Đá gà ăn tiền, thấy Công an bỏ chạy, té tử vong

15:02 23/09/2015
Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về quá trình điều tra ban đầu vụ “con bạc” tử vong gây xôn xao dư luận trên địa bàn suốt những ngày qua.

Trước đó, lúc 14h ngày 11/9, Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) do đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Phó Công an phường phụ trách và 5 đồng chí (1 Cảnh sát khu vực và 4 dân phòng) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang vụ đánh bạc được tổ chức tại quán Nhã Ca (tọa lạc khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát). Qua đó, Công an phường Mỹ Phước đã bắt giữ được 8 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Sau đó, các anh tiếp tục phát hiện tại khu đất trống sau khu nhà trọ Ngọc Trâm (cách chỗ đánh bạc nói trên khoảng 100 mét) có một số đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền. Do vậy, Công an phường Mỹ Phước đã triển khai lực lượng vây bắt nhóm đá gà. Khi lực lượng Công an còn 30 mét đến điểm đá gà thì một số đối tượng phát hiện bỏ chạy.

Tổ công tác bắt giữ được 3 đối tượng gồm, Trương Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng), Lê Văn Lân (24 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và Lê Văn Linh (23 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), số còn lại chạy thoát.

Riêng Hồ Hoàn Đắn ôm gà bỏ chạy băng qua khu nhà trọ đến đường DB-11A, khu phố 3, phường Mỹ Phước, đoạn trước kiôt của chị Nguyễn Thị Phương Đông (23 tuổi, quê huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) thì bị té ngã bất tỉnh.

Lúc này, đồng chí Trương Minh Dưỡng, cán bộ Công an Phường Mỹ Phước cùng lực lượng khu phố 3 và người dân tại đó đã đưa anh Đắn đến Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước để cấp cứu.

Một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội (ảnh cắt từ clip).

Do bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên nạn nhân được chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương rồi Bệnh viện nhân dân 115, TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Đến ngày 19/9, anh Đắn tử vong vì chấn thương quá nặng.

Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau đó, gia đình nạn nhân đem thi thể về tổ chức đám tang ở nhà trọ thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phước.

Lúc 7h ngày 21/9, gia đình đưa quan tài của anh Đắn về huyện Tân Châu (Tây Ninh) để chôn cất. Trên đường đi ngang qua trước khu vực trụ sở Công an Phường Mỹ Phước, người nhà anh Đắn đã la lối, đưa hình ảnh, căng 1 tấm băng rôn dài khoảng 01m x 02m, có nội dung “Công an Phường Mỹ phước, Bến Cát đánh chết người”.

Công an thị xã Bến Cát đã bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, vận động gia đình đưa quan tài của Đắn về huyện Tân Châu để chôn cất.

Khoảng 14h ngày 21/9, trên mạng xã hội (facebook) đã đăng tải nhiều hình ảnh, clip về băng ron và đám tang của Đắn gây dư luận không tốt trong xã hội.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, các nguyên nhân dẫn đến tử vong gồm, chẩm, thái dương phải xây sát da, bầm tụ máu; Bầm tụ máu dưới da cơ vùng chẩm, thái dương phải; Tụ máu lan toả hai bán cầu đại não, nặng bên não trái; Dập đại não trái vùng trán, tụ 50gr máu đông trong bán cầu đại não trái; Cầu não xuất huyết; Nứt nền sọ vùng chẩm phải.

Bác sỹ pháp y nhận định, nguyên nhân chết của anh Hồ Hoàn Đắn do sự va đập giữa vật cứng có diện rộng với vùng chẩm phải trên đầu làm chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết cầu não.

Qua kết quả xác minh ban đầu, anh Hồ Hoàn Đắn thường xuyên tụ tập đá gà ăn tiền gây mất trật tự xã hội trên địa bàn. Ngày 11/9, anh Đắn cùng một số đối tượng tham gia đá gà ăn tiền. Sau khi bị lực lượng Công an phát hiện, anh Đắn đã bỏ chạy và bị té ngã đập đầu xuống đường nhựa khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Đức Mừng

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ nên hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11h trưa đến 16h chiều trong các ngày 29 và 30/4.

Biết người dân vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) gặp khó khăn về nước sạch sinh hoạt, một số nhà hảo tâm ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng đã chở nước sạch đến hỗ trợ bà con.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cứ mỗi dịp 30/4, khi nhân dân cả nước kỷ niệm, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng như bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, ngày 29/4, sẽ tới Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền Nam Rafah của Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh giữa Hezbollah - lực lượng dân quân thân Iran ở Lebanon - với Tel Aviv đang leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự kiến lượng khách qua bến xe gia tăng. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổng lượng xe tăng cường 715 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và Bến xe Mỹ Đình là 409 xe.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8/2024 chúng ta sẽ có sản phẩm “lúa giảm phát thải”. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha. Ở giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm 28/4, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp gỡ Thủ tướng Lý Cường. Đây là lần thứ ba ông Elon Musk đến Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong vòng chưa đầy một năm. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, những cái chết đau đớn do tự hủy hoại bản thân của học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, nếu gia đình và nhà trường không có giải pháp hỗ trợ kịp thời thì ý nghĩ tự tử trong giới trẻ sẽ có dấu hiệu gia tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文