Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra vụ sập giàn giáo tại phố Nguyễn Công Trứ

18:21 31/07/2020
Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng phố Nguyễn Công Trứ  (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào tối 30/7 làm 4 người tử vong.


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45, ngày 30/7, tại công trình xây dựng số nhà 16A phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, (Hà Nội). Vào thời điểm trên, tại vị trí mặt trước công trình toà nhà, 4 công nhân đứng trên cầu tời bằng thiết bị sàn treo nâng người. Khi thiết bị này đến tầng 6 thì xảy ra sự cố gãy đôi khiến người và vật liệu xây dựng rơi xuống vỉa hè trước cửa nhà số 16 phố Nguyễn Công Trứ. 

Hậu quả 4 người tử vong gồm, ông Nguyễn Thế Sơn, SN 1967, ông  Nguyễn Thế Bồng, SN 1956, đều ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thuý, SN 1968 trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ. Anh Đặng Đình Thắng, SN 1992 trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cũng đã tử vong. Cả 4 người này đều là công nhân đang làm việc tại công trình trên.

Công an Hà Nội khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Ngay khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Phạm Đình Hổ, Công an phường Phạm Đình Hổ đã huy động 2 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn, đưa người gặp nạn đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời giải quyết sự cố, ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và khu vực lân cận; tổ chức bảo vệ hiện trường và khoanh vùng nguy hiểm, cảnh giới, cảnh báo.

Các cơ quan chức năng cũng đã họp khẩn thống nhất yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, tạm dừng sử dụng thiết bị, tổ chức bảo vệ hiện trường để các bên liên quan thu thập hồ sơ tài liệu, kiểm định… và thực hiện các công việc chuyên môn, xác định nguyên nhân, tổ chức khoanh vùng, cảnh giới, cảnh báo nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản. 

Phòng cháy chữa cháy đã hạ giải sàn treo nâng người về vị trí an toàn; kiểm tra kết cấu, liên kết hệ vách kính trước mặt nhà… đảm bảo an toàn; có bạt che chắn kín toàn bộ mặt ngoài công trình. Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra nguyên nhân gây tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan trong việc quản lý, sử dụng thiết bị sàn treo nâng người; UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn giải quyết sự cố theo quy định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khắc phục và xử lý sự cố, chịu trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá trình quản lý sử dụng thiết bị để xảy ra sự cố; chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Được biết, công trình nhà ở trên đang thi công đến tầng 7, kết cấu khung bê tông cốt thép (tại tầng 7 kết hợp khung thép). Công ty Eurowindow là nhà thầu thi công vách ngăn kính và có thuê nhóm công nhân thi công công trình. Công ty Eurowindow do bà Nguyễn Thị Luyến, SN 1973 ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội là đội trưởng để vận chuyển và thi công vách ngăn nhà vệ sinh.

Đêm 30 và ngày 31/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với cùng Viện KSND tiến hành lấy dấu vết khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Những người gặp nạn đều là lao động thời vụ mới làm việc tại công trình này khoảng nửa tháng gần đây với công việc thu dọn kính, nền nhà cho công trình tại số 16 phố Nguyễn Công Trứ. Công việc hàng ngày kéo dài từ sáng đến khoảng 17h chiều cùng ngày. 

Ngày 30/7, những công nhân này ở lại làm tăng ca thì bất ngờ xảy ra sự việc đau lòng trên. "Tất cả người gặp nạn tử vong đều quê ở Chương Mỹ và có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau khi kết thúc ca chiều, một số người về quê còn một số ở lại làm tăng ca thì xảy ra sự việc đau lòng này", người thân một gia đình chia sẻ.

Ngồi thất thần bên hành lang nhà tang lễ, chị Nguyễn Thị Phương, SN 1986, quê xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội con của ông  Nguyễn Thế Bồng – một trong 4 nạn nhân cho biết, bố mẹ chị đều làm cùng ở công trình này nhưng 17h mẹ chị đã về nhà để thu dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước, còn ông Bồng ở lại làm tăng ca cùng vài người khác, không ngờ, chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, gia đình chị Phương nhận được hung tin. 

Được biết, gia đình ông Bồng rất khó khăn vì có 4 người con thì 1 người bị liệt, hàng ngày phải có người chăm sóc nên hai ông bà phải lên nội thành làm đủ nghề để nuôi các con.

Phương Thuỷ

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文