Nam thanh niên chốt cửa đốt phòng trọ là do ghen

14:39 23/03/2015
Liên quan đến vụ cháy khiến 2 người chết, 2 người bị thương tại dãy nhà trọ số 33, tổ 41, KP5, đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM mà báo CAND Online đã thông tin, ngay sau khi kết thúc điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do ghen tuông tình cảm.

Hai nạn nhân tử vong tại phòng trọ Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê quán Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê quán An Giang).

Hai người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu là Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê quán Bình Định) và Đỗ Thị Thu (23 tuổi, quê quán Gia Lai).

Theo những người trực tiếp tham gia chữa cháy cho biết, khoảng 6h30’ ngày 23/3, họ phát hiện khói bốc ra từ căn phòng trọ số 1 (dãy phòng trọ có 4 phòng) sau đó họ nghe tiếng kêu cứu của những nạn nhân bên trong.

Căn phòng nơi xảy ra vụ cháy.

Nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini chạy lại hiện trường thì nghe thấy tiếng nổ và phát hiện cánh cửa phòng trọ (bằng sắt) bị khóa ở bên trong. 

Tại hiện trường sau khi phá được ổ khóa, bên trong khói đặc kín. Dưới nền nhà, người dân phát hiện một nạn nhân nam đã tử vong, được xác định là Nghi. Đám cháy đang bén vào nệm, quần áo và các vật dụng bên trong căn phòng chưa đầy 10m2.

Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường.

Hai người phụ nữ nằm trên gác bị ngạt khói được đưa ra ngoài nhưng một người đã tử vong, nạn nhân được xác định là Kim.

Ở phòng số 2 một nạn nhân nữ tên Thu cũng bị ngạt khói được người dân đưa ra ngoài sau đó xe cấp cứu đã đưa hai nạn nhân nữ Thu và Xuyến vào bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe của hung thủ để lại.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 phối hợp với VKS quận 12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến khu vực này vây kín gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đến 11h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể của Nghi và Kim được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để làm rõ. Nhiều vật dụng và giấy tờ của nạn nhân được tìm thấy.

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi.

Nhận được hung tin, người nhà của Kim đau đớn tìm đến phòng trọ nhưng thi thể Kim đã được chuyển đi.

Nhiều người cho hay, buổi sáng chuẩn bị đi làm thì phát hiện Nghi chạy xe gắn máy BKS: 83FB-7919 cầm theo can xăng đến phòng trọ. Khi đến nơi Nghi vào phòng trọ của chị Kim chốt cửa lại, tẩm xăng vào người và châm lửa gây cháy.

Theo nhiều người cho biết, bình thường trong phòng trọ số 1 chỉ có Kim và Xuyến ở, Nghi ở chỗ khác nhưng cũng hay lui tới phòng trọ này.

Khoảng một năm trước, Nghi và Kim yêu nhau và thuê một phòng trọ gần đó sống chung, sau đó không biết vì lý do gì, Kim về nhà trọ này ở cùng Xuyến.

Hai nạn nhân còn sống đang trong tình trạng sốc bỏng nặng

Đó là nội dung được TS-BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thông báo vào chiều 23/3.

Theo BS Đạo, khoảng 9h30 sáng 23/3, BV Chợ Rẫy tiếp nhận 2 bệnh nhân nữ được chuyển tới trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Qua thăm khám, cả hai bệnh nhân được chẩn đoán bỏng lửa xăng, diện tích bỏng đều 68%, trong đó bệnh nhân Đỗ Thị Kim Xuyến bỏng sâu 39% và bệnh nhân Nguyễn Thị Thu bỏng sâu 9%. Các nạn nhân khi nhập viện đều không đo được huyết áp, tổn thương bỏng gây phù nề nhiều phần trên cơ thể, sốc bỏng nặng. Các bác sĩ đang cố gắng thực hiện hồi sức tích cực, truyền dịch, cũng như giảm đau cho các bệnh nhân.

Theo BS Đạo, sau khi thoát khỏi cơn sốc bỏng mới tiến hành các liệu pháp khác như cắt bỏ phần hoại tử, ghép da. Quan trọng nhất là hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm trùng.

Do cả hai đều bị bỏng rất nặng nên phía Khoa Bỏng BV Chợ Rẫy vẫn chưa thể đưa ra được tiên lượng gì về tình trạng bệnh.

Huyền Nga

Minh Đức

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文