Lật tẩy hoạt động của đường dây mua bán trẻ sơ sinh

17:01 26/02/2021
Như CAND on line đã thông tin, đêm 25/2, các mũi trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, Phòng hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đồng loạt ập vào kiểm tra các địa điểm mà các đối tượng môi giới đang thuê nhà để chăm nuôi các đứa trẻ sơ sinh trước khi đem bán sang Trung Quốc.


Cơ quan công an đã giải cứu kịp thời 4 đứa trẻ sơ sinh đang trên đường đi bán sang Trung Quốc. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ và xác định được 4 bà mẹ có hành vi bán con; 1 bà mẹ mang bầu tháng thứ 8. Ngoài ra còn xác định được 2 bà mẹ sắp sinh khác đã được đưa sang Trung Quốc. 

Đối tượng Mai Minh Chung

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Phòng 9 phối hợp với Phòng 5 tiến hành điều tra, xác minh nhóm đối tượng có hành vi phạm tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Qúa trình kiểm tra địa điểm tại nhà cho thuê, địa chỉ xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã phát hiện vụ việc nêu trên. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập các đối tượng Mai Minh Chung (SN 1985), Đặng Trương Đào Nguyên Anh (SN 1996), cùng trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Ninh Thị Hải Yến (SN 1988), trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội; Trương Thị Phiến (SN 1997), trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 1988), trú tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Kim Quỳnh Mai (SN 1999), trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Mai Minh Chung, Đặng Trương Đào Nguyên Anh và các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 4/2019, Mai Minh Chung đi công nhân tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tại đây, Chung kết bạn với đối tượng tên Tính (SN 1982), quê ở Thanh Hóa (nhưng không biết địa chỉ cụ thể) làm môi giới đưa người Việt Nam sang làm công nhân tại Trung Quốc. Do có quan hệ với Tính nên Chung biết anh ta làm việc mua bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tháng 10/2020, Chung xin Tính cho làm việc mua bán trẻ em Việt Nam sang Trung Quốc. Khi được Tính đồng ý, Chung được giao nhiệm vụ tìm người mang thai hoặc người đã sinh con nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng, cần bán hoặc cho làm con nuôi. 

Chung thỏa thuận đưa sang Trung Quốc và trả công 80 triệu đồng. Sau đó, Chung sử dụng mạng xã hội Tiktok câu kết với Lương Ngọc, Hải Nga (chưa xác định được nhân thân lai lịch) có nhiệm vụ đón người tại Cao Bằng rồi đi theo đường tiểu ngạch đưa sang Trung Quốc bàn giao cho Tính. Khi tìm được người cần bán và cho con làm con nuôi, Chung sẽ hướng dẫn đi xe lên Cao bằng và liên hệ với Lương Ngọc, Hải Nga để đón đưa sang Trung Quốc bàn giao cho Tính. Mỗi trẻ em, Tính trả cho Chung 30 triệu đồng, trả cho mẹ đưa trẻ 80 triệu đồng.

Cục cảnh sát hình sự bàn giao các cháu bé cho "Ngôi nhà bình yên" thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển ( Hội LHPN Việt Nam).

Từ tháng 11/2020 đến 1/2021, Chung câu kết với Út, Loan, Sáu (nhưng không biết địa chỉ ở Việt Nam và nơi sinh sống tại Trung Quốc) là công nhân tại Trung Quốc tìm được 7 người đang mang thai có nhu cầu bán con, trong đó có 1 người đã sang Trung Quốc sinh con bán lại cho Tính; 2 người khác đi đến Cao Bằng thì không sang được, 4 người sau khi được Chung gửi tiền xe thì không liên lạc được.

 Ngày 31/1/2021, Chung về Việt Nam thuê nhà ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì và câu kết với Ninh Thị Hải Yến (SN 1988), trú tại quận Ba Đình (Hà Nội), có 1 tiền án về tội “Tổ chức người mang thai hộ vì mục đích thương mại” tìm được 4 người đang mang thai có nhu cầu bán con, trong đó 2 người đã đi sang Trung Quốc sinh con bán cho Tính (Chung không nhớ họ tên, địa chỉ của 2 người này). Còn đối với Kim Quỳnh Mai, quê ở tỉnh Đồng Nai, khoảng tháng 1/2021, Mai thông qua mạng xã hội Facebook kết bạn với Hải Yến. 

Mai biết Yến làm việc tìm trẻ cho gia đình người Trung Quốc không có con. Lúc này, Mai đang mang thai nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô ta đặt vấn đề sau khi sinh con thì bán con cho Yến. Yến thỏa thuận trả cho Mai 90 triệu đồng. Ngày 24/2, Yến gọi qua Zalo hướng dẫn Mai bắt xe khách ra Hà Nội, và được Chung đón chờ đưa sang Trung Quốc giao con.

Còn bà mẹ bán con Trương Thị Phiến (SN 1997), huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh kết bạn với Ninh Thị Hải Yến qua mạng xã hội facebook vào tháng 11/2020. Phiến đã nói cho Yến biết việc đang mang thai, do điều kiện gia đình khó khăn, không có khả năng nuôi con nên muốn cho người khác nhận con làm con nuôi. Yến đề nghị Phiến bán con cho Yến để đưa sang Trung Quốc với số tiền 80 triệu đồng. Ngày 3/2, Yến gọi điện thoại cho Phiến bắt xe từ Đồng Nai ra Hà Nội và đưa về ngôi nhà thuê của Chung. 

Ngày 9/2, Yến hướng dẫn Phiến bắt xe lên cao Bằng gặp người để đưa sang Trung Quốc nhưng bị Bộ đội Biên Phòng bắt đưa vào khu cách ly 14 ngày. Sau khi hết cách ly, Phiến gọi điện cho Yến hướng dẫn bắt xe từ Cao Bằng về lại nhà Chung ở huyện Thanh Trì. Ngày 18/2, Yến đưa Phiến đến Bệnh viện Thanh Nhàn sinh bé trai, sau khi sinh con, Phiến được đưa về  nhà Chung để chờ ngày bán con thì bị bắt giữ.  Với “nguồn hàng” trẻ sơ sinh, Mai Minh Chung đã được Tính trả công 66 triệu đồng và sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Công an cũng điều tra làm rõ, Đặng Trương Đào Nguyên Anh - bạn gái của Chung câu kết vào đường dây mua bán trẻ sơ sinh này. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 11/2020, qua mạng xã hội wechat đã kết bạn và có tình cảm với Mai Minh Chung. Ngày 17/2, Chung đưa Anh về ở tại huyện Thanh Trì. Khi về ở cùng Chung, Nguyên Anh thấy có một phụ nữ tên Phiến mới sinh con đang chờ ngày bán con sang Trung Quốc. Lúc này, Nguyên Anh mới biết người yêu làm việc mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Trương Thị Phiến bế cậu con trai mà cô ta “nhẫn tâm” bán sang Trung Quốc.

Thấy người yêu và Ninh Thị Hải Yến câu kết với nhau, đáng lẽ Nguyên Anh ngăn cản, tố cáo nhưng cô ta lại đồng ý với Yến lên mạng xã hội tìm những người cần bán con để được trả công với số tiền 20 triệu đồng. Thời điểm này, Nguyên Anh kết bạn facebook với Nguyễn Thị Hồng Anh, quê ở tĩnh Vĩnh Long đang mang thai tháng thứ 8, cần cho con nuôi. Ngay lập tức, Nguyên Anh đề nghị đưa  con sang Trung Quốc cho gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi, Hồng Anh sẽ được bồi dưỡng số tiền 90 triệu đồng. Sau đó, Hồng Anh  bắt xe từ Cần Thơ ra Hà Nội và Chung ra bến xe đón đưa về nhà chờ ngày đưa sang Trung Quốc.

Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô rất lớn, có sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Cục Cảnh sát hình sự đã theo dõi mọi di biến động của đường dây này trong một thời gian dài trước đó. Vụ án, về mặt pháp luật, thì vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Còn về mặt đạo đức, thì hành vi của các đối tượng phạm tội là vô nhân đạo.

Qua tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Minh Chung, Ninh Thị Hải Yến, Đặng Trương Đào Nguyên Anh; tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi mua bán trẻ sơ sinh, và hành vi bán con “nhẫn tâm” của các bà mẹ; Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đã bàn giao các cháu bé cho "Ngôi nhà bình yên" thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển ( Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam).

Minh Hiền

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文