Cuộc rượt đuổi nghẹt thở tên cướp có súng ngắn qua lời kể nạn nhân

17:30 07/08/2015
Đến 16h30' chiều ngày 7/8, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn đang bủa vây, ráo riết truy tìm tên cướp có súng ngắn lẩn trốn từ đêm 6/8.



Các đơn vị nghiệp vụ Công an Thừa Thiên - Huế đã mở rộng phạm vi chốt chắn trên tuyến đường QL1A và nới rộng vùng tìm kiếm từ khu vực rừng núi xã Lộc Điền đến đèo Phước Tượng (huyện Phú Lộc) nhằm truy bắt tên cướp gây ra vụ cướp xe SH táo tợn của anh Lê Văn Bình (trú ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy).

Ngay trong chiều cùng ngày, chúng tôi đã tìm đến cửa hàng Bằng Vân của gia đình anh Bình ở phường Phú Bài (Hương Thủy). Đây cũng là hiện trường nơi xảy ra vụ cướp cách đây hơn 24 giờ đồng hồ.

Anh Lê Văn Bình (người quay lưng) và Lê Văn Lý, người đã truy đuổi theo tên cướp xe SH gần 20km.

Ngồi bên trong cửa hàng và kể lại câu chuyện truy đuổi theo tên cướp táo tợn, vẻ bàng hoàng vẫn còn in trên khuôn mặt của người thanh niên 26 tuổi này. Anh Bình kể lại: "Khoảng gần 15h chiều 6/8, tôi từ nhà chạy xe SH mang BKS: 75G1-150.60 đến dựng trước cửa hàng. Tôi vừa tấp lưng đi vào thì bất ngờ nghe nghe tiếng xe máy nổ, nhìn ra thì thấy một đối tượng cao khoảng 1m68, mặc quần Jean đen, áo khoác đen, đi giày đen, đội nón bảo hiểm màu đen điều khiển chiếc xe chạy vào hướng Đà Nẵng".

          “Quá bất ngờ, tôi chỉ kịp hét lên 2 tiếng “cướp, cướp!” rồi gọi đứa em tên Lê Văn Lý (19 tuổi) đang làm ở cửa hàng cùng chạy xe máy đuổi theo. Trên quãng đường truy đuổi, mỗi lần mình ép xe còn khoảng cách từ 5 đến 7m thì tên cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả. Đặc biệt, khi đến gần trạm thu phí Phú Bài cũ, tên cướp đã rút trong áo khoác ra một khẩu súng ngắn và bắn một phát về phía sau nhưng không trúng ai”, anh Bình kể lại chi tiết sự việc.

Cửa hàng Bằng Vân, nơi xảy ra vụ cướp xe SH táo tợn.

Dù biết kẻ cướp có “hàng nóng” nhưng anh Bình và anh Lý vẫn tiếp tục truy đuổi thêm 15km với tốc độ cao, có lúc gần 100km/h. Đến gần cầu Truồi (xã Lộc An, huyện Phú Lộc), do bị tắc đường nên tên cướp vội bỏ xe SH để chạy, lúc này dù khá mệt nhưng anh Bình vẫn cố gắng tung một cú đá về phía tên cướp. Tên cướp chếnh choáng ngã rồi lao vào nhà dân gần đó cướp lấy chiếc xe đạp và tiếp tục chạy về khu vực núi Mụ Nhân (thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền) lẩn trốn.

Khu vực đèo Phước Tượng (huyện Phú Lộc) đã được Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phong tỏa vào sáng 7/8 để truy bắt tên cướp xe SH.

Mặc dù trong đêm 6 và rạng sáng 7/8, tên cướp đã ma mãnh mượn ĐTDĐ để gọi xe taxi của hãng taxi Mai Linh và thuê đò với giá 3 triệu đồng để vượt phá hòng trốn thoát nhưng không thành công.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế chốt chặn tại phía Nam đèo Phước Tượng để phối hợp với các đơn vị công an truy bắt tên cướp.

Với mục đích ngăn chặn đối tượng ra đường QL1A bắt xe khách chạy vào hướng Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bố trí nhiều tốp lực lượng chốt chặn tại nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã của xã Lộc Điền nối với tuyến QL1. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng được huy động chốt chặn, kiểm tra ở khu vực phía Nam đèo Phước Tượng.

Trong một diễn biến khác của vụ việc, vào trưa nay, chị Lê Thị Tâm Phước (32 tuổi, trú tại đường Đào Duy Từ, TP Huế) đã đến Công an thị xã Hương Thủy trình báo sự việc mình bị trộm một chiếc xe SH.

Theo lời kể của chị Phước, khoảng 11h ngày 6/8, chị chạy chiếc xe SH vừa mới mua 2 tuần BKS:75F1- 36155 đến một shop áo quần ở đường Bến Nghé (TP Huế) để vào mua hàng nhưng quên bật khóa từ chống trộm. Một lát sau, chị Phước phát hiện chiếc xe mình đã... “không cánh mà bay”. Sau sự việc xảy ra, chị Phước đăng thông tin mất xe lên trang facebook cá nhân.

Theo nhận định của anh Bình, trong quá trình truy đuổi tên cướp, anh đã phát hiện một đồng phạm điều khiển xe SH màu trắng có BKS giống xe của chị Phước chạy song song với tên cướp xe SH của anh. “Có thể 2 tên cướp này đã tổ chức trộm xe của chị Phước rồi mới đến phường Phú Bài tiếp tục gây thêm vụ cướp khác”, anh Bình nhận định.

Anh Khoa

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文