Cảnh giác đối tượng người nước ngoài trộm cắp trên các chuyến bay

09:57 07/10/2019
Ngày 1/9/2019, chuyến bay VJ655 của hãng VietJet khởi hành lúc 16 giờ từ sân bay Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh. Trong lúc đang bay, đối tượng  Ren Dao Jun (mua vé và ngồi ghế 16D) đã đi đến ngồi ở ghế 14D (không có người ngồi) cùng với dãy ghế của anh Nguyễn Văn An. Thấy anh Nguyễn Văn An ngủ, đối tượng này đứng dậy lục ngăn hành lý phía trên dãy ghế số 14.


Thấy nghi ngờ, anh Nguyễn Xuân Khánh (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) và chị Nguyễn Phạm Minh Hiếu (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) là hai tiếp viên trên máy bay, đi đến chỗ Ren Dao Jun. Thấy có người đến, Ren Dao Jun vội vã ngồi xuống ghế 14D, dùng áo khoác quấn và che tay phải. Anh Khánh gọi anh An dậy kiểm tra lại hành lý, lúc này anh An phát hiện chiếc túi xách để trong ngăn hành lý, bị kéo khóa và mất 9.400.000 đồng.

Hai tiếp viên yêu cầu kiểm tra người Ren Dao Jun, bất ngờ khi giở áo khoác ra thì phát hiện số tiền trên ở trên tay Ren Dao Jun. Sự việc báo cho cơ trưởng và lập biên bản về hành vi “trộm cắp tài sản” đối với Ren Dao Jun cùng với số tiền tang vật bị thu giữ. Khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên chuyến bay và lực lượng cảng vụ đã đưa đối tượng cùng tang vật giao cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bắt người phạm tội quả tang.

Ngày 2/9 Công an quận Tân Bình chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Ren Dao Jun về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, lúc 7h ngày 26/5/2019, trên chuyến bay VN1341 bay từ sân bay Cam Ranh - Nha Trang vào sân bay Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh, lợi dụng lúc mọi người trên khoang máy bay đang ngủ, Gui Xing Shang (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc) tự ý đổi vị trí chỗ ngồi đối diện phía trước (dãy ghế anh Trần Anh Tú, SN 1988, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang ngồi).

Sau đó, Gui Xing Shang đứng lên, lén lút mở hộc hành lý, lấy 1 túi xách hiệu Gucci của anh Trần Anh Tú, mở ra lấy 30 triệu đồng rồi bỏ túi xách vào vị trí cũ. Hành vi của Gui Xing Shang đã được anh Hồ Đức Ngọc (SN 1977, ngụ phường 10, quận Tân Bình) quay lại bằng ĐTDĐ.

Khi máy bay hạ cánh, anh Ngọc la lên đề nghị nhân viên trên khoang máy bay giữ Gui Xing Shang lại, anh Tú kiểm tra túi xách phát hiện bị mất 30 triệu đồng. Biết bị lộ, lợi dụng lúc đông người, Gui Xing Shang đã bỏ 30 triệu đồng ăn cắp được vào khoang hành lý đối diện với khoang để túi xách anh Tú. Tuy nhiên, hành vi của Gui Xing Shang, một lần nữa vẫn không qua mắt được anh Ngọc.

Ngay sau đó, nhân viên an ninh đã đưa Gui Xing Shang cùng tang vật giao Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lập biên bản bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang. Tại Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Gui Xing Shang đã thừa nhận hành vi trộm tiền của mình. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Gui Xing Shang về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thúy Hà

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文