Cắt máu ăn thề trước khi sát hại chủ tàu và đầu bếp

12:11 19/10/2016
Có mâu thuẫn từ trước với ông Tứ và ông Hậu, sau khi nhậu say, Tình và Linh lên kế hoạch trả thù rồi cắt máu ăn thề...

Sáng 19-10, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang), cho biết: Đang tích cực tìm kiếm và thông báo cho các phương tiện hoạt động trên vùng biển Kiên Hải, Thổ Châu hỗ trợ tìm kiếm hai nạn nhân bị giết hại và bàn giao chiếc tàu cho gia đình tiến hành trục vớt.

Trước đó, chiều 18-10, sau khi lấy lời khai, Đồn Biên phòng Nam Du đã bàn giao 3 nghi phạm cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang điều tra theo thẩm quyền, gồm: Phạm Tuất Linh (25 tuổi, quê Vĩnh Long); Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) và Nguyễn Thành Nhịn (13 tuổi,  ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Các đối tượng sát hại chủ tàu và đầu bếp.

Ba nghi phạm trên đã giết hại 2 người trên tàu mang biển số BT-93574 là ông Nguyễn Văn Tứ (43 tuổi, chủ tàu, ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre) ông Hậu (đầu bếp trên tàu).

Bà Nguyễn Thị Lệ (vợ ông Tứ), cho biết: Ngày 12-10, chồng tôi cùng nhóm thợ đi đánh bắt bằng ghe cào của gia đình ở vùng biển Cà Mau. Chiều ngày 18-10, ở vùng biển Cà Mau báo tin phát hiện thấy xác chết trên biển nhưng qua những thông tin ban đầu thì không phải là chồng tôi. Gia đình đang tiến hành trục vớt chiếc tàu.

Lúc 21h, 16-10, Đồn Biên phòng Nam Du nhận được tin báo từ người dân, có một chiếc ghe cào đang nổ máy nhưng gần chìm chạy về hướng Hòn Nồm, xã An Sơn, huyện Kiên Hải.

Đồn Biên phòng Nam Du cử tổ công tác gồm 5 đồng chí chạy ca-nô tới tàu bị nạn để xác minh. Quá trình kiểm tra, phát hiện tàu bị nạn tại địa điểm Hòn Nồm, tổ 1, xã An Sơn mang biển số BT-93574. Nhận định đây không phải là vụ gặp nạn thông thường mà có khả năng cố tình chạy vào đá đánh chìm tàu, hòng hủy hoại tài sản.

Tàu cá bị nạn tại khu vực xã An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang), được Bộ đội Biên phòng Nam Du phát hiện.

Trong lúc tiến hành kiểm tra tàu thì các chiến sĩ Biên phòng Nam Du tiếp tục nhận được tin có 3 thanh niên đi từ phía khu vực tàu bị nạn lên hỏi nhà trọ.

Sau khi hội ý, tổ công tác quyết định tìm 3 thanh niên này và phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện khả nghi đang ngồi ăn phía trước cầu cảng Nam Du. Tổ công tác liền mời 3 thanh niên về Đồn lấy lời khai. Khai thác ban đầu, cả 3 đối tượng lần lượt khai đã giết chủ tàu để cướp dầu bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Tình khai nhận, Tình và Linh có mâu thuẫn từ trước với ông Tứ và ông Hậu. Đêm 14-10, trên tàu tổ chức ăn nhậu chung với nhau, nhớ lại chuyện cũ Linh và Tình lên kế hoạch trả thù rồi lấy dao rạch tay trái ba vạch ăn thề.

Sau đó, cả hai nói kế hoạch giết hại ông Tứ và ông Hậu cho Nhịn biết. Tình, Linh giao cho Nhịn canh giữ ông Hậu, để chúng vào giết ông Tứ trước. Tình, Linh cầm dao vào đâm ông Tứ chết tại chỗ. Giết ông Tứ xong, cả hai tiến ra phía sau đâm ông Hậu tử vong. Sau đó, chúng ném xác ông Tứ và Hậu cùng dao xuống biển để phi tang .  

Sau khi gây án, bọn chúng lái tàu ra xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc) bán dầu lấy tiền ăn nhậu, chơi bời. Sáng hôm sau, cả 3 trở lại xã đảo An Sơn, nhảy xuống biển bơi vào bờ thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, đặt vé trốn về đất liền thì bị Đồn Biên phòng Nam Du phát hiện bắt giữ.

Đức An

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文