Cảnh giác tình trạng “nuôi trộm” trong nhà

22:03 10/04/2014
Thời gian qua, tại các tỉnh, thành ĐBSCL liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã khám phá, phát hiện nhiều vụ việc thủ phạm chính là “ô sin”, người giúp việc trong nhà. Thậm chí con, cháu của những người trong gia đình khi phát hiện tài sản để hớ hênh cũng nảy sinh lòng tham…

11 lần mở tủ trộm tiền gia chủ

Công việc thường xuyên bận rộn, nên anh Nguyễn Văn Sang (ngụ ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai) thuê Nguyễn Thị Hòa (36 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) giúp việc gia đình. Từ ngày có người giúp việc, anh Sang cũng thảnh thơi và có nhiều thời gian tập trung vào công việc. Sáng 17/3, anh Sang kiểm tra, phát hiện số tiền dành dụm trong tủ ngày càng vơi đi.

Nghi ngờ người giúp việc, sáng hôm sau, anh Sang vẫn đi làm bình thường, nhưng nửa đường quay về nhà kiểm tra bất ngờ. Vừa mở cửa, anh Phát hiện người giúp việc đang mở tủ lấy số tiền 1,6 triệu đồng. Bị bắt tại trận, Nguyễn Thị Hoà được mời về trụ sở Công an. Tại đây, thị thừa nhận trong 11 ngày giúp việc tại nhà anh Sang, thì đúng 11 lần mở tủ trộm số tiền hơn 100 triệu đồng. Ban đầu, Hòa chỉ lấy vài triệu và số tiền lấy trộm ngày càng tăng lên.

Năm 2004, Lê Thị Tuyết Minh (47 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) xin vào giúp việc cho một chủ tiệm vàng ở phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Nhờ siêng năng và chăm chỉ làm việc, Minh rất được gia chủ tin tưởng, không chút nghi ngờ. Sáng ngày 5/3, trong lúc dọn dẹp tủ quần áo, Minh phát hiện có rất nhiều tài sản, vòng vàng để bề bộn nên nảy sinh lòng tham. Lợi dụng khi không có ai ở nhà, Minh lấy trộm 5,5 lượng vàng cùng một số nữ trang khác.

Để tẩu tán số tài sản này, Minh xin phép nghỉ mấy ngày về quê thăm nhà. Hơn mười ngày sau, bà Tôn Thị H. (chủ tiệm vàng) kiểm tra, mới phát hiện bị mất trộm: 5,5 lượng vàng SJC, 6 nhẫn vàng 18K, một vòng đeo tay nặng 5 chỉ vàng 24K nên đến cơ quan Công an trình báo. Qua điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ trộm không ai khác là Lê Thị Tuyết Minh, người giúp việc trong nhà.

Ba đối tượng Nguyễn Thị Hoà; Lê Thị Tuyết Minh và Ngyễn Thị Thuý Kiều.

Trộm vàng gửi tiết kiệm

Tương tự, sáng 27/3, chị Trương Thị Ánh Nguyệt (ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) có công việc phải ra ngoài. Khi trở về nhà, chị Nguyệt phát hiện số tiền 15 triệu đồng cất trong phòng ngủ bị mất trộm. Qua xác minh, Công an phường Thới Long xác định Lê Thị Hoàng (“ô sin” nhà chị Nguyệt) là thủ phạm và thu hồi số tiền 15 triệu đồng, trả cho bị hại.

Nhiều năm làm lụng, vợ chồng chị Nguyễn Thanh Hà (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) mới dành dụm được số tài sản, gồm:  2,4 cây vàng 24K, 1,6 cây vàng 18K và 9 triệu đồng. Sáng ngày 17/3, chị Hà trở về nhà thì phát hiện số tài sản trên cất trong tủ đã “không cánh mà bay” nên đến cơ quan Công an trình báo. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, Công an quận Ninh Kiều phát hiện Nguyễn Thị Thuý Kiều (cháu dâu của chị Hà, cùng sống chung nhà) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Làm việc với điều tra viên, Kiều thừa nhận đã lợi dụng lúc chị Hà ra ngoài, lẻn vào phòng ngủ lấy trộm số tài sản trên. Để tránh bị nghi ngờ, Kiều dựng hiện trường giả bằng cách cạy cửa phòng ngủ, lục tung hết đồ đạc trong gia đình. Sau đó, Kiều mang số vàng trộm được đi bán lấy số tiền 110 triệu đồng và mang đến ngân hàng gửi vào sổ tiết kiệm mang tên mình.

Công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cũng vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) về hành vi trộm cắp tài sản. Siêng chơi biếng làm, cần tiền tiêu xài nên ngày 3/3, lợi dụng sự sơ hở của mẹ chồng, Tú đã lấy trộm 10 chỉ vàng 18Kara và 86,3 triệu đồng tiền mặt. Gây án xong, Tú tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, khi làm việc với điều tra viên cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai những thành viên trong gia đình, Tú đã thừa nhận hành vi của mình.

Từng có một tiền án về tội cướp tài sản, khuya ngày 16/2, Phúc đội nón bảo hiểm rồi đeo khẩu trang kín mít đến nhà bác ruột ở huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) nhằm mục đích cướp tài sản, lấy tiền trả nợ. Khi ông Võ Thành Lữ (bác ruột Phúc) vừa mở cửa, liền bị đối tượng dùng dao khống chế, trói vào thanh giường và bịt miệng lại. Vừa thấy Phúc (dù bịt khẩu trang), nhưng bà Võ Thị Cẩm Loan (vợ ông Lữ) liền nhận ra đứa cháu của mình. Nhưng chưa nói được câu nào, bà Loan cũng bị Phúc khống chế. Trong lúc giằng co, bà Loan thoát được ra ngoài và truy hô. Sợ bị bại lộ, Phúc liền lấy xe mô tô bỏ trốn nhưng bị lực lượng Công an bắt giữ sau đó.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi tìm người giúp việc, cần tìm hiểu rõ hoàn cảnh, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và đến cơ quan Công an đăng ký tạm trú; đồng thời không để tài sản hớ hênh khiến lòng tham một số người trỗi dậy. Đây cũng là bài học cảnh báo cho nhiều gia đình trong việc quản lý tài sản và thuê người giúp việc trong nhà, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra

Văn Vĩnh

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文