Cảnh giác khi rút tiền ở các trụ ATM

10:54 27/02/2014
Theo ghi nhận và quan sát của chúng tôi, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều điểm rút tiền qua thẻ ATM được các ngân hàng lắp đặt ở những nơi khá vắng, tối, khuất tầm nhìn. Vì vậy, nếu người dân có nhu cầu rút tiền vào giờ nghỉ trưa hay buổi tối rất dễ bị cướp. Trong khi đó, tại nhiều điểm rút tiền công cộng, đông đúc thì người dân phản ánh cũng dễ bị các đối tượng xấu trà trộn móc túi hoặc “đá nóng” xe gắn máy.

Bị “đá nóng” xe, giật giỏ xách, con nghiện dùng kim tiêm đe dọa để cướp… đang là nỗi bất an của người dân khi đi rút tiền tại các trụ ATM.

Trưa 16/2, chị Phạm Thị Thêm (38 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) đi xe gắn máy hiệu Wave đến trước trụ ATM của ngân hàng Đông Á, số 36Đ Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 để rút tiền. Tại đây, chị Thêm dựng xe bên ngoài, sau đó vào bên trong trụ ATM rút tiền. Vài phút sau, khi đang rút tiền chị Thêm nhìn ra ngoài thì phát hiện một thanh niên bẻ khóa trộm xe của chị. Chị Thêm liền chạy ra ngoài tri hô và chạy bộ đuổi theo tên trộm. Trên đường tẩu thoát, tên trộm điều khiển xe va chạm với một chiếc xe máy của người đi đường nên bị té và bị người dân bắt giữ.

Ngay sau đó, đồng bọn của tên này đi xe khác cũng bị người dân truy đuổi bắt được. Tại cơ quan điều tra, tên trộm khai tên Trần Bá Huy (37 tuổi) và đồng bọn là Nguyễn Bá Duy (24 tuổi, cùng ngụ Nghệ An). Ngoài lần phạm tội này, Duy và Huy khai bọn chúng đều đã có tiền án (Duy 1 tiền án, Huy 2 tiền án) cũng về tội trộm cắp.

Trước đó vào trưa 16/1, tại một trụ ATM trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, một nữ sinh viên dựng xe máy cạnh trụ ATM trước Công ty May Phương Đông để rút tiền. Trong lúc đang rút tiền, một đối tượng chạy đến dùng đoản bẻ khóa chiếc xe máy của cô gái rồi nổ máy bỏ chạy. Phát hiện, nạn nhân nhanh chóng lao theo giằng lại nhưng không được. Sau đó, được sự hỗ trợ của một thanh niên đi đường, anh này lao đến đạp ngã cả xe lẫn tên trộm xuống đường. Ngay sau đó, đối tượng bật dậy chạy vào con hẻm gần đó trốn thoát, chiếc xe được trả lại cho bị hại.

Táo tợn hơn, tại một điểm rút tiền trên đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm vào chiều 11/10/2013, chị T. đi xe Airblade đến đây để rút tiền. Lúc này, có hai thanh niên cũng cầm thẻ đến gần trụ ATM. Thấy khả nghi, chị T. định quay ra đi về thì lúc này xuất hiện hai người khác cũng chạy đến. Thấy có người, chị T. yên tâm quay trở vào để rút tiền. Không ngờ, hai thanh niên mới đến chặn cửa để chị không thể ra ngoài, hai tên còn lại phá khóa chiếc xe của chị. Sau đó, 4 tên cướp nhanh chóng “đá nóng” chiếc xe của chị rồi lên xe vọt mất. Ngoài chiếc xe bị mất, chị T. khai, trong cốp xe còn có 13 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Trước đó tại một trụ rút tiền ATM trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, một phụ nữ đang rút tiền đã bị tên cướp xộc vào cầm kim tiêm đe dọa yêu cầu phải đưa tài sản. Sau khi làm theo yêu cầu của tên cướp, lợi dụng lúc tên này sơ hở, người phụ nữ tri hô và được sự hỗ trợ của người dân xung quanh, tên cướp bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai tên Nguyễn Minh Triết (30 tuổi, ngụ quận 6) là một con nghiện nặng. Do cần tiền để tiêm chích ma túy, Triết chuẩn bị sẵn kim tiêm có dính máu để xin đểu. Khi đi qua khu vực này, phát hiện nạn nhân đang đứng rút tiền một mình, Triết đi vào dùng kim tiêm hù dọa, khống chế và cướp tiền, điện thoại như đã nói ở trên.

Cũng trong thời gian trên, tại quận 9, Công an cùng người đi đường đã phối hợp và bắt giữ được tên Nguyễn Minh Hiển (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Tại cơ quan điều tra, Hiển khai cùng đồng bọn (đã tẩu thoát) đã đeo chị N.N.T. (ngụ quận 9) khi chị vừa rút tiền xong tại một trụ ATM ở quận 9. Đợi đến khu vực đường Lò Lu (phường Trường Thạnh) thấy vắng vẻ Hiển cùng đồng bọn mới ra tay.

Một điểm giao dịch rút tiền qua thẻ ATM khá vắng vẻ nằm trên đường Alexandre Rhodes, quận 1.

Khách hàng nên thận trọng khi rút tiền ở cây ATM để tránh bị mất tài sản. Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận và quan sát của chúng tôi, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều điểm rút tiền qua thẻ ATM được các ngân hàng lắp đặt ở những nơi khá vắng, tối, khuất tầm nhìn. Vì vậy, nếu người dân có nhu cầu rút tiền vào giờ nghỉ trưa hay buổi tối rất dễ bị cướp. Trong khi đó, tại nhiều điểm rút tiền công cộng, đông đúc thì người dân phản ánh cũng dễ bị các đối tượng xấu trà trộn móc túi hoặc “đá nóng” xe gắn máy. Chỉ một số trụ ATM đặt tại siêu thị, ngân hàng, khu chế xuất, khu công nghiệp thì mới an toàn cho người rút tiền vì có bảo vệ.

Theo Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9 (TP Hồ Chí Minh), để phòng tránh mất tài sản khi đi rút tiền, người dân chỉ nên sử dụng máy ATM nơi có đủ ánh sáng, đặt tại khu vực đông người qua lại và có nhân viên bảo vệ. Khi đi rút tiền, tốt nhất là nên đi hai người, người đứng ngoài trông xe, người vào rút tiền.

Dù vậy, trước khi vào rút tiền người dân cũng nên quan sát xem có ai lảng vảng gần đó không. Trường hợp đi một mình, người dân nên gửi xe máy ở một điểm gửi xe công cộng nào đó chứ không nên khóa cổ xe rồi dựng hớ hênh bên ngoài vì chỉ cần vài giây, bọn tội phạm đã đủ thời gian bẻ khóa và lên xe tẩu thoát. Khi giao dịch thành công, tiền đã cất vào trong giỏ thì cũng chưa chắc an toàn vì có trường hợp bọn cướp vẫn đeo bám và chờ cơ hội để cướp giỏ xách.

Ngoài ra, khi giao dịch tại buồng ATM, yêu cầu người khác không đứng sau lưng mình trong buồng ATM, nếu họ không nghe thì tốt nhất nhường cho họ giao dịch trước hoặc tìm máy ATM khác để giao dịch.

A.Huy

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文