được đơn của bà Hà đề nghị làm rõ Lý Nguyễn Chung có phải là hung thủ đích thực giết chết bà Nguyễn Thị Hoan hay không?

Khi HĐXX làm thủ tục, bà Hà đã cam đoan khai báo trung thực những vấn đề mình biết liên quan vụ án này. Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn là bà Nguyễn Thị Chiến dù không được Tòa án triệu tập, nhưng cũng có mặt ở bên ngoài phòng xử án để theo dõi diễn biến phiên xử qua hệ thống loa. Tham dự phiên tòa còn có một số người làm chứng khác và bị đơn dân sự. Phiên tòa xét xử bị cáo Chung được dư luận đặc biệt quan tâm vì liên quan đến vụ giết người cách đây hơn 10 năm ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị kết án oan sai và được tuyên trả tự do sau khi Chung ra đầu thú. Vào tháng 3/2015, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án này sau đó tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để xác định bị cáo Chung có đồng phạm hay không? Kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, một mình Chung gây ra vụ trọng án này.

Trong quá trình HĐXX thẩm vấn về hành vi giết người, cướp tài sản, bị cáo Chung thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Chung cho biết, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong lúc ra mua dầu gội đầu tại cửa hàng của bà Hoan.

“Lúc đó bị cáo nhìn thấy trong tủ hàng có tiền nên nảy sinh ý định sát hại bà Hoan để cướp tài sản. Khi bị cáo đâm bà Hoan, bà Hoan chống trả rất quyết liệt dẫn đến việc hai bên giằng co, vật lộn dưới đất. Kết thúc cuộc vật lộn, bị cáo đã dùng dao (mang từ nhà đi) và chai bia (nhặt tại quán) tấn công liên tiếp vào đầu bà Hoan khiến bà Hoan nằm bất động dưới đất với nhiều vết máu”, bị cáo khẳng định.

Chung khai tiếp, sau khi gây án, bị cáo đã lấy tiền và hai nhẫn vàng của bà Hoan rồi bỏ về nhà. Trên đường đi, bị cáo vứt con dao gây án xuống ao. Về đến nhà phát hiện thấy tay bị xước, bị cáo đã tự băng bó lại, sau đó đi tắm và đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, gia đình có hỏi lý do tối qua về muộn, bị cáo kể lại việc đã giết bà Hoan.

Bị cáo Lý Nguyễn Chung (bìa phải) tại phiên xử.

Biết việc này, người thân trong gia đình bị cáo đã bảo bị cáo bỏ trốn lên tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, để tránh bị phát hiện, bị cáo tiếp tục bỏ trốn vào tỉnh Đắc Lắk sinh sống. Bị cáo Chung khai thêm, trong quá trình bỏ trốn, thỉnh thoảng bị cáo vẫn về quê để nghe ngóng quá trình điều tra về vụ trọng án do mình gây ra. Từ năm 2010, bị cáo lấy vợ và ở hẳn trong Đắk Lắk cho đến ngày bị cáo tới cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi sát hại bà Hoan 10 năm về trước.

Phiên tòa thật sự “nóng” khi HĐXX thẩm vấn “nhân chứng” mới là bà Nguyễn Thị Thu Hà. HĐXX hỏi: “Trong đơn kiến nghị gửi cơ quan tiến hành tố tụng, căn cứ vào đâu mà bà nói, Chung không giết bà Hoan?”. Bà Hà trả lời: “Tôi căn cứ vào sợi dây chuyền và hai nhẫn mà bà Hoan thế chấp cho tôi để vay hai triệu đồng”. HĐXX hỏi tiếp: “Ngoài dây chuyền và hai nhẫn vàng, bà có căn cứ nào khác không?”. “Tôi còn căn cứ nữa là bà Thân Thị Hải, hiện đang ở gần nhà tôi nói về việc này”, bà Hà khẳng định.

Khi HĐXX hỏi quan điểm của bị cáo Chung về những lời trình bày của bà Hà, bị cáo Chung trả lời: “Bị cáo không biết bà Hà lấy thông tin từ đâu mà lại nói ra những điều như vậy. Sự thật của vụ án thì bị cáo đã khai rất rõ ràng rồi”. Chung khẳng định: “Sau khi gây án, bị cáo có nói với bố đẻ, mẹ kế, anh và chị ruột trong gia đình”.

Trả lời HĐXX, bố đẻ, mẹ kế và chị gái của bị cáo đều khẳng định, biết rõ việc bị cáo sát hại bà Hoan sau đó bỏ trốn. Trong quá trình diễn ra phiên xử, dù bà Thân Thị Hải không được triệu tập nhưng vẫn có mặt ở bên ngoài phòng xử án để theo dõi diễn biến.

Trong khi đó, buổi chiều bà Hà không có mặt tại phòng xử án. Toàn bộ thời gian buổi chiều, HĐXX dành để đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và các luật sư tham gia thẩm vấn bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, bị đơn dân sự và những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án này.  Thêm một lần nữa, Chung khẳng định: “Bị cáo là người duy nhất sát hại bà Hoan. Mục đích của việc sát hại là để cướp tài sản chứ không có mâu thuẫn gì trước đó”.

Ngày 22/7, phiên tòa tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文