Cột cửa, đốt cả nhà vợ rạng sáng mùng 7 Tết

15:15 26/02/2015
Níu kéo tình cảm với vợ không được, Diệp đã cột cửa phòng trọ, đổ dầu hỏa đốt dãy phòng trọ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè rạng sáng mùng 7 Tết (ngày 25/2) khiến 2 người bị phỏng nguy kịch, 3 người bị ngạt khói.

Ngày 26/2, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) đã ra lệnh bắt đối tượng Trần Văn Diệp (36 tuổi, quê quán Long An) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Diệp tại Cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ việc, Diệp và chị Phan Thị Thúy Ngân (31 tuổi, quê quán An Giang) cưới nhau hơn 10 năm và có với nhau 2 người con gái (cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 10 tháng tuổi). Khoảng hai năm trước, do cuộc sống khó khăn, vợ chồng, con cái Diệp cùng cha mẹ  vợ và đứa em vợ bồng bế nhau lên xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè thuê phòng trọ làm thuê đủ các nghề: công nhân, thợ sơn, phụ hồ.

Do cuộc sống làm thuê khó khăn chỉ đủ sống qua ngày nên giữa Diệp và chị Ngân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là một năm trước, Diệp thường xuyên nghi ngờ đứa con chị Ngân mang trong người không phải là con ruột của mình dẫn đến việc chị Ngân và Diệp sống ly thân. Diệp thuê phòng trọ khác và sống một mình, tuy nhiên vẫn thường về thăm chị Ngân và hai con.

Căn phòng trọ sau vụ phóng hỏa.

Trong khoảng thời gian này, Diệp muốn níu kéo tình cảm với chị Ngân nhưng chị Ngân không đồng ý và quyết định li dị.

Trong Tết, chị Ngân gởi con gái lớn cho ông bà nội còn mình, cha mẹ, em trai và đứa con gái nhỏ về An Giang đón tết. Mùng 5 Tết, cả gia đình chị Ngân trở về phòng trọ thì Diệp đến tiếp tục xin hàn gắn tình cảm nhưng chị Ngân nhất quyết không đồng ý.

Mùng 6 Tết, Diệp mua một can dầu với giá 30 ngàn đồng, dây kẽm và đem giấu ở gần nhà trọ chị Ngân. Tối hôm đó, Diệp đã mua 6 chai bia về uống hết để lấy thêm động lực. Khoảng 1h sáng mùng 7 tết (25/2) Diệp tìm đến phòng trọ chị Ngân thấy cả nhà đã đóng cửa ngủ say, Diệp dùng kẽm cột cửa phòng trọ lại đổ dầu và châm lửa đốt.

Sau khi châm lửa, Diệp chạy xe máy ra thẳng cầu Phú Mỹ (quận 7) và nhảy xuống sông Sài Gòn với ý định tự tử. Tuy nhiên do biết bơi, Diệp thả trôi mình trên dòng nước sau đó bám vào bẹ dừa nước. Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, Diệp được nhân viên của Trạm an toàn mũi hàng hải Đèn Đỏ cứu và đưa về trạm.

Trở lại hiện trường vụ Diệp phóng hỏa. Lửa bùng cháy dữ dội khiến một số người trong dãy nhà trọ phát hiện và hô hào dùng bình chữa cháy dập lửa, phá cửu cứu những người trong phòng trọ chị Ngân ra ngoài. Lúc này trong phòng trọ, lửa bén vào xe máy, quần áo khiến cả căn phòng ngập trong lửa. Cha mẹ chị Ngân tỉnh giấc và bế cháu bé 10 tháng tuổi vào trong nhà vệ sinh xối nước, riêng chị Ngân và em trai ngủ trên gác nên không thể chạy xuống nhà dưới.

Nhận được tin báo, Công an xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè đã huy động lực lượng cùng người dân dập lửa phá cửa đưa 5 người ra ngoài. Chị Ngân và em trai là Phan Phước Tân (28 tuổi) bị cháy đen. Ba người còn lại may mắn chỉ bị ngạt khói, cả 5 người đều được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị Ngân  bị phỏng 85% cơ thể, tính mạng đang bị đe dọa, riêng Tân bị phỏng 30%. Ba người còn lại đã được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi chữa cháy và đưa những nạn nhân trong vụ phóng hỏa vào bệnh viện, Công an huyện Nhà Bè tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và tiến hành truy xét Diệp. Các tổ trinh sát đã tỏa đi theo nhiều hướng, về các tỉnh An Giang, Long An và các quận huyện xung quanh khu vực Diệp gây án.

Đến trưa mùng 7 Tết (25/2), Công an huyện Nhà Bè nhận được tin có người vớt được nạn nhân tự tử nên tiến hành đến xác minh và nhận dạng Diệp. Tại CQĐT, Diệp đã thừa nhận hành vi của mình. Công an huyện Nhà Bè đã ra quyết định tạm giữ hình sự Diệp để điều tra mở rộng vụ án.

M.Đức - A.Huy

Theo dự báo, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sau hửng nắng về trưa chiều. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ se lạnh về đêm. Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文