Chém người rồi trốn 8 năm vẫn không thoát

14:22 12/08/2020
Tuấn đánh chém người gây thương tích sau đó bỏ trốn, bị Công an Hóc Môn truy nã. Dù qua 8 năm tưởng đã thoát nhưng Tuấn bị vừa bị Công an phát hiện, bắt giữ…

Ngày 12/8, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, ngụ quận 1) theo lệnh truy nã của Công an huyện Hóc Môn 8 năm trước về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tuấn tại cơ quan điều tra

Trước đó tháng 11/2012, Công an Huyện Hóc Môn thụ lý vụ cố ý gây thương tích và xác định Tuấn là người dùng hung khí gây ra vụ việc trên nên ngày 5/11/2012 đã phát lệnh truy nã Tuấn. Bị truy nã Tuấn lẩn trốn nhiều nơi, làm đủ thứ nghề với nhiều vỏ bọc khác nhau, nơi ẩn náu lâu nhất là tại Bến Tre.

Cuối tháng 7/2020, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 phát hiện Tuấn đang trốn tại nhà một người quen ở ấp Vinh Trung, xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Công an quận 1 đã cử tổ công tác xuống địa bàn phối hợp với Công an địa phương bắt giữ Tuấn. Công an quận 1 đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Tuấn cho Công an huyên Hóc Môn xử lý.


Anh Thư

Giữa không khí rộn ràng của Ngày hội Văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày 25-26/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lực lượng Công an Gia Lai triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để người dân và du khách an tâm trải nghiệm các sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang cho thấy bước đi chiến lược khi gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột và ban huấn luyện, vừa giữ vững vị thế ứng viên vô địch V.League 2025/2026, vừa chuẩn bị nền tảng để chinh phục đấu trường châu lục trong tương lai gần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文