Những “hot boy, hot girl” đón Tết trong trại tạm giam

10:05 13/02/2016
Tết đến, xuân về là lúc mọi người sum họp, quây quần bên gia đình. Nhưng có những “hot boy, hot girl” lại tất tả ngược xuôi với những “chuyến hàng” để rồi phải tra tay vào còng trong ngày giáp Tết Nguyên đán, cũng như đón Giao thừa trong trại tạm giam…

Đàm Đại Long, đối tượng chính trong chuyên án mua bán trái phép 3kg ma tuý đá mà Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ những ngày cận Tết là một ví dụ. Mới 25 tuổi, vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, nói năng nhỏ nhẹ, lại ở nhà lầu, đi xe hơi nên Long nhanh chóng “nổi như cồn” ở thôn Quỷnh, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Đó là mảnh đất hiểm trở, xa nhất của Cao Bằng, được gọi là vùng đệm tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chẳng ai rõ Long học hành thế nào, chỉ biết những năm trước Long có thời gian xuất ngoại, sau đó về nước thì giàu lên nhanh chóng, đã chi tiền xây biệt thự rất to, được người dân ví là “Keang Nam ở Cao Bằng”. Bên cạnh đó, “vị đại gia trẻ tuổi” này còn sở hữu nhiều xe hơi đắt tiền, trong đó có chiếc Chevrolet Cruze…

Từ những tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của Long. 17h ngày 20-1, Đàm Đại Long xuất hiện ở Hà Nội, đi xe ô tô từ Mỹ Đình sang Long Biên, qua thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) và nhiều điểm khác để giao dịch ma tuý.

Khoảng 21h cùng ngày, Long đến khu vực quốc lộ 5 đón khách mua ma tuý lên xe và kiểm tra tiền. Đếm đủ số tiền như đã thỏa thuận, cả hai đi lòng vòng qua nhiều địa điểm để che mắt cơ quan chức năng.

Đến 21h30, khi Long và khách mua ma tuý đỗ xe tại cầu vượt giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 5 thì một đối tượng khác bất ngờ đỗ xe, mở cửa giao cho Long một túi xách màu đen. Long cầm túi xách chứa 3kg ma tuý đá, định bán cho khách với giá tiền 275 triệu đồng/kg nhưng chưa kịp thực hiện thì bị Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Ngã Tư Sở bắt giữ.

Lý giải về hành vi của Long, Thượng uý Lê Thăng Bằng, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Đống Đa cho biết, nơi Long sinh sống là địa bàn phức tạp, được ví như “cái rốn” về ma tuý ở Cao Bằng, nên từ nhỏ Long đã sớm có điều kiện tiếp xúc với các đối tượng là người Trung Quốc hoạt động mua bán chất ma tuý. Học đến lớp 11 thì Long bỏ, ở nhà lang thang, gặp gỡ các đàn anh xã hội nên đầu óc được nhuốm tư tưởng làm giàu nhanh chóng và thu lợi bất chính từ “hàng trắng”.

Đàm Đại Long và Nguyễn Tuyết Ngân.

Bên cạnh đó, Long bắt mối và giao du, vượt biên sang Trung Quốc đánh bạc. Từ việc thắng bạc, có vốn, Long đã quyết định đi buôn ma tuý, dưới vai trò là “nhân viên kinh doanh”, chuyên phân phối lại ma tuý cho các đối tượng nguời Trung Quốc, và có nhiệm vụ về Việt Nam đi các tỉnh tìm kiếm, mở rộng thị trường…

Điều đặc biệt là do thành thạo tiếng Trung và có nhiều quan hệ với các đối tượng ở Trung Quốc nên Long nắm được đầu mối buôn ma tuý số lượng lớn. Vì vậy, dù hoạt động đơn lẻ nhưng Long chủ yếu bỏ buôn cho các đại lý chứ không bán lẻ. Hoạt động vì vậy mà kín kẽ và khó bị phát hiện hơn… Quá trình bị bắt giữ, Long khai nhận đã từng ngồi tù ở Trung Quốc về hành vi cướp tài sản.

Nếu Đàm Đại Long là “hot boy” nhiều tiền, đi xe đẹp thì Nguyễn Tuyết Ngân (20 tuổi, trú Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) thuộc dạng “hot girl” với mạng xã hội có hàng nghìn người theo dõi. Ngân thường đăng tải những bức hình xinh đẹp, khoe độ sành điệu với mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu. Chỉ đến khi tin Ngân bị Công an quận Đống Đa bắt giữ ngày 21-1 tại một nhà trọ ở Khương Thượng, Đống Đa vì buôn bán hơn 8,2kg ma tuý đá, 1.905 viên thuốc lắc, gần 2kg ketamin thì bạn bè mới ngã ngửa vì bất ngờ…

Ngân nằm trong ổ nhóm gồm 4 đối tượng do Nguyễn Đức Anh (23 tuổi, trú Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu chuyên mua bán trái phép chất ma tuý. Ngoài Ngân và Đức Anh còn có Nguyễn Minh Tỉnh (24 tuổi, trú Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nhữ Thu Hằng (24 tuổi, trú phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng lưu ý, tất cả các đối tượng đều có điểm chung là bố mẹ bỏ nhau, gia đình thiếu quan tâm.

Có đối tượng bố đi tù hoặc đi cai nghiện, có đối tượng mẹ đi lang thang, có đối tượng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Đều chỉ học hết cấp 3, sau đó sống lang bạt, không nghề nghiệp, các “hot boy, hot girl” nhanh chóng tụ lại thành một nhóm để hoạt động.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tất cả các đối tượng trong hai chuyên án triệt phá liên tiếp ngày giáp Tết về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời ra quyết định tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Một mùa xuân mới đã về nhưng cũng có những người trẻ “mùa xuân” tạm dừng lại sau song sắt trại tạm giam. Đó là lúc những “hot boy, hot girl” có cơ hội nhìn lại chính mình…

An Quỳnh

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文